Mấy cô nầy theo mình nghĩ là dân Thổ nhĩ Kỳ trùm đầu kiểu như thế. Gái Thổ rất đẹp, lúc mình mới qua học Anh văn rất nhiều chủng tộc, nhưng có cô người TNK giống mấy cô nầy rất đẹp, nước da trắng hồng thân hình thon gọn trông đẹp hốt hồn luôn. Phụ nữ Hồi giáo có lối ăn mặc rất kín đáo. Họ thường đội khăn Jirab trùm đầu.Ở một số nơi, phụ nữ Hồi giáo không để hở mặt như thế này mà mặc đồ truyền thống trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt thôi.Phụ nữ Hồi giáo có đôi mắt đẹp nghiêng nước nghiêng thành.Ngoài ra sống mũi cao cũng là một đặc điểm đẹp trên gương mặt của nhiều phụ nữ Hồi giáo nữa. Cách trang điểm của họ là tô viền mắt cầu kỳ, đậm đà.Đường nét sắc sảo là một đặc điểm dễ thấy ở nhiều phụ nữ Hồi giáo.Phụ nữ Hồi giáo làm duyên với những chiếc khắn Hijab đủ sắc màu.Có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng họ không được phô bày trọn vẹn nó ra........ bởi theo đúng tinh thần kinh Koran là "phải bảo vệ đức khiêm tốn của phụ nữ, và không cho phép họ phô bày nhan sắc ra".Ở một số quốc gia Hồi giáo, thi nhan sắc chỉ gói gọn trong việc thi mắt đẹp. Theo Thu Hương. Khám phá. Hết rồi ! Uổng quá !
Nhìn phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đẹp đó ,mình nói có vẻ đẹp thôi có vẻ rực rỡ nhưng nhìn người phụ nữ VN quen rồi có gì đó thùy mỵ hơn và không sợ không nói mà làm như đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nữa !!!
Con gái VN ngày càng đẹp, bọn trẻ bây giờ xinh lắm, nhiều đứa xinh như tạc tượng luôn, cái gì cũng đẹp-cũng chuẩn... mỗi tội thích sống sa đọa !
cái gì cũng vậy, mổi người có 1 nét, mà thớt đua hình trên là mode rồi, đưa dân thường đi, chụp thô ngoài đời xem sao...
thanks bác nhé, nhìn 3 người này mình sure là thua mấy em việt nam, hồi qua bên sing hoặc ngoài sài gòn, em chưa thấy em nào mà bịt kín mít mà đẹp hết, chí ít làm cái body... toàn mập.... bác này có cảm giác mạnh ghê.... thích hợp với cây kiếm của bác...