Em gặp anh vào giữa tháng 9,vừa đi làm vừa đi học,lại vừa bị chia tay.Lần đầu gặp anh chẳng mấy ấn tượng nhưng cảm giác thấy anh thật lòng,khi em gọi " hôm nay em về sớm anh lên rước em nha!".Lúc đó thật chưa thể thương được anh vì trong lòng còn hình bóng người cũ.Rồi,vào cái ngày 29/9 năm ngoái,"anh àh!nay lên rước em nha,em có chuyện muốn nói với anh?".Lúc ấy,trời cũng mưa như bây giờ,anh mặc áo mưa chạy từ hóc môn xuống phú nhuận để đưa em về gò vấp.Tới đầu hẻm,ko hiểu sao em lại ko muốn vào,cứ đứng đó nhìn anh mà ko biết nói gì đến khi anh hỏi có gì muốn nói,em mới bừng tỉnh nhưng ko biết sẽ nói gì vậy là nói đại rằng"mai anh cường làm chung nghĩ em chỉ làm 1 mình nên ko đi chơi với anh đc"; vậy là anh bảo chỉ có như vậy thôi sao,em nói "uhm". Đứng đc 1 lúc em tự nhiên khóc,ko hiểu sao nước mắt cứ chảy,em trách anh sao mưa mà vẫn xuống,đi xa như vậy ko lạnh sao,anh chỉ cười rồi bảo tại em gọi kiu anh chở về còn gì,anh fải xuống chứ.Em đưa tay ôm lấy anh rồi hôn lên má anh 1 cái để cám ơn,vậy là anh ôm chặt em ko buông ra rồi anh hỏi "em đồng ý làm bạn gái anh nha!",em gật đầu.Cũng vào hôm đó,anh mua 2 trái bắpvà 2ngàn khoai mì 2 đứa cùng ăn,mưa càng ngày càng lớn,em với anh phải để xe bên hẻm mà chạy wa mái hiên nhà khác đứng trú mưa.Lạnh lắm đó anh,nhưng em thấy ấm,ấm ko fải vì trái bắp nóng mà vì em thấy mình vui và hạnh phúc. Thời gian trôi wa,cũng gần 1 năm quen nhau,đầu tháng 7năm nay anh về bình dương làm vì hoàn cảnh gia đình,xa bạn bè,xa nơi anh từ AN Giang lên đã 3năm và xa cả em.Lúc anh về dưới em đã khóc,khóc rất nhiều và anh cũng vậy.Anh hứa với em 2năm nữa mình sẽ cưới nhau và em đã tin anh rất nhiều.Nhưng em là con gái,xa anh em rất lo anh thay lòng và điều đó cũng đã xảy ra.2tháng ko gặp nhau,anh bảo em rằng anh đã quen người khác,anh bảo em hãy kiếm người khác tốt hơn anh và nhớ đừng nên yêu và quan tâm wá nhiều như anh,fải để người ta yêu em.anh nói anh thix người kia vì họ để anh yêu anh theo đuổi chứ ko như em yêu anh và thương anh hơn cả bản thân.Đau lắm anh biết ko? Em khóc trước mặt anh,anh ôm lấy em và hứa,nhưng khi quay đi anh lại bảo em đừng làm fiền cuộc sống của anh và đừng tìm anh nữa vì anh đã hết thương em và anh đã yêu người khác.bây giờ fải thế nào,chấp nhận hay ko chấp nhận đây? 1năm quen nhau,vui buồn giận hờn đều có,1chiếc bánh chúc mừng sinh nhật cho anh dù muộn anh cũng đã rơi nước mắt vì nó,vậy mà chỉ vì theo đuổi 1 người mà anh bỏ em."giàu đổi bạn,sang đổi vợ".anh đã từng nói em là vơ sắp cưới của anh,nhưng bây giờ anh đi như vậy anh có biết đã tổn thương em thế nào ko?ko dám trách anh wên kỷ niệm wên tất cả cũng chỉ vì em wá yêu anh nhưng lại wá đa nghi làm anh mệt mỏi và anh ra đi.em mất anh! Bây giờ,em sẽ ra đi như lúc em đến,sẽ để anh hạnh phúc với lựa chọn của anh."tu 100trăm năm mới đi chung thuyền,tu 1000năm mới cùng chăn gối"có lẽ duyên chỉ tới đó,ko có nợ làm sao trả đc đây! Đau lòng nhưng chỉ cần anh hạnh phúc.em ko cao thượng ko gì cả,chỉ vì em hiểu tình cảm có lẽ chỉ tới đó,có làm gì thì cũng chẳng đc nữa. nếu bảo ko mong anh way về là nói dối.nhưng khi anh way về rồi anh còn biết hạnh phúc và kỷ niệm của chúng ta bắt đầu từ đâu nó có gom lun sự phản bội của anh! Đau khổ,nước mắt lại thêm 1 vết thương,sẽ wa fải ko anh,nhưng w em nó sẽ chẳng thể wa vì em hận anh và những gì anh làm với em. Đường đi bây giờ 2 lối,anh cứ đi,e sẽ đứng lại vì em biết đến lúc nào đó em cũng fải bước đi nhưng ko fải bây giờ.Ko fải để đợi anh mà để nén nổi đau và sự tổn thương này mà tiếp tục đi. yêu anh tới với anh em ko hề suy nghĩ gì,nhưng anh lại suy nghĩ là tự ti.em đành chấp nhận và buông tay anh để anh tới với ai đó. có lẽ em ko đẹp,ko bên anh trong 2 tháng wa lúc anh buồn để chia sẽ cùng anh và em cũng ko để anh fải chạy theo em trong tình yêu của 2 đứa nhưng em biết đc 1 điều rằng, anh sẽ chẳng kiếm ai đc như em vì em yêu anh!chỉ như vậy thôi anh àh! chúc anh hạnh phúc!!!
lại là 1 cô nàng sầu vì tình! haizzz... hỡi thế gian tình là gì? vào cmmt mấy chữ như gọi là có cái để sẽ chia cùng bạn.
thôi đừng buồn nữa bạn ạh, chuyện tình cảm mà, mình đau biết trc đc điều gì đâu, con ng lòng dạ thay đổi lắm, đàn ông là như vậy! ko hy vọng ko tin tưởng thì chưa yêu hết mình, đến khi yêu thật lòng, tin tưởng thì mỗi khi xảy ra chuyện gì thì mình thường phải chịu thiệt thòi nhiều nhất! Mong bạn luôn vui vẻ và tìm lại cuộc sống của riêng bạn nhé! chúc b may mắn!
khó hỉu nhỉ, càng iu càng thương thì càng hok trân trọng mình, iu ít thương ít thì bảo mình vô tâm, hờ hững rốt cuộc là mún gì nhỉ? con người khó hỉu quá >"<
hạnh phúc ko dễ tìm,hnay em lại gặp anh,anh cứ bắt em fải nói đi nói lại tất cả là lẽ gì..mình chia tay,anh ko còn yêu em em chấp nhận và ra đi,sao bây giờ anh lại nv??? nói có thay đổi đc gì nữa....khi bây giờ,em nhận ra thật sự em yêu anh chưa đủ...
Tình iu chưa đủ thì cứ vui vẽ để người ra đi vậy...chỉ vì mình ko đủ sức giữ lại người...chỉ giữ lại được tình cảm và kĩ niệm trong lòng mà thôi...và mong người hp... pe_u nghĩ như zậy là tốt roài...
cho 10 điểm nhớ cái này hum em ^^ 2 đứa mình cũng gần như nhau, a cũng breakup khoảng 2th rùi chắc gjong em, cũng vì quan tâm cô í wa nên người đã ra đi...!!! dù sao gjo cũng đỡ nhìu rùi, bài sưu tầm của e cũng đc lém
chia sẽ w anh,em cũng bị bỏ vì wá wan tâm..hjx..thê thãm wá...nhưng nghj~ lại,nếu bỏ em vì cái gì đó tốt hơn hay xấu xa hơn thì cũng do ngta qđ mà thôi...bây giờ,em là ng bên lề cuộc sống của họ rồi.... nhjn` anh hp mà lòng em ngậm ngùi đau xót=>>>>đơn giản vì cô ta ko tốt = em...(nghj~ nv chắc ks nhỉ?)
như a ta nói mún tìm cảm gjac "đi chinh phục" mới lạ nên mới dứt áo ra đi zi, gjờ chắc chán cảm gjác theo đuôi hay bị kick ùi mới quay lại gặp e phải hum !?! zị thì cô ta chắc hum tốt bằng e rùi... a thì hem bít gf có ai hem, chắc hum nhưng chắc cũng đc quan tâm nhìu wá rùi gjờ có bạn bè đi làm đi chơi riêng nhìu sinh ra chán...haizz...lúc đầu cũng bùn nhìu thật, gjờ thì hem còn nữa, chỉ vương vấn kỉ niệm như 1 dấu ấn thoáng wa tuy đôi khi nhớ lại vừa vui vừa sầu!!!
cảm động quá,đúng là yêu 1 người khó thật,yêu 1 người thì luôn mong cho người ta vui vẻ hanh phúc,yêu 1 người là dành trọn tình cảm cho người ta dù mình ko phải là người ta yêu,biết yêu là đau khổ là mù quáng mà sao lý trí vẫn ko thể thắng được con tim,hic,co lẻ mình cùng tâm trạng rồi bạn.
người kia và hắn vẫn chưa chia tay...đáng tiếc là nv,em cũng chẳng hiểu cần em làm cái gì,hjx...có thể chị ấy nhận ra mình chưa yêu hết lòng hay có thể chị ấy pùn anh cái gì nên nv thì sao..fải chi đc như anh,em sẽ ko fải vươn vấn nhìu... nếu yêu nhau mà dùng lí trí thì tc khó mà chân thành nhi???yêu mù wáng hay ngu ngốc đó cũng là 1 cách yêu,chỉ cần khi có việc xảy ra đừng đem t/y đó ra cho nó là sai lầm....(khuyên ai cũng đc,riêng mình đúng là ngốc..hajzzzzz..hết thuốc chữa rồi..cứu với.....
tại vì a đã iu hết mình từ khi iu nhau đến gjờ ko trách mắng, gjận hờn và quan tâm rất nhìu rùi...nên gjờ đây những gj làm đc a đã làm hết, ko còn gj để hối tiếc, cũng ko gjận hờn gj gf, chỉ mong pé í đc hạnh phúc thiệt sự là tốt rùi, dù sao cũng là người mình từng iu, từng quan tâm nhớ nhung!!! thui thì cứ để tình iu ra đi trong bình yên zi...nếu e đã cho đi nhìu rồi, đã làm tốt rùi, thì cũng ko còn gj để hối tiếc nữa, vì người í ko bít mình đã mất gj, có lẽ tình bạn đúng chỗ hơn tình iu với cả 2!!!
wan tâm,yêu nhìu thì sao hả anh,kết wả vẫn là bị bỏ rơi...:cry_002:..em ngu 1 cái,thương ai cũng chân thành nhưng chẳng có gì đáp lại giống như vậy,đúng ra mình ko đòi hỏi,nhưng t/c cho đi nếu nhận lại vẫn tốt hơn,còn em thì chẳng có gì cả...
Mọi chuyện cũng đã qua roài mà...mọi người cũng đừng buồn nửa...cứ tin là sẽ có một người dành cho mình...nhưng bây giờ chưa gặp đó thoai..
uh,khi chia tay a nghĩ iu nhìu rùi thất vọng sẽ càng nhìu, nhìu người ko tin tưởng tình iu nữa tự khép mình lại...hoặc ghét người í...haizz..."người ta hận cũng là người ta iu" nhưng a lại hum mún zị, nếu chỉ vì 1 lần lầm lỡ iu nhầm rồi ghét từ bỏ niềm vui người sau này đem đến cho mình thì chỉ tự hại mình thui... có thể sau này sẽ vẫn iu lầm người thứ 2, 3...nhưng vậy thì sao nà!!! mình đã iu hết mình thì bản thân mình đã cảm nhận đc nìêm vui cho đi rùi, ko hối hận ko tiếc gj nữa...gf a cũng iu mà chưa từng nói câu iu nhau lần nào, nhưng kệ, a vẫn thấy thương vì cô í hem dám bày tỏ cảm xúc , ko sống vui vẻ đc như a, rùi sẽ có lúc hối tiếc thui, còn ae mình thì còn gj để hối tiếc đâu phải hum cứ smile khi iu, cứ cry khi chia tay...vậy mới bít rằng mình đang sống và trái tim mình ko chai đá