Tìm kiếm bài viết theo id

việc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaiduytam, 19/3/12.

ID Topic : 4724445
Ngày đăng:
19/3/12 lúc 10:15
  1. thaiduytam CHELSEA~IN~MY~HEART

    Tham gia ngày:
    24/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,522
    thời học sinh ăn chơi ko lo học hành giờ nghĩ hối hận quá!!!22 tuổi, cầm cái bằng cao đẳng kế toán trong tay giống như cầm 1 tờ giấy lộn,đi đâu cũng ko ai nhận.gia đình,người thân, cứ thúc giục đi làm.mà mình thì xin hoài ko được cảm thấy chán nản ,bế tắc quá!giờ giống như mình là gánh nặng của người thân!
     
  2. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Còn trẻ mà lo gì hả pác, nếu bác đeo đuổi nghề thì cứ học cao lên, còn không ra đời kiếm gì làm trái ngành nhưng chịu cực là được
     
  3. kiemlete Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy làm BVe. lương cũng ổn đó. Làm thử xem sao
     
  4. legna Thành Viên Cấp 3

    23t chưa có bằng phổ thông nè bác =)) vẫn ăn bám đều đây ... tự tin lên chú em
     
  5. thaiduytam CHELSEA~IN~MY~HEART

    mình thì rất ghét công việc bán hàng.bảo vệ thì tướng mình hơi ốm chắc ko được!gia đình thì cứ nói đi vào siêu thj làm bán hàng đi mà mình ko thích thì làm sao làm được!!!đi nopojj hồ sơ tùm lum mà ko được,giờ chỉ mong có được 1 công việc văn phòng để lấy kinh nghiệm đi làm sau này và co thêm thu nhập để ko phải dựa dẫm vào gia đình!việc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì!
     
  6. changsquall Pevonia Botanica

    3 năm trc mình cũng như bạn. Học xong cũng chả biết gì, phải lăn lộn va chạm vào Đời để có kinh nghiệm thôi bạn ơi. Bài học tại Trường DH là 1 chuyện, nhưng bài học tại Trường Đời mới thực sự quyết định tương lai của bạn đó.
    Cố lên!
     
  7. masilabumss Thành Viên Cấp 4

    nếu có quyết tâm thi học tiếp đi em trai, bây giờ ra trường mà không quen biết cũng hơi cực.
     
  8. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    việc làm thời buổi này ,không quen biết thì khó chơi lắm,mới 22t mà lo gì
     
  9. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    học đến lớp 8 nghỉ rồi đây,thấy thằng anh họ học cho lắm vào,bằng đại học kinh tế,anh văn hạng b c gì đó,rồi bằng vi tính,h đang ngồi ngáp rùi ở nhà kìa,còn thằng bạn học hành như mình,lo 100tr vào làm hình sự lun,thời buổi này 1 là có tiền +quen biết là làm cha thiên hạ,Mình thì xin dc gia đình 500tr,1 ít cho vay,1 ít là thích nuôi chó kiểng nên mỗi tháng ko xin tiền gd nữa,đợi qua kinh tế này coi sao mới bung mạnh làm ăn,vài dòng chia sẽ với bạn
     
  10. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    vạn sự khởi đầu nan, chưa gì bắt đầu nản......
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Thời buổi này đang rất khó khăn

    Kím đc công việc đã khó, kím đc 1 nơi lương ổn định còn khó hơn.

    Mr Cốp may mắn đc ngồi vào vị trí này, làm cũng đc gần 2 năm, ráng bám 1 chút thì ok. Đôi khi mún xin nghỉ việc nhưng nghĩ ACE dạo này kím công việc khó khăn, mình thì xin nghỉ nên thôi làm típ

    Chúc bạn mau có công việc. Kiếm việc làm cũng phải cần chút may mắn chứ bằng cấp ko thì chưa đủ
     
  12. thaiduytam CHELSEA~IN~MY~HEART

    bởi vậy!! ko quen biết! đối với nhiều người 22t chưa phải lo gì nhưng đối với mình thì lại khác,cuộc sống mà.! vì thế mình rất mún kiếm được việc,mình nộp hồ sơ rất nhiều nơi,lên đăng kí việc làm trên trung tâm việc làm thanh niên luôn ròi mà vẫn ko thấy hy vọng gì!!!nghĩ lại thời học sinh ăn choi nghêu ngổng,ko lo học hành,tới ngày thi đại học còn bỏ thi đi nhậu! giờ cầm cái bằng cao đẳng nghề trong tay,thấy hối hận vô cùng!việc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì!..giờ lại phải chịu ap lực phải có việc làm!mún trước tiên kiếm công việc văn phòng làm lấy kinh nghiệm rồi khoảng tháng 5 bên tôn đức thắng với đại học công nghiệp có khóa mà có cho liên thông thì đăng kí thi!
     
  13. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Đừng nản, cố lên bạn...mới bằng tuổi mình mà đã nản rùi ư ???
    Nghe cái câu chuyện Cô Gái ở Hà Nội có Bằng Đại Học KT - Ngân Hàng mà vẫn bán trà đá chưa việc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì!
    Đâu phải ai học xong rùi cũng như ai? Ăn thua vào số phận của mình nữa Bro...gáng lên tự tin lên mà chạy chọt kiếm việc làmviệc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì! - 1
     
  14. shiptabo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vui lên bạn , còn nhìu số phận thua xa bạn lắm , cố gắng kiếm công việc nào làm đở xài qua ngày tháng , đợi kinh tế ổn định thì xin công việc văn phòng làm
    Bản thân mình chỉ học hết trung cấp cơ khí , và 26t , ko công việc ổn định , nhiều lúc bạn gái nhắc tới lại thêm bùn
    Hiện mình đang đầu tư chứng khoán và đợi kinh tế ổn định sẽ ra đầu tư buôn bán
    Chúc bạn may mắn trên đường đời
     
  15. shiptabo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vui lên bạn , còn nhìu số phận thua xa bạn lắm , cố gắng kiếm công việc nào làm đở xài qua ngày tháng , đợi kinh tế ổn định thì xin công việc văn phòng làm
    Bản thân mình chỉ học hết trung cấp cơ khí , và 26t , ko công việc ổn định , nhiều lúc bạn gái nhắc tới lại thêm bùn
    Hiện mình đang đầu tư chứng khoán và đợi kinh tế ổn định sẽ ra đầu tư buôn bán
    Chúc bạn may mắn trên đường đời
     
  16. Silkroad Chuyên gia Logitech

    đăng CV lên nhiều web kiếm việc đi bạn..vd: kiemviec,24h,vietnamwork v/v...Sẽ có cơ hội đó bạn.
     
  17. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    cứ cố gắng trời sẽ ko phụ người có lòng,rồi bạn sẽ kiếm được việc làm ổn định thôi,đừng nản nhe
     
  18. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    kiếm việc còn do may mắn nữa, bằng cấp thôi cũng chưa đủ, thôi thì hên xui nha bác, nhưng cái quan trọng là đừng bỏ cuộc là được.

    Tặng bác tấm hình cho có thêm tinh thần nè:

    việc làm!!! nản quá!bế tắc ko biết làm gì!
     
  19. dell_usa Thành Viên Cấp 5

    32 tuổi vẫn đang còn thất nghiệp đây.
     
  20. Database error Thành Viên Cấp 3

    cao đẳng nghề ko ai nhận đúng rồi bạn , ít ra cũng ráng có cao đẳng chính quy chứ , cao đẳng nghề chỉ đăng kí vô là học chứ có cần thi đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. balokity,
  2. vietmaytinh,
  3. 0933125879
Tổng: 344 (Thành viên: 6, Khách: 332, Robots: 6)