Tìm kiếm bài viết theo id

Việc tế nhị cần hỏi thăm.

Discussion in 'Chuyện trò' started by levuhoang1088, May 20, 2013.

ID Topic : 6679472
Ngày đăng:
May 20, 2013 at 11:27 AM
  1. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    May 20, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    477
    Tình hình là em có việc hơi thiếu tế nhị nên trước tiên em xin lỗi bà con 5s nào lỡ vào đọc mà ko ưng ý hay thấy thô thiển quá thì bỏ qua cho em.
    Em cũng hơi lo lắng nên mới lên đây hỏi.


    Nội dung chính của em là : đi Đại tiện ra máu. T_T
    Số là dạo này em vẫn bình thường - ko có bệnh hay bị gì cả?
    Nhưng thời gian gần đây, em ăn nhiều hơn. Có lẽ vì trời nắng - đi làm chạy ngoài đường nhiều nên em mau đói, muốn ăn cho khỏe thôi. Nên em cũng có ăn nhiều hơn ngày xưa. ( ngày 3 bữa - mỗi bữa em ăn nhiều cơm và đổ ăn - nhưng ít dùng canh - rau thì có ăn nhiều, và có khi buổi tối ăn chè ^^! )

    Tối hôm qua, em đau bụng như thường lệ. Em vẫn đi vệ sinh bình thường như mọi lần thôi.
    NHưng vì tối qua đang ngồi đọc báo trên Laptop của ông anh. Nên em nín tý để ngồi ráng đọc báo. Đến lúc ko nín nổi em mới bò xuống WC để đi.

    Vấn đề chính là chỗ này
    : Em đi ban đầu bình thường ( em ko dám diễn tả vì thô thiển quá ). Nói đúng ra là Ph^n bình thường, ko có hiện tượng gì khác. Nhưng ban đầu em đi được một lúc rồi, vì cảm giác chưa hết nên em cố thêm tí nữa ( nói đúng hơn là em rặn thêm ) .
    Lúc này em cũng ko để ý , ngồi rặn thêm nhưng ko đi được nữa. Nên em thôi.

    ( cái này em phải thô thiển tí xíu ) Lúc này em có nhìn xuống ( vì em có tính cẩn thận, xem thử có bị tình trạng tiêu chảy hay gì gì để biết mà xử lý - nói chung là em hay vậy ) . Khi nhìn xuống em mới phát hiện ra là có máu. Không nhiều, nhưng lúc đó vẫn có thấy máu nhỏ từ đ't em. Và thực sự là ko nhiều. Nhưng em hết hồn.

    Ngồi suy nghĩ một lúc , sau đó em vẫn cứ làm thao tác vệ sinh ( xưa giờ em toàn rửa bằng nước - ở nhà là vậy - ra công cộng thì mới xài giấy ) . Rồi sau đó em dội WC. lên mượn Laptop để tìm kiếm nguyên nhân gây ra việc đi đại tiện có máu tươi. Và cũng hỏi thăm gấu của em.

    Coi trên mạng thì thấy họ bảo là bị Trĩ mới vậy. hoặc bị viêm - nứt hậu môn. ( hic nghe mà sợ )
    Còn bạn em thì bảo rằng : có lẽ tại em ăn nhiều, Ph^n to, rồi nín -> rặn mạnh => dẫn đến gây trầy xước Hậu môn nên mới chảy máu. Chứ khi nào đi đại tiện ra Ph^n lỏng + máu tươi thì mới sợ là có bệnh.
    Em nghe vậy cũng hơi yên tâm. ( lúc này em có xuống WC kiểm tra lại thử đ't em có bị rỉ máu ko? nhưng rất may là ko có )

    Mới sáng nay , em ăn Mì Quảng, em ăn hết cả 1 rổ rau luôn. Vì ăn rau sẽ Nhuận Tràng => ph^n sẽ mềm, đỡ khó khăn trong việc đi đại tiện.
    Lúc nãy em cũng có hơi đầy bụng ( vì tối qua đi chưa có cảm giác hết , nhưng ko đi được nữa vì nhìn thấy máu ) Nên em vào WC cty đi cho nhẹ bụng + giảm bớt lượng Ph^n==>Để không phải gặp trường hợp Ph^n to + rặn thì sẽ gây đau và trầy xước hậu môn.

    Hic. Nhưng vào ngồi em hơi lo lắng nên chỉ rặn nhẹ. o_0 thế mà vẫn có tí máu - trong khi chưa rặn được cục nào .

    Em vệ sinh xong , giờ cũng hơi lo. Nên mạo muội tạo Topic , xem thử có ai gặp trường hợp này chưa?
    Vì em đang suy nghĩ là :ko biết khi nào thì vết trầy xước mới hồi phục. Chứ kiểu này em tiêu đời, tính em thì ăn cũng hơi nhiều. nên kiểu vầy chắc em sợ lắm. o_0 đang tính ăn thêm đu đủ cho nhuận tràng.

    Biết là sẽ có nhiều gạch đá - và mấy bác hay phá phách. Nhưng nói chung cái này là TOpic chuyện trò, anh em vào xả stress thì cũng cứ vô tư đùa giỡn. Em thấy cũng ko sao.
    Nhưng em mong mấy anh chị giảm bớt lượng Comment đó để Topic đỡ loãng thôi.
    Thank All.
     
  2. kphisilver Thành Viên Cấp 4

    thời gian lên đây post bài sao ko đi bệnh viện khám tốt hơn, cho mấy em y tá lột quần ra xem Việc tế nhị cần hỏi thăm.
     
  3. enows Thành Viên Cấp 4

    do trời nóng, uống nước mát nhiều vô là được ...
     
  4. etudiant Thành Viên Cấp 2

    Ít ăn rau,có khả năng bị kiết lị,vote ăn thêm chùm ruột ,xoài sống + 2 lít nước lả vừa ăn vừa uống ,đảm bảo hết kiết.
     
  5. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    ra bv cho nhanh, còn lên đây hỏi nữa
     
  6. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    cái này em cũng bị 1 lần như bác và mẹ e kêu e ăn nhiều rau dấp cá (diếp cá) vô ăn được 2 hôm ko còn bị vậy nữa>>> Rau dấp cá rất tốt nhé chữa rất nhiều bệnh đặc biệt là trĩ , bác nên mua rau dấp cá (diếp cá) ăn đi đảm bảo sẽ hết bị như vậy
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đi khám cho yên tâm ! Lỡ có gì còn chữa, trên này toàn cao thủ , tư vấn hồi bác teo chym ,bỏ ăn thì mệt Việc tế nhị cần hỏi thăm.
    Ps: Khám về nhớ review cho ae bít , rút kinh nghiệm
     
  8. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    Tóm lại bệnh lạ đừng nên hỏi mà nên đi khám
    Nói thật lúc trước bị thắt lẹp BQĐ cứ đi hỏi ai dè chịu ko nổi phải đi khám người ta bảo chậm thì ôi thôi cmnr =))
     
  9. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Bác này nói hợp lý nè o_0
    Quên là ở nhà có ông anh bị nóng trong người. bà già ổng mua rau diếp cá về xay uống hoài . ^^! thank bác nhá.

    Thank các bạn khác vào phụ em luôn ^^! hihi. Biết là đi khám.
    Nhưng ko bị nặng. ĐI khám sợ nặng hơn nên mới nhờ anh em tư vấn trước thôi.
    Tại vì em chưa bị nặng lắm. Chỉ sơ sơ. Nên hơi ngại.
    Chứ nặng chắc em cũng bò vào BỆnh viện rồi ^^!
    Nói chung là em đi WC hơi rát xí thôi. Và có máu ( nhưng ít ).
    Nên em biết vấn đề chính là do ph^n to quá. Cần ăn thêm gì để ph^n mềm ra. Đỡ gây đau rát khó chịu ở Hậu môn.
    Đợt trước em cũng bị. Nhưng ra ít máu lắm. Rồi hết liền à. Mà đợt đó đúng thiệt là ph^n quá to. Em rặn mà cảm giác rát đ't quá trời luôn.
    NHưng đợt này chắc bị trầy - ... gì gì nên mới chảy máu như vậy. ( nói đúng hơn là có ra máu - nghe chảy máu mấy bác tưởng em chạy nhiều ^^! ).

    Để về mua đủ đủ + rau dấp cá để uống ^^!

    Có gì em review lại cho nhé. thank all.
     
  10. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Cái này đi hỏi bác Tịnh tí tởn ấy, bác í bị hoài ấy mà! Cứ đêm nào không dùng neptune là sáng hôm sau kiểu gì wc nhà bác í chả đầy máu!
     
  11. datnn Thành Viên Cấp 4

    Dự là bị trĩ. Đi khám, chụp hình, nội soi ở BV ĐHYD cũng mất cả chai !
    Hiên tại bạn có thể làm như sau:
    - lấy 1 cái thau pha nước muối (~5lit nước ấm + 2 muỗng cafe muối) ngâm ass vào đó ~5 phút, nếu bận đi làm thì ngày ngâm 2 lần sáng tối.
    - Ăn nhiều dấp cá (~50 lá/ ngày)
    - Ra hiệu thuốc mua hộp Tottri (~120k/hộp) uống theo hướng dẫn hoặc uống liều thấp hơn hướng dẫn, uống đến hết hộp.
    Bào đảm trong 1-2 ngày là ngưng ra máu nhưng vẫn phải sắp xếp đi khám vì khám mới biết cấp độ trĩ để điều trị hay phẩu thuật.
     
  12. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Mình uống nước đầy đủ. Chắc tại ít ăn đồ mát. ^^! mà dạo này ăn ớt nhiều, ăn cay nhiều. mà ko ăn canh - ăn rau đầy đủ - trái cây. Nên chắc ph^n bón lại. o_0
    thank bác nhé.
     
  13. datnn Thành Viên Cấp 4

    đừng khinh thường bạn nhé,
    để cắt ko cho ra máu nữa thì dễ nhưng ko đi khám và điều trị thì mệt đấy. Nếu trĩ ở cấp độ 1,2 có thể điều trị bằng thuốc đỡ tốn kém chứ để nặng hơn thì phẩu thuật hao xìn lắm.
     
  14. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Đi khám kiểm tra đi bác. Ko coi thường đc đâu.
    Như thằng em mình cách đây va
     
  15. LyCuCu Thành Viên Vàng

    box13 chém gió giỏi chứ chữa bệnh thì thua! đi bác sĩ đi bác!
     
  16. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Có bác nào biết chính xác chi phí phẫu thuật tầm bao nhiu ko? Có ông anh cũng đang bị vấn đề này
     
  17. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Đi khám kiểm tra đi bác. Ko coi thường đc đâu.
    Như thằng em mình cách đây vài tháng nè.
    Nó tiêu có chút máu, nghĩ ko vấn đề gì nên ko báo cáo. Cứ thế mặc kệ. Đến một hôm nó đạp xe đi hoc về, trên đường về mém xỉu giữa đường, may mà lết về đc. Sáng hôm sau, nó xuống dưới nhà, than là chóng mặt. Bỗng dưng nó bị xuất huyết tiêu hoá (dạng dạng như tiêu chảy như toàn máu ko là máu), ko cầm máu đc. Té xuống bất tỉnh tại chỗ luôn. Gọi thằng khốn xe cấp cứu ko thấy đâu nên vội vàng vác lên taxi.
    Chuẩn đoán: loét tá tràng, truyền 12 chai nước biển, 3 bịch máu.

    Kết quả: ko bia rượu, ko ăn cay,... Cấp độ 2 --> vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự Việc tế nhị cần hỏi thăm.
     
  18. xTrance Thành Viên Cấp 5

  19. luan.nguyen0108 Thành Viên Cấp 2

    đi bệnh viện khám đi bác
     
  20. datnn Thành Viên Cấp 4

    tùy pp phẩu thuật thôi bác.
    Như BV ĐHYD thì nó quất gần 20 chai, mổ ko đau nằm 1 ngày là về (đắt ở chi phí mua máy)