Cứ mỗi năm đến hẹn lại lên , tháng 7 là tháng quan trọng nhất của những ai chuẩn bị vượt vũ môn và cũng thời điểm này dường như tất cả những lĩnh vực khác trong xã hội cũng cuốn theo cái gọi là "thi Đại Học"... Nào là sĩ tử , thầy cô , cha mẹ , ông bà , các sở ban ngành , thậm chí là CA cũng vào cuộc để ...cùng nhau "tổ chức thi ĐH" . Hoành tráng , um sùm như thế vô hình chung tạo nên 1 tâm lý cho các bạn trẻ là "ko có bằng ĐH" thì coi như tương lai là một màu xám và cũng từ đây phát sinh hàng loạt tiêu cực...Thi ĐH là một sản phẩm của thời chiến tranh còn sót lại , nhưng ko hiểu sao nó còn tồn tại đến ngày hôm nay và dường như chỉ còn sót lại ở VN... Vậy đấy , đầu vào thì cam go , gắt gao nhưng chất lượng đầu ra thì ...hỡi ôi , hầu như là con số 0 tròn trĩnh. Mình nhớ có lần phỏng vấn 1 SV kinh tế mới ra trường , bằng tốt nghiệp ĐH loại khá hẳn hoi nhưng không phân biệt được đâu là hóa đơn GTGT và đâu là hóa đơn trực tiếp ?! Các bác 5s từng thi ĐH hẳn còn nhớ những năm 2000 cho tới 2005 trở đi thì các ngành như Điện- Điện Tử hay CNTT của ĐH Bách Khoa khi ấy thì hot và điểm sàn cao như thế nào rổi phải ko ? Nhưng tới nay thì mọi chuyện đã rõ , những công nghệ cũ kỹ lạc hậu đã học ở trường hầu như ko bắt kịp với xu thế hiện đại và khi đi làm , các sv này đều ngang hàng , thậm chí còn thua xa 1 anh trung cấp có kinh nghiệm 3 năm... Bản thân mình cũng từng lều chỏng đi thi , cũng thất vọng , buồn rầu , rồi trầy trật lắm mới vào được ĐH , nhưng cái mình chán nản nhất ở đây chính là những gì đã học ở trường dường như không ứng dụng gì dc cho công việc . Nhưng biết sao được , xung quanh mình còn gia đình , xã hội ... ai nấy đều coi những tấm bằng ĐH là biểu hiện cho sự thành công và cũng chính vì thế đã tạo nên cái gọi là "thi Đại Học - Made in VietNam"....