Mình có ông anh làm bên VNPT trình độ rất ghê gớm ,không gì là không biết Cái nào mà không biết thì xíu hồi ảnh sẽ biết Thiên hạ đồn rằng ảnh đã vô địch thiên hạ về sự hiểu biết nên không ai có thể lừa được ảnh Một hôm trời hôm đó rất đẹp,ảnh muốn mua 1 chiếc xe đạp cũ cho thằng con ruột của ảnh Ảnh dạo khắp các trang web bán xe đạp cũ mà mọi người không biết nhưng ảnh lại biết Và ảnh đã chọn 1 chiếc xe như vầy Thằng bán xe rao bán rất vu vơ không nói chiếc xe model gì chỉ chụp rõ cho ảnh thấy chữ Giant ATX 777 được dán khắp xe với giá 3000k Uh ảnh thấy thơm quá trời ảnh alo nó liền và chuyển khoản ngay qua Sacombank Sau 5p định thần ảnh lại tìm kiếm thông tin về nó thì mới biết là o biết nhà nó ở đâu,chỉ biết nó ở Hà Nội,nó tên Tú tài khoản nhận tiền thì tên Hiệp Search số điện thoại thì thấy như hình Cách hành văn là thấy giả vờ ngu ngơ " ông chú đi nước ngoài,xuất ngoại bán gấp,được tặng không xài,ông anh bên Nhật bên Hàn ..........." Nên mới thấy ông anh VPNT của mình tham quá mà chuyển khoản luôn không cần search thử thông tin người bán ở đâu - số đt 11 số - không có địa chỉ bán hàng - lịch sử bán hàng không có,o có comment khách - Facebook cũng o có xài khi xã hội bây giờ ai mà không xài FB nhất là dân mua bán - ........... Chuyến này là mất 3000k rồi,ông anh VNPT buồn như con gà ướt mưa hút liên tục 7 điếu thuốc ,mắt nhìn xa xăm hỏi " Có cách nào cứu anh không?" AH để e điện cho ông bạn làm Giảm đốc Sacombank Thì ông bạn Sacom trả lời như vầy " Nhân viên a kết toán 2-3 tháng sai con số 6 thành số 8 cũng bỏ tiền túi như thường" Hic ,đến nhân viên trong ngân hàng mà còn thua thì có 3000k sao mà cứu Thôi để alo lên tổng đài xem sao" EM ơi a ck nhầm sang tk khác đòi lại đc o?" Tổng hành dinh trả lời như sau 1 - ck chậm chéo ngân hàng thì còn có thể cứu 2- ck nhanh là qua internet banking là sms báo trừ rồi thì bên kia cũng báo nhận là thua rồi Giải quyết như sau: 1- a lên đây làm đơn e sẽ alo người nhận chịu trả tiền đó không 2 - nếu o chịu anh ra công an phường làm đơn xử lý nếu số tiền lớn Vậy là thua rồi,mình có biết nó ở đâu mà trình báo công an phường nào Thế là ông anh VNPT đội mưa đi về trong chiều mưa tầm tã Phần III: đến chiều 4h thì ông anh mình alo nói là nó đã chuyển xe rồi,nó gửi qua zalo cái biên nhận chiếc xe Thế là lại chờ đợi đến sáng thứ 2,chủ Nhật ông anh đi câu cá cho đỡ bùn và nói Chuyến nay về lấy xe bán được 1500k là còn dư đi nhậu xả xui hết Chiều thứ 2 thì ổng nhận được chiếc xe Chiếc xe này giả nguyên con từ đề Shimano cũng giả,bộ tem dán lên cũng giả Giờ bán lại 15000k cũng không ai mua thế là ông anh đi 1 vòng xóm khoe chiếc xe mới mua 3300k cho bà con xúm lại xem Có thằng cu con kia học lớp 10 khoái quá ổng thương tình chốt luôn với má nó giá 2500k
Tiếp theo : anh ngày đêm mong chờ nhận hàng...khi hàng tới nơi.Anh hồi hộp mong chờ đến vãi cả quần. Khui thùng,đập hộp. Ôi chiếc xe mới cóng như 1 em trinh nữ. Anh mân mê,rờ rẫm,vuốt ve. Đệch con mẹ,rớt nguyên cái tem Giant và lộ ra sau nó ghi chữ made in Ve chai Viet Nam. Anh thẩn thờ như 1 đại gia bị gái lừa : trinh nữ đã vá trinh......
Sao bạn không nói "mở hộp ra thì nguyên 1 cục đá: cho gọn khỏi phải suy nghĩ Nhân đây mình cũng kể các bạn nghe 1 chuyện có thật đã xảy ra ngay trên 5giay đây chứ không đâu: Cách đây 4, 5 năm gì đó có 1 tay đăng bán cái máy ảnh giá bèo nhèo.Mình liên hệ với anh ta và được biết anh ta ở Đồng Tháp, qua Chat anh ta có cho mình xem live view cái máy và cả 2 thỏa thuận sẽ mua bán qua trung gian chành xe, coi như mình đến chành xe nhận hàng và trao tiền cho họ.Anh ta còn cho mình coi quá trình anh ta cho máy vào hộp và gói hàng ra sao. Ngày kế chành xe điện kêu đến nhận hàng . Nhìn cái hộp đúng y mình đã thấy trước đó nên yên tâm móc tiền ra đưa, sau đó mới mở ra xem thì ôi thôi, là cái máy quỷ quái gì đó không phải cái anh ta cho xem, chết điếng nhưng nói ai được đây.Điện cho anh ta thì anh ta lock là cái chắc rồi.Cả đêm suy nghĩ ra cuối cùng cũng mò ra tông tích thằng đểu đó và dùng số khác gọi cho nó.Câu đầu tiên là :" Bây giờ tính sao, có cần tao xuống nhà mày trả máy hay không ?" Đầu nó còn giả ngu hong biết, nói chắc do ra ngoài nên nhân viên bỏ nhằm nhưng qua hôm sau nữa hết đường binh mới nói :" thôi giờ muốn bớt nhiu nó bớt?" thay vì 1 tr mình nói 2 tr nó cũng ok và gửi lại cho mình 2tr !
Cái ông sohot này đúng là hồi trưa trốn VP đi nhậu đây mà. Lúc đầu đăng chẳng đầu chẳng đuôi, tui hong hiểu gì hết, lại có bác kia nói "kết thúc mở, xu hướng rất hiện đại !" Với tâm trạng cầu thị tui phải Like ra chiều hiểu biết..tới giờ ông mới update "1 chút xíu" hơn 10 lần nội dung lúc sáng...thiệt là pó tay chấm côm ông haaha
Nó đó!Lão ấy chơi rất kỳ,chụp choẹt đã đời,lẽ ra post như lời hứa thì lại đem vào phòng riêng để....Chán!
Ôi,hóa ra lão @nguoianhyeu tiên tri linh như chim cú! Cơ mà cũng mừng cho anh của chủ thớt,lỗ 800K xem như mua đc bài học. Và học phí này quá bèo cho 1 cuộc tình nghèo!
Á đù,em phán như thánh luôn.Trời,sao mình đáng sợ quá.Sao mình cảm thấy khâm phục bản thân mình quá đi. Bởi vậy hôm bữa có nghe pác nào trên đây nói : dân VN ít có ác lắm ,bị thuốc xong kiếm người thuốc lại.Hình như thím @QuiHoang thì phải