X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST – CUỘC HỘI NGỘ THƯ HÙNG Trong suốt một thời gian dài, đất diễn cho những bộ phim điện ảnh về những siêu anh hùng từ truyện tranh bị chiếm giữ bởi DC Comics và Warner Bros. với Batman và Superman, hai nhân vật đã trở thành những hình tượng kinh điển của văn hóa đại chúng toàn cầu. Trong thế kỉ trước, hình tượng Superman được thể hiện bởi tài tử Christopher Reeve đã chiếm giữ màn bạc suốt thập niên ‘70 và ‘80, sau đó là loạt phim Batman của Tim Burton và Joe Schumacher trong cuối thập niên ’80 và ‘90. Mặc dù là một trong hai nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất, mọi cố gắng đưa các siêu anh hùng lên màn bạc củaMarvel dường như quá yếu ớt. Bước sang thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI, tất cả bắt đầu thay đổi với X-Men, bộ phim về các dị nhân được ra mắt vào năm 2000. Thành công bất ngờ của X-Men và ngay sau đó là Spider-Man (2002)đã mở đường cho làn sóng phim siêu anh hùng đang hoành hành khắp các rạp chiếu phim trên toàn thế giới cho tới tận ngày hôm nay. Sau thành công của X-Men, tính đến nay, 20th Century Fox và Marvel đã cho ra mắt khán giả 7 bộ phim về những siêu anh hùng đột biến gen. Tiếp nối X-Men (2000) là X-2, một trong những bộ phim được đánh giá là phần tiếp heo hay nhất. Tuy nhiên, cuộc viễn chinh của các dị nhân đã có phần chững lại sau X-Men: The Last Stand (2006) và bộ phim về dị nhân móng vuốt X-Men Origins: Wolverine (2009). Mặc dù đem về thành công tương đối về doanh thu nhưng cả hai đều vấp phải những phản ứng không tốt cả từ khán giả, giới phê bình và đặc biệt là các fan truyện tranh. Mọi thứ dường như chỉ trở lại guồng quay khi X-Men: First Class được ra mắt với một dàn diễn viên hoàn toàn mới, trẻ trung, đầy sức sống và câu chuyện về thời trai trẻ của các dị nhân hồi năm 2012. Tuy nhiên, một cốt truyện không mấy cảm xúc, việc lạm dụng kỹ xảo và các cảnh hành động, tất những gì tệ hại đã có trong The Last Standvẫn chưa thể nào khiến các khán giả yêu thích X-Men có thể nguôi ngoai mỗi khi nhắc đến. Và 20th Century Fox đã có một quyết định đầy táo bạo với X-Men: Days of the Future Past, khi biến bộ phim này trở thành phần sau của cảThe Last Stand lẫn First Class, liên kết toàn bộ cả nhân vật và cốt truyện của cả hai bộ phim này lại. X-Men Days of Future Past bắt đầu với cảnh hoang tàn, đổ nát của thế giới trong một tương lai xa sau cuộc chiến tranh nổ ra giữa loài người và các dị nhân. Hai giống loài không tìm ra được cách để có thể chung sống với nhau hòa bình. Loài người đã phát triển được các robot Vệ Binh – Sentinel, một loại vũ khí mới có sức hủy diệt vượt ra ngoài khả năng chống đỡ của các dị nhân. Tuyệt vọng và bị dồn vào đường cùng, giáo sư X và Magneto quyết định tìm cách đưa Wolverine trở về quá khứ những năm ‘70, sau thời điểm xảy ra những sự kiện trong First Class. Ở đó, Wolverine phải tìm giáo sư X và Magneto thời trai trẻ để cùng họ thay đổi quá khứ trước khi các X-Men bị diệt vong trong tương lai. Gặt hái thành công vang dội với hai phần phim X-Men đầu tiên, Bryan Singer quyết định từ bỏ lời mời làm đạo diễn của The Last Stand để theo đuổi dự án Superman Returns cùng Warner Bros. Tuy nhiên, đây trở thành một sai lầm lớn trong sự nghiệp của ông bởi sau đó, cả hai dự án đều đem lại kết quả không như ý muốn. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Singer thừa nhận rằng ông đã rất hối tiếc và nhận ra sai lầm, “trước khi xem The Last Stand, trong suốt lúc xem, sau khi xem bộ phim.” Trở lại với X-Men: Days of Future Past dưới vai trò đạo diễn, Bryan Singer đã sửa được những lỗi lầm mà mình gây ra trước đó. Khi có quá nhiều mạch truyện chính phụ, cũng như quá nhiều nhân vật, sẽ rất dễ dàng để một bộ phim bị trở thành một mớ hổ lốn rời rạc. Days of Future Past chứa gần như đầy đủ cả dàn diễn viên chính của cả First Class và ba phần phim X-Men đầu tiên, chưa kể có mặt của hàng loạt nhân vật cả mới lẫn cũ. Nhưng Bryan Singer đã một lần nữa chứng tỏ mình là một trong những đạo diễn tài năng nhất của Hollywood khi có thể điều tiết và cân bằng mọi thứ xảy ra. Phim có một nhịp độ dồn dập, một khi đã bắt đầu, khán giả sẽ gần như không có thời gian để rời khỏi guồng quay mà nó tạo ra. Mọi nhân vật trong X-Men: Days of Future Past đều có đủ thời gian để thể hiện và tỏa sáng. Trước khi phim được ra mắt, nhiều khán giả yêu thích loạt phim đã lo sợ rằng một lần nữa, người sói Wolverine sẽ một lần nữa là kẻ cướp show diễn. Đã rất nhiều fan gọi ba phần phim X-Men đầu tiên là “Wolverine và những người bạn” bởi sự áp đảo của nhân vật này so với các dị nhân còn lại. Tuy nhiên, nếu ai lo sợ điều này xảy ra, họ hoàn toàn có thể yên tâm. Wolverine của Hugh Jackman không còn là nhân vật duy nhất tỏa sáng trong Days of Future Pastdù vẫn nắm giữ một vị trí quan trọng trong cốt truyện. Vai trò của Wolverine bị giảm xuống và đẩy đất diễn nhiều hơn cho các diễn viên trẻ khác. Một lần nữa, Micheal Fassbender, Jennifer Lawrence và James McAvoy, những ngôi sao chủ chốt trong First Class lại có cơ hội chứng tỏ lý do vì sao họ lại là những diễn viên được săn đón nhất tại Hollywood ở thời điểm hiện tại. Có thể coi chuyện phim là cuộc hành trình giải quyết xung đột nảy sinh giữa Charles Xavier (James McAvoy), Erik Lehnsherr (Micheal Fassbender) và Raven – Mystique (Jennifer Lawrence). Cả ba nhân vật này phải vật lộn đấu tranh vì cả lợi ích của bản thân và lợi ích của giống loài. Họ cũng đều là những kẻ có lý tưởng riêng và trên hết, đều rất cố chấp và bảo thủ. Mỗi khoảnh khắc mà họ xuất hiện đều rất tuyệt vời bởi cảm xúc rất chân thật mà họ tạo ra. Chính điều này đã làm nên sức hấp dẫn thực sự của bộ phim, ngoài những yếu tố không thể nào thiếu được của một bom tấn hè: những cảnh hành động cháy nổ hoành tráng và đã mắt, những góc quay khoáng đạt hùng vĩ. Tất nhiên, trong cuộc xung đột dữ dội này, đạo diễn Bryan Singer và các biên kịch đã lồng ghép rất khéo các tình huống và đoạn đối thọai hài hước một cách tự nhiên và thông minh. Patrick Stewart và Ian McKellen, hai diễn viên gạo cội của các phần phim trước, dù xuất hiện có ít ỏi hơn nhưng vẫn đủ gây ấn tượng. Một trong số những dị nhân mới gây được nhiều sự chú ý và yêu thích nhất là Quicksilver của nam diễn viên trẻ Evan Peters. Trường đoạn hành động slow-motion với sự góp mặt của nhân vật này sẽ là một trong những chi tiết đáng nhớ của toàn loạt phim X-Men. Peter Dinklage, diễn viên nổi tiếng với vai Tyrion Lannister trong loạt phim truyền hình Games of Thrones, đảm nhiệm vai Bolivar Trask, nhân vật phản diện chính của bộ phim. Anh cũng đãcó một màn thể hiện khó có thểchê trách. Một trong những điểm đáng giá khác của bộ phim chính là việc sắp đặt các tính tiết giả tưởng vào những sự kiện lớn đã xảy ra trong lịch sử. Bộ phim có phần thiết kế sản xuất được làm rất chu đáo. Mọi thứ đã từng xuất hiện trong những năm 70 được tái hiện hoàn chỉnh và chân thật. Dù vẫn còn lỗi logic xảy ra trong kịch bản, xung đột với các tình tiết trong những phần phim trước và mâu thuẫn của phim được giải quyết chưa hoàn toàn ổn thỏa và những cảnh 3D không có độ sâu lẫn nổi cần thiết, hãng 20th Century Fox đã chứng tỏ số tiền đầu tư 225 triệu USD được sử dụng là hoàn toàn xứng đáng. X-Men Days of Future Past là một bộ phim bom tấn xuất sắc với dàn diễn viên tài năng, cân bằng hợp lý được nhiều yếu tố với những cảnh hành động hoành tráng. Đây hẳn là bộ phim mà khán giả không thể nào bỏ qua trong mùa phim hè 2014. Xem trailer [video=youtube;pK2zYHWDZKo]https://www.youtube.com/watch?v=pK2zYHWDZKo[/video]