Tìm kiếm bài viết theo id

Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HDR84, 28/3/12.

ID Topic : 4776609
Ngày đăng:
28/3/12 lúc 08:37
  1. HDR84 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/3/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,303
    Chuyện hơi dài xin anh em đọc hết để hiểu rõ. Mod cho mình ở đây nhờ anh em giúp nhé.
    Tình hình là nhà mình có bà chị dâu người Bình Định, bả ở chung với anh mình, bác mình và gì của bả ở nhà riêng (nhà của ba mình) trong xóm. Từ lúc về nhà mình (t8/2010) thì bả liên tục cãi nhau với anh mình (do ăn cơm trước kẻng nên phải rước về), nói xấu gia đình mình với hàng xóm rất nhiều, chuyện gì cũng phóng đại lên, chuyện không nói có và vu oan gia đình mình ăn hiếp dồn bả đến chỗ chết mặc dù gia đình mình ở đây rất lâu sống hoà đồng không đụng chạm đến ai bà con ai cũng nể và thân tình.

    Rồi đến tuần trước bả lại nói xấu gia đình mình, ba mình là người rất điềm tĩnh và cư xử đúng mực nhưng rất giận và nói mẹ+chị mình vô nói chuyện. Vô đó thì bả cãi lại và sau đó còn ra trước nhà mình chửi cả nhà bằng những từ chợ búa (ịt éo đm...) anh lớn mình thấy vậy tính vô đánh bả cho bả chừa nhưng đc can lại. Ba mình kêu cả nhà vô đóng cửa tắt đèn để bả về nhưng bả vẫn chửi một lúc rồi về.

    Tưởng mọi chuyện xong xuôi ai dè mấy hôm trước bả qua nhà em họ mình trong xóm nói là về quê (Bình Định) lấy bùa yếm gia đình mình cho chết lần chết mòn hết. Ba mẹ mình lo lắm vì từ trước tới giờ chưa có chuyện này xảy ra và nhà mình theo đạo Công giáo gốc nên không biết phải xử lý như thế nào.

    Hôm nay mạo muội lên diễn đàn nhờ anh em cao nhân có ý kiến hoặc cách nào giúp mình giải quyêt vấn đề này:
    1. Mình sẽ làm gì trước khi bả yếm bùa gia đình mình.
    2. Nếu bả yếm rồi thì làm sao để nhận biết.
    3. Bả yếm rồi thì có cách hoá giải nào không.
    Xin anh em bớt thời gian giúp đỡ mình. Cám ơn anh em nhiều.
     
  2. vietthang1985 Thành Viên Cấp 6

    bùa ngải gì mà sợ, lo ly dị bả đó sớm đi là vừa , để mang họa . còn tin thì qua biên giới campuchia mà xin bủa về chù lại
     
  3. NguyễnNghĩa_210 Thành Viên Cấp 2

    ly dị đi gặp hàng khủng rồi
     
  4. demonntl Thành Viên Kim Cương

    con vợ hết thuốc chữa
     
  5. HDR84 Thành Viên Cấp 4

    ba mình là người rất điềm tĩnh mà còn bực mình nữa. người Công giáo mình thì khó ly dị lắm bác ah vì còn vướng luật CG nữa.
    ba má mình lo lắm vì trước giờ mới xảy ra chuyện này
     
  6. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    vấn đề bùa ngải thì khỏi phải lo, ko tin thì chẳng sao hêt đâu bạn, mình ghét nhất mấy thứ đó, còn bà dâu đo thì trả về nơi sản xuất gấp, trước quê mình còn có bà đuổi không đi, thế là anh em nhà chồng phải trói lại khênh trả đó bác
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    quay phim, ghi âm lại chứng cứ, nói ông anh làm đơn ly dị kêu bả ký tên vô, nhưng trước khi làm đơn thì xem lại coi ông anh có tài sản riêng gì quý giá không thì làm giấy tờ cho hết cha mẹ ( gọi là giữ dùm nhưng phải làm giấy giống như là cho hết ) để khi ra tòa thì bả không đòi chia tài sản gì cả. cái thứ này đuổi cổ về Bình Định cho nó gặp thằng chồng vũ phu đập mỗi ngày thì nó mới chừa.
     
  8. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    nếu chịu được thì chịu:angry::angry::angry: luật để làm con người tốt hơn thui,
     
  9. Vpong_sa Thành Viên Cấp 2

    đập chết mịa nó, đàn bà là phải đập nó 1 lần cho nó sợ
     
  10. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    mua tỏi buộc thành bó treo trong nhà. treo phía trong cửa ra vào và sau bếp 1 chỗ 1 dây. trừ tà tốt lắm

    Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp.
    2 là dùng phong linh ( chuông gió ) í mà. treo trên cửa sổ
    Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp. - 1
     
  11. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    tán 2 bạt tay là xong mọi chuyện. Lúc đó có lý do ly dị
    nói thật chứ ko đùa đâu. Gặp mình là ăn bạt tay từ lần đầu tiên rồi.
     
  12. Ken Cong Tu Hitech xách tay

    Chủ thread cho mình hỏi?Sao bạn ko đề cập đến vấn đề li dị,mà fai đối phó với loại người như vậy?Nếu như vậy thì hết trò này cũng sẽ đến trò khác và rồi gđ bạn sẽ phải đối phó vậy hoài sao?Đối với loại đàn bà như vậy sorry chủ thread trc nhé. có 10 đứa con mình cũng đá ra đường ko chứa
     
  13. derick Thành Viên Cấp 3

    Ở nước ngoài, Châu Âu người Công giáo li dị ầm ầm :byebye:
     
  14. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    người theo đạo công giáo lấy nhau ko đc ly dị Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp.udency:
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình không có đạo gì cả nên không rành lắm nhưng nếu Thiên Chúa đã kết hợp 2 con người lại với nhau thì Thiên Chúa cũng có thể tách rời con quỷ cái ra khỏi con người được mà. xin lỗi nếu câu nói của mình xúc phạm đến đạo giáo nhé.
     
  16. cuongpk Thành Viên Vàng

    con này chắc con rau anh bác rước đâu về quá
     
  17. HTrungKT Thành Viên Cấp 2

    Ếm bùa thì ko sao đâu. Nói thật mình cũng đã từng bị ếm bùa, chỉ lâu lâu chóng mặt, nhức đầu thôi. Đến khi phát hiện thì mình đem bùa đưa cho ông cậu mình giải (cậu mình là thầy tu), giải xong thì ko còn thấy ji nữa rất là thoải mái. Mình nghĩ 1 người như vậy ko nên sống trong nhà bạn, vì như vậy nhà bạn sẽ bị vận xui, công danh, sự nghiệp khó mà thành công. Cái này là cậu mình nói khó tin nhưng thật sự là vậy. Bạn trên nói đúng đó nếu sợ bi ếm, bạn nên treo chuông gió, vì chuông gió là vật linh thiêng, các nhà chùa ngày nay cũng thường treo chuông gió.
     
  18. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Gặp con điên rồi, ly dị liền đi chứ làm j nữa. Có con vợ mất dạy vậy thà ở 1 mình suốt đời còn hơn
     
  19. Mua Tiet Kiem Thành Viên Cấp 2

    li dị là xong .. pó tay
     
  20. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Tìm cách ly dị đi,còn chuyện ếm bùa thì khỏi lo,bả làm gì có bản lãnh đó