Hôm qua đang chạy xe có điện thoại nên tắp vào lề nghe. Bỗng có 1 thanh niên, ốm ốm nhìn y chang xì ke. Đầu đội nón bảo hiểm sẵn, tay cầm ly nước đá đang uống lại bên mình nói : " Anh, anh đi về đâu vậy, cho em quá giang xíu được không ? ". Mình không trả lời, tắt điện thoại xong vọt lẹ. Về mà trong lòng luôn đấu tranh với 2 suy nghĩ : 1. Gặp người hoạn nạn thật mà không giúp người ta cũng áy náy. 2. Giúp thì sợ ngày hôm nay lên báo với tình trạng : " Nam thanh niên bị giết, cướp xe vứt xác trôi sông Sài Gòn " Thanh niên trai tráng, không làm gì kiếm tiền mà sao lại đến giờ này xin đi nhờ xe ??
2. Giúp thì sợ ngày hôm nay lên báo với tình trạng : " Nam thanh niên bị híp, cướp xe vứt chai dầu ăn kế bên "
bác chạy luôn là đúng rồi đó chắc nó me cái dt của bác rồi chứ thanh niên ai lại xin xỏ kiểu đó,cái tên nick của bác để màu đẹp quá làm cho e với :byebye:
xã hội tha hóa từ lãnh đạo xuống tới người tận đáy xã hội nên ai cũng phải đề phòng riêng cho mình hix đôi khi có người thật cũng chẳng biết giúp sao
chở gái xinh bị dính trap cướp của có mấy vụ rồi. Gặp cượp nhẹ nhàng thì mất bóp (ví), xui thì mất mạng