nguồn: mương 14 vị ngon của sự tinh khiết là đây Những bình nước đóng chai thường gợi cho bạn cảm giác sạch sẽ và tinh khiết, mát lành. Nhưng liệu nó có thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo không vậy? Chú thích: 1 gallon = 3,78 lít.
ko uốn nước đóng chay thì ở TP nầy uốn cái j bạn dù biêt đó sự thật nhưng khuất mặt mình ,nếu đi đường mà khác khô họng thì đc 1 chay nước là ừn ực liền ko nghỉ nhiều !
Vậy chắc 3 cái trà đá hay nước fa chế nó sạch hơn nước đóng chai?Vậy mà cũng tạo topic xàm!Thấy cảnh fa chế nước đi rồi lúc đó coi có uống nước đóng chai hay ko biết liền.
Mấy bro ném đá chủ topic quá! Chắc bạn ấy cũng có ý tốt vận động mọi người đừng uống nước đóng chai mà hãy uống nước lọc đun sôi để nguội thôi mà. Vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm nguyên nhiên liệu.
mua bình lọc nước về xài, đổ nước máy vô lọc ra, tuy ko lọc hết 100% nhưng cũng tầm 90%, rẻ hơn nước chai mà tiện lợi an toàn nữa
Chỉ có bạn là hiểu ý mình. Nước uống đóng chai ở đây là loại chai khoảng 500ml giá 5> 6k đó. Uống những loại đó vừa phí tiền vừa hủy hoại môi trường. Ở nhà mình thường đun nước uống, lên trường thì lấy nước ở máy lọc tia cực tím.
Ko có chuyện đó đâu, 1 số ít người hiểu và làm theo thôi.Thực tế,cái gì bây giờ ăn hay uống đều có hóa chất hết từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.Không dùng hóa chất thì lỗ chỏng vó.Cộng thêm chi phí quảng cáo, nhân lực... thì ai trả? Người tiêu dùng phải chịu trên giá sản phẩm đó. Nếu bạn muốn đun sôi nước thì hãy quay về thời kỳ "tự cung tự cấp".Bây giờ đâu đâu cũng dùng nước đóng chai, biết độc hại nhưng cũng phải nhắm mắt cho qua. Ai hơi đâu cầm bình nước đi kiểm tra chứ ? Nước máy do nhà máy nước cấp cho thành phố này từ sông Đồng Nai ra,cho thêm chất khử trùng vô cho lắng quặng chút ít rồi theo đường ống vào nhà.Hỏi bạn nà,vụ sông THị VẢi đó,chảy vô sông DN, liệu có khử hết độc chất ko? Mà bạn có dám dùng nước sông ,suối trực tiếp mà ko khử khuẩn ko? Vậy, mới sinh ra lắm bệnh đó. Có cái chữa được,có cái thì ko, thậm chí chả biết nó là cái bệnh gì nữa. Tóm lại,chúng ta đang tự đầu độc lẫn nhau. Ăn thua là ai chết trước ai thôi.