Tìm kiếm bài viết theo id

Xin giữ cho em nụ cười !!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by dandelion116, Apr 15, 2011.

ID Topic : 3094258
Ngày đăng:
Apr 15, 2011 at 5:08 PM
  1. dandelion116 Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Mar 4, 2010
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    595
    Xin giữ cho em nụ cười !!!
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 1
    Họ và Tên : Phạm Văn Quyền
    Ngày sinh :05/09/1997
    Địa chỉ : tổ 15,ấp 1,xã Thới An Trung,Huyện Cái Bè,Tỉnh Tiền Giang

    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 2
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 3

    Nhìn nụ cười hồn nhiên trên môi em,pé Quyền ít ai biết rằng sau nụ cười đáng yêu ấy là cả một sự chịu đựng cơn đau hằng ngày,hằng giờ bởi căn bệnh quái ác.
    Quyền đã trải qua ca phẫu thuật hiểm nghèo

    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 4
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 5




    ( hình Quyền( trọc đầu) và mẹ lúc chuẩn bị phẫu thuật )

    và những biến chúng sau ca mổ



    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 6
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 7

    em phải sống cùng với tã ( tã giấy )
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 8
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 9


    và những mụn nhọt khắp người
    Bác sĩ nói " vì là bướu ác tính nên không thể khỏi được , em chỉ có thể mổ để duy trì...."
    Mẹ pé Quyền tâm sự " lúc đó,khi biết bệnh tình của Quyền, 2 vợ chồng tự nhủ dù khó khăn, lo cơm ăn từng bữa cũng đã chật vật nhưng bằng mọi cách phải để Quyền được mổ "( cô bùi ngùi kể lại )
    Dù chỉ là 1 chút hi vọng nhỏ nhoi. mong manh nhưng cha mẹ Quyền cũng nhất định không buông tay và...thế rồi cả gia đình dắt dìu nhau lên Sài Gòn,vừa mưa sinh vừa lo cho con.Nhưng khó khăn cứ chồng chất, nào tiền thuốc, tiền bồi bổ sức khoẻ cho Quyền,cố mấy,gắng gượng mấy cũng phải gục ...nhưng may nhờ bà con hàng xóm thương tình nên gia đình Quyền cũng gom góp vay mượn được 5 chỉ vàng để lo tiếp cho Quyền.

    rồi sau 1 năm chữa trị tại bệnh viện ung bướu,như một phép màu ...pé Quyền đã qua được của thần chết,nhưng em bị liệt phần thân dưới và vẫn phải đều đặn hàng tháng từ " TIỀN GIANG" lên" THÀNH PHỐ " để truyền thuốc.

    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 10
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 11

    và gia đình pé lại đát dìu nhau trên chiếc xe gắn mày là tài sản duy nhất cũng là phương tiện kiếm sống nuôi gia đình ( ba pé lái xe ôm )
    khi tôi hỏi " cô ơi ! sao mình không đy xe khách cho pé đỡ mệt"
    cô nhoè lệ " cô chú cũng muốn lắm , nhưng....( cô ngậm ngùi ) đy xe máy cô chú sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá để lo tiếp tiền thuốc cho Quyền"
    Khi được biết tiền xe cho 1 người cả đy cả về khoảng 80 ngàn đồng , tôi lạnh người, nhìn Quyền , chỉ dám im lặng mà thôi.

    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 12
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 13




    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 14
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 15


    ( nhà pé Quyền )
    Thực sự khi tìm hiễu kĩ về hoàn cảnh gia đình pé Quyền mới thấy " cái nghèo chồng chất cái khổ ".gia đình Quyền không có nhà,căn nhà gia đình pé đang ở cũng là ở nhờ ,toàn bộ tài sản của gia đình chỉ có chiếc xe máy mà thoai.trong khi đó từ ngày Quyền bị bệnh, cô chỉ ở nhà lo cho pé,còn toàn bộ gánh nặng đặt lên vai chú ngày ngày bữa chạy xe ôm, bữa làm phụ hồ lo trang trải từng ngày đã khó khăn nói chi tiền thuốc, tiền lãi ( 1triệu đồng ) hàng tháng do vay nợ 5 chỉ vàng ( khoảng 20 triệu đồng ) lúc pé Quyền nhập viện mổ .


    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 16
    Xin giữ cho em nụ cười !!! - 17


    ( hoá đơn tiền thuốc của pé Quyền )
    khi tôi hỏi Quyềnm về ước mơ của em
    Quyền hồn nhiên trả lời " em mong mau khoẻ cái chân, rồi vừa đy học vừa đy bán vé số phụ ba mẹ kiếm tiền trả nợ "câu trả lới kèm theo nụ cười ngây thơ của tuồi 12 ấy, làm ba mẹ Quyền và cả tôi phải cố nén xúc động mà nở một nụ cười lại với em. Tới bây giờ nụ cười của em vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi, nếu lúc ấy có một điều ước tôi sẽ ước " xin hãy giữ mãi nụ cười ấy "
    Nhưng...... ước muốn vẫn chỉ là ước muốn mà thôi.Hiện thực là em vẫn phải sống và chống trọi hằng ngày với căn bênh quái ác " bướu ác tính "
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để biến cái uớc muốn thành hiện thực đây ????
    và tôi tin...tất cả các bạn.... ,những ai đọc bài viết này đều có thể chung tay với tôi để " giữ nụ cười cho Quyền "
    chỉ đơn giàn là reply bài viết để động viên,để cổ vũ tinh thấn cho Quyền và gia đình,hoặc thiết thực hơn các bạn có thể copy và post trên các diễn đàn,blog...và giúp đỡ em bằng tiền mặt,vật chất để em có thề tiếp tục lo viện phí ,thuốc men.
    mọi sự giúp đỡ xin tiếp nhận ngay tại topic này
    hoặc: gửi về địa chỉ :cô PHẠM THỊ CÚC tổ 15,ấp 1,xã Thới An Trung,Huyện Cái Bè,Tỉnh Tiền Giang
    Hoặc:
    0902544529 (ANH)
    0975464397 (THUONG).
     
  2. Sales_RemNgocDuc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tìm hiểu đã rùi sau đó chắc chắn sẽ giúp hết sức.
     
  3. dandelion116 Thành Viên Cấp 3

    cảm ơn ....^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. wifeboss,
  3. 0865089699,
  4. dungnvi,
  5. HuyPhuc0718,
  6. simsobinhdan,
  7. Muoi0211
Total: 966 (members: 9, guests: 941, robots: 16)