Chào mọi người, cám ơn vì đã bỏ thời gian đọc topic này! Tuần trước mình có được một người chiếu cho xem một bộ phim của Ý (Italia), đây là một bộ phim hài dựa trên cái sườn của tiểu thuyết Robinson Crueso, hình như tên phim là Sinizor Robinson hay là Sizor Robinson, mình nhớ mang máng là thế, vì người đó lưu phim bằng cái tên đó mà mình mải xem phim nên không để ý! Đại ý bộ phim nói về cuộc phiêu lưu của một chàng trai người Ý đến đảo hoang, rồi gặp thổ dân da đen, đc một cô gái yêu, rồi phải so tài với một chàng trai da đen khác.... cuối cùng bị bà vợ tóm về... thế! Giờ mình muốn tìm lại nhưng lên Youtube rồi clipvn... mà tìm hoài không ra (một phần là mình không nhớ rõ tên, một phần là phim Ý ở Việt Nam mình không phổ biến) Vậy ai xem rồi xin cho mình biết tên đầy đủ của bộ phim, link down hoặc xem (nếu có) hoặc ai có cho mình mang cái SSD qua chép với nha! Hoặc ai biết ở đâu bán đĩa (CD hoặc DVD cũng được, Blueray thì tốt quá rồi) chỉ cho mình với nhé! Xin chú ý, không phải là phim về Robinson Crueso đâu ạ! Cám ơn thêm một lần nữa nhé!
làm ơn ai giúp giùm mình đi, mình không biết cái người có bộ phim đó ở đâu luôn mà giờ cần tìm nó để cứu vớt tinh thần một người bạn!
Hự, bồ tự sướng 3 post lun, hi vọng không ai để ý! Không, chỉ nhớ là diễn viên hơi béo béo, lùn lùn! Để ý phim chứ để ý gì đâu!
Phim này cũ rồi hồi đó coi trên "phim truyện tối thứ 3" nè. Hok nhớ tựa mà nhớ dĩen viên chính già rồi, đâu thuôc hàng "anh" nữa Ông người Ý phải thi đấu với ông thổ dân để dành cô gái, ông ta thua nhưng lại được cô gái vì theo tù trưởng thì do ổng yếu đuối nên cần người giúp đỡ Cuối cùng thì hình như lúc lên tàu ổng có nhảy xuống biển để bơi lại đảo nhưng vẫn bị bắt về...
Đúng rồi, đúng rồi! Cảnh cuối là ông ta nhảy xuống để bơi về đảo với cô gái trong cái nhìn mỉm cười đầy ý nhị và ánh mắt thương cảm của bà vợ, kết cục kéo lưới lên thì thấy ông ta đang nằm trong lưới! P/s ai ráng nhớ giùm mình đi mà!
ah, film này hình như lâuuuuuu lắmmmm lun rùi phải hum, thằng da đen tức cứ me vợ chồng ổng khi 2 đứa đang make love là kiu cả làng...tới xem phải hum rùi 1 ngày nhỏ vợ nhặt được tờ báo cho biết sắp có tàu đến đón gj đó, đưa ổng koi, ổng đi đón tàu với vợ chính rùi hối hận quay nhảy biển way zìa với vợ nhỏ trên đảo ^^ film lâu wá coii từ nhỏ ko thể nào nhớ nổi tên hixx..
Đúng là nhớ nhầm rồi, chàng trai thổ dân da đen vì không chiếm đc cô gái nên dắt cả hai về đảo rồi bày ra thi cử để dành lấy cô gái, kết chàng trai da trắng thua nhưng đc cô gái vì trưởng đảo nghĩ rằng chàng trai quá yếu đuổi! Tuy thế nhưng chàng trai da trắng vẫn nhớ vợ cũ nên cô gái da đen mới liên lạc kêu đón về, đoạn hai người chia tay cô gái da đen có mắng chàng trai da trắng quá trời nhưng tiếng Đức nên mình không hiểu,