lên đọc hoài cũng lập topic để ae chém mọi người đều chê lấy vợ/chồng có nghề nghiệp thấp hèn hoặc nhơ nhuốc còn ý kiến các bạn thì sao ( ngay cả nữ/nam cũng nghĩ nếu có làm con trai/con gái cũng loại bỏ ý nghĩ lập gia đình với người ấy )
nếu như ai chê người vợ/chồng làm việc thấp hèn nhơ nhuốc thì chắc chẳng ai yêu được mình rồi..thế mà vẫn có ko ít người thương mình đấy.. 18t học xong cấp 3 đi học nghề độ xe và làm nài... ban ngày đi bán hàng và phục vụ ban đêm đi nài xe cho lò 3 năm sau vào dầu khí làm culi kho vận ngày đi làm tối đi học thêm sửa chữa dt và phần mềm làm 2 năm lên điều hành kho nokia và laptop làm thêm 1 năm nữa thì lúc này gia đình đổ vỡ con người thay đổi...theo xhđ kiếm ăn có thời gian rãnh đi học bartender và anh văn rượu chè cờ bạc hút sách cái gì cũng dính... giờ là 1 người hoàn lương vậy theo bạn công việc nhơ nhớp có thấp hèn hay ko thấp hèn hay ko là do cái Tâm của con người 1 người nghèo mà biết giúp đỡ những người xung quanh thì quý hơn 1 người địa vị mà sống ích kỉ đó bạn à..thân!! bạn đã thấy con người của minh nhơ nhớp thế nào chưa...nhưng mình làm từ thiện còn nhiều hơn là người có tiền mà vẫn lợi dụng người khác đó bạn!!
chả có nghề nào thấp hèn nếu họ bỏ công sức ra để nhận những đồng tiền xứng đáng .còn nếu giàu có trên mồ hôi xương máu của người khác như tham nhũng hối lộ thì cái đó mới là nhơ nhuốc
Ăn trộm ko phải nghề rồi,hi,theo mình là zậy,có nhìu chứ bạn,nghề vì hoàn cảnh... Đó là bạn đứng trong khía cạnh tối bạn nhìn ra ánh sáng,mình đang hỏi rằng các bạn đưng từ ánh sáng nếu yêu người trong bóng tối có dám cưới hok,có một bạn nói rằng nếu đổi lại là người khác giới thì sẽ ko bao giơ cưới,vì chả xứng. Cái đó là bro đánh đồng bằng thước đo đồng tiền rùi,nhưng mình hỏi ý là bro nếu trong trường hợp vậy bro có chê hok Bro bik ấy chứ,nhưng bro có cách nghĩ như 770SH rồi nên mình khoan nói tiếp Vậy bạn bất chấp người yêu mình như thế nào vẫn cho tiếp tục mưu sinh tiếp àh,nghề thân thể vốn có bạn có chịu hok Mình đang nói là có ai chê hok,trên diễn đàn hok ai bik mặt nhau cứ nói thật chả sao,hihi Đồng ý 2 tay,hehe Nghề đó kiếm khối tiền đấy chưa đến nỗi nói đến bro đâu:10: Lần đầu lập topic cũng có nhìu bạn tham gia nhỉ nhưng chưa ai trả lời chính xác hết à Thanks bà con
yêu thì mới lấy nhau được, nếu chê nghề nghiệp đối phương thấp hèn hoặc nhơ nhuốc thì ngay từ đầu đừng có yêu. quan trọng là quá khứ hay hiện tại, và giúp đối phương có nghề tốt hơn.
Theo bro là định nghĩa về nghề thấp hèn hay cao sang là do ý thức mỗi ng đúng ko? Vậy theo bro là: Nghề bán vé số, móc bọc, lượm rác, đánh giày là nghề thấp hèn Còn làm giám đốc, bác sĩ, giáo sư là nghề cao sang, chỉ cần bro trả lời câu hỏi này là đc rồi
nghề mại dâm cũng là 1 nghề đấy ợ, thiết nghĩ người ta cũng bỏ sức lao động ra mới có đồng tiền chứ kg cướp giật j ở đây hết, cũng do hoàn cảnh đưa đẩy thui... nhắm đc thì iu kg đi té chứ đừng lấy về làm khổ nhau, vì mình nghĩ ai cũng có thế mạnh riêng của mình , bác đọc truyện " xin lỗi... e chỉ là con đ* chưa " giữa 1 thằng học cao, có chức quyền này nọ, mỗi tháng về quăng 1 cục tiền, xong muốn làm j thì làm kg quan tâm, chăm sóc vợ con và 1 thằng làm lương đủ sống nhưng bít chăm sóc, quan tâm vợ con, các bạn gái chọn ai:sexy_girl: một con vợ học cao, lương cao, chỉ biết kiếm tiền, kg biết đối xử vs ba mẹ chồng, kg lo chăm sóc con và 1 người buôn bán ve chai, vé số or bán hàng trong shop nhưng biết chăm sóc vhồng con, ba mẹ chồng thì bác chọn ai:sexy_girl: đừng nói cưới về mới biết nhé, bình thường iu nhau, típ xúc và về nhà nhau chơi, để ý là biết ah P/S: tuổi đời mình cũng còn khá nhỏ so vs chủ top và các ae trên đây nên có thể mình suy nghĩ khác:baffle:
nếu dùng từ thấp hèn chắc bị ném đá chết quá , vậy đổi bằng nghề phổ thông bro nhé và nghề trí thức , nhưng nếu dùng từ nghề phổ thông và trí thức nó ko bao trùm thêm một số nghề thật ra bro nêu ra thì chính bro đã biết rồi đâu cần hỏi mình , nhưng quan trọng là mình muốn biết là bao nhiu người sẽ ko chê và vẫn sẽ tiến đến một happy endding thật ra trong xã hội vẫn lun nói câu nói là không có nghê nào thấp hèn , nhưng bao nhiu người chấp nhận nó và có thực sự có coi nó không thấp hèn , ý mình là như thế nên muốn đi hỏi từng người . vậy e sẽ tiến đến một happy endding với một nửa kia mà vẫn ko chê một nửa của mình . ( nếu có duyên gặp nhau ) ? - e có suy nghĩ khá thoáng nhỉ .
miễn sao sau khi cưới họ tìm đc 1 nghề nào đó đàng hoàng hơn, theo e tìm hiểu trên mạng thì 1 số trong số họ do hoàn cảnh gia đình, xã hội đưa đẩy mà kg tự control mình=> ảnh hưởng đến tâm lý => sa ngã một số là do bị bệnh e thấy họ đáng thương hơn đáng trách không biết khi e lấy chồng sẽ ra sao, nhưng cách đây mấy năm e có thick 1 người, người đó trước kia cũng là giang hồ 1 xứ, sau này hoàn lương, làm ăn lương thiện rùi... cơ mà e vs người đó kg có duyên nên chẳng đi tới đâu... có lẽ do e ham chơi và trẻ con quá :go::go::go::go: