Tìm kiếm bài viết theo id

Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr Chip, 3/4/14.

ID Topic : 7290301
Ngày đăng:
3/4/14 lúc 15:25
  1. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Tham gia ngày:
    15/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    665
    Chào anh em 5giay!

    Như linh ở đây. Mình học cắt tóc nam bình dân vì m mê cái nghề này và vì kiếm miếng cơm manh áo, kiếm tiền nuôi thân, phụ giúp bố mẹ nuôi em gái học đại học.

    Mình mới học nghề chưa vững lắm nhưng mà chắc chắn là gắn bó với nghề nên mình tin sau khoảng vài tháng chăm chỉ làm nghề sẽ cứng tay thôi.

    Vấn đề là học ra nghề mình muốn tự đi cắt không vào salo, lý do là mình thấy đi cắt ở ngoài tự do hơn, có thời gian để tập trung cho đam mê hơn. Với lại vì mới ra nghề có đến hỏi một số salon họ cũng cái điệp khúc là phải có kinh nghiệm mới dám nhận, haizz

    Vì thế mình mạo muội lập topic này để xin anh em share mặt bằng, cho mình một góc nhỏ đủ để đặt tấm kiếng, cái ghế cắt tóc là mình có thể hành nghề rồi. Đương nhiên xin ko có nghĩa là kinh doanh ké, ko chung chi gì, mình hiểu câu có qua có lại mới toại lòng nhau mà Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay

    Mình xin share, mình sẽ đóng góp nhất định theo thỏa thuận, hơn nữa nếu là các mặt bằng cửa hàng anh em cần có người trông coi xe giúp, thì khi ko có khách mình hoàn toàn vui vẻ phụ anh em. Nếu là quán caphe hay ăn uống gì đó, lúc rảnh mình cũng ko nề hà phụ bưng bê, phục vụ khách dùm đâu. Mình là dân lao động chân chính, kiếm cơm bằng cái nghề chân chính và lao động là vinh quang Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay - 1

    Mình rất mong được anh em giúp đỡ, hoặc biết chỗ vỉa hè nào đó có dân cư qua lại thường xuyên, có thể đặt ghế cắt tóc với phí bôi trơn vừa phải, mình rất cảm ơn!

    P/S: Mình có đi hỏi mấy anh phường đội ở chỗ mình đang trọ thì muốn đặt gương hay ghế phải xin đủ kiểu, rồi đòi tùm lum phí bôi trơn. Mình ko có ý gì nhưng mà sao người ta chỉ nhìn thấy tiền mà ko có lòng thương người gì cả, buồn chán quá!
     
  2. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Vụ này cũng mới đây,ủng hộ thanh niên cứng làm nghề chân chính..
     
  3. nickydance Thành Viên Cấp 4

    Chừng nào có mặt bằng thì mình qua ủng hộ bạn Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay
     
  4. wonbinbk Thành Viên Mới

    Sống có lý tưởng đây.
    Ủng hộ lao động chân chính.
    Up lên nào.
     
  5. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    thấy bạn mới ra nghề , và yêu nghề ... mình xin phép có ít tâm sự và trãi lòng cùng bạn.
    yêu nghề ko thôi chưa đủ , ko thể yêu nghề , và đến với nghề 1 cách tron vẹn ( nghề tóc nói riêng )
    và các nghề khác nói chung ... mà kinh tế ko có ...
    bạn yêu nghề tóc ( nam ) nhưng nếu việc cắt tóc ko cho bạn được sự ổn định , và 1 nền kinh tế đủ để theo nghề thì ắc ... việc gì đến bạn cũng biết ...
    mình ủng hộ bạn trong suy nghi~ tự thân vươn lên nhưng ko ủng hộ bạn phí phạm độ xung mãn ( của cái tuổi mới ra nghề ) vào việc bám trụ kiếm tiền + rèn luyện tay nghề vào cái ghế đạt trên vỉa hè ...
    thứ nhất - mới ra lò -- bạn cần phải bị va đập = những cái tát coi thường ở đồng nghiệp , và quan trọng là có cơ hội cọ sát + nâng cao tâm lý ( kinh nghiệm thì tính = năm ) cái đó sẽ nói sau .
    nhưng tâm lý nó được nâng cao rất nhanh nó được tính = đẳng cấp nơi được cầm kéo
    theo 1 công thức nơi làm việc + khách hàng + được trả công theo kết quả ...
    mình xin trích 1 đoạn trong bạn viết của bạn :
    Mình mới học nghề chưa vững lắm nhưng mà chắc chắn là gắn bó với nghề nên mình tin sau khoảng vài tháng chăm chỉ làm nghề sẽ cứng tay thôi.

    Vấn đề là học ra nghề mình muốn tự đi cắt không vào salo, lý do là mình thấy đi cắt ở ngoài tự do hơn, có thời gian để tập trung cho đam mê hơn. Với lại vì mới ra nghề có đến hỏi một số salon họ cũng cái điệp khúc là phải có kinh nghiệm mới dám nhận, haizz

    để mình bơm thêm cho bạn 1 ít tâm lý --- giúp bạn tự tin nhé ...
    bạn có được thế mạnh đó là : chiều khách + làm theo ý khách hơn thợ lành nghề , lí do thì nằm ở câu nói của bạn ( chưa cứng tay nghề ) chính vì câu nói của bạn se đưa bạn vào 1 lợi thế là khách nói sao nghe vậy , ít khi làm sai lại ý khách - và vô hình chung nó lại đúng trong câu nói làm đẹp là để khách nó nhìn
    ( chứ ko phải để mọi người nhìn ) xấu nhưng khách thấy ok thì bạn vẫn là ok
    đẹp nhưng khách thấy ko hài lòng thì bạn vẫn ăn con số 0
    thợ lành nghề thì : cắt cho ông tui ko giàu , ko cắt cho ông tui ko nghèo -- và thường theo ý mình hơn ý khách vi họ lên tầm 1 đường kéo là 1 tác phẩm --- ko thể để cái ý kiến thô thiển làm hỏng tác phẩm -- và quan trọng họ ngại người khác đánh giá ---
    ( thường nằm ở hạng thợ solon) quận trung tâm
    vậy tại sao ko tận dụng điều đó - là 1 lợi thế cho mình
    ưu điểm làm ở salon : môi trường tốt , cọ sát cao , chịu nhiệt tốt , ăn cắp nghề + cuối xuống học hỏi với 1 cái đầu phải nguội và lạnh , giao tiếp với thành phần thành đạt và đều quan trọng được ngắm gái đẹp trên dưới cái gì nghía được cứ nghía ( cái này phê ah ) đùa thui .. hihi
    vậy làm sao để vào được salon ????
    ko ai đánh bạn -- mắc gì ông cha mà khai mới ra lò
    cứ nói cả lò nhà tớ làm tóc -- cả họ nhà tớ vò đầu tóc nam
    tớ làm nghề vài năm ở salon nhưng bỏ thời gian vì ... bịa mẹ cái lý do ba xạo gì cũng được
    nhưng đừng phun nước vãi nổ là tớ làm salon có phòng cắt , phòng gội , phòng body , đá nóng này nọ , 2 3 tầng , nó mà hỏi vài câu là bỏ xác ah
    hãy ba xạo cho hay nhưng vừa đủ để cho chủ cả 1 cơ hội gật đầu nhận bạn và nó là cơ hội của bạn
    được nhận vào làm thì đứng có làm ngay , hẹn mai hay mốt và ngồi ở lại chơi 1 lúc
    cố gắng quan sát vị trí đồ + bày trí tiệm = nơi móc tông , nơi để kéo , nơi để gel , khăn choàng bao nhiu lớp ) vị trí ổ điện
    thợ chính cắt xong sẽ làm móng hay vừa cắt vừa làm móng --- 2 em cùng làm móng hay 1 lượt 4 em để biết mà đối phó -- đứng trên cao mấy em làm móng ( mẹ mới ra lò ko lo cắt lo ngắm vếu ko thì toi )
    thợ xài khăn mấy lớp ( áo choàng ấy ) ai là người choàng khăn - mình choàng hay thợ nữ ?? để biết mà bụp cho rốp rẻng--- tránh bị chỉ bảo tạo tâm lý ko tốt khi bi nhắc nhở ở ngày đầu vác kéo đi ba xạo
    cắt xong ai là người tháo khăn phủi tóc ( thợ nam hay nữ )
    trong lúc quan sát ngó nghiêng , nhớ là éo cười hay chào với thằng móc nào hết , mắc công nó lên mặt cho là mình bợ bi +nang cà + bưng bô --- cười nó ko cười lại với mình là bị tâm lý ngay đó
    chỉ dòm mấy em gái và cười nhẹ ( gái gú trên hết )
    sau khi quan sát xong thì cút xéo - nhớ nói với chủ cả là mai ông mày đến trể hơn 2 tiếng nhé vì có xíu việc--- mong được thông cảm - vi du 8h sáng mở cửa thì 10h đến
    lý do đến đúng giờ người ta kẻ ăn sáng , người cafe , đứa lau nhà , lau kính , đùa giởn với nhau, mình đẹp trai khoai to mà éo ai đếm xỉa tới mình là ê mặt ( 1 số salon ) có người vệ sinh - phí 10k ( tháng 300k ) thợ nữ phải đóng .

    cho nên đến trể để salon đi vào ổn định -- xong tới lượt mình thử tay nghề ( hay luôn nhớ cắt xong 1 nó sẽ đuổi cổ ) 2 là nó cho thêm 1 cơ hội -- và trước hay sau -- hết ngày hôm ấy bạn cũng biến khỏi nơi đó nên éo việc gì phải xoắn - cứ tỏ ra vô cùng nguy hiểm cho mình
    vào nhát kéo đầu hãy bắt đầu từ phía sau ---
    ko cắt 2 bên ở lượt đầu nhé ---
    tránh tình trạng khách nó có thề quan sát được tay mình ko linh hoạt và run hoặc có sự cố gì đó nó cũng ko thấy --- khi ấy đủ thời gian cho mình chỉnh lại tâm lý--
    với lại tóc phía sau nhìu -- tha hồ quậy --
    còn nếu tâm lý bạn tốt thì vổ vào 2 thái dương của thằng khách ngay nhát kéo đầu
    hay cố gắng thao tác chậm ( để trành nhìn ra tay nghề ) nhưng phải nhanh + lẹ = kết thúc sớm hoàn thiện xong cái đầu--- thời gian được lấy mốc = 2 bài nhạc -- hãy để ý salon có mở nhạc , bài 1 va 2 là xong
    nhớ thao tác cho kỹ tháo khăn là ko cầm kéo nữa nhé ....
    kết thúc thực hành --- nó cho cơ hội thì cám ơn - ko thì cũng cám ơn
    ta đã hoàn thành xong 1 bài lừa đảo chuẩn ko cần chỉnh -- gom kéo và xéo
    bạn siêu lừa chừng 10 cái salon = 1 sự vượt bật + nâng cao tâm lý
    quay lại tìm 1 cái tiệm bình dân , quậy cho lên tay , khi đó bạn sẽ thấy nhát kéo cắt cho culi khác với vip--
    lên tay rồi thì nhảy vào 1 doanh nghiệp nào đó đang tuyển đụng 10 thợ tóc nữ , 10 thợ tóc nam --
    tay nghề + tự tin = bạn có thể là 1 cây kéo non nhưng có vị trí ---
    lăn lóc trong cái chê bai = 1 tay nghề lên kinh nghiệm --- chuyên phục vụ khách khó tính chịu chơi + chịu chi --- khi đó bạn có đủ quyền lựa cho thăng tiến sang lĩnh vực khác hay thế nào là ở bạn
    nhưng hãy nhớ --- môi trường phát triển tốt sẽ tốt nếu bạn đi lên , còn đã có đứng ở vi trí đó quay về bình dân , cắt cái đầu thì hôi rình , nói chuyện tào lao , thì rất dễ nản ---
    kinh người mình ko kinh ( vì mình ko hơn ai )
    nhưng phân khúc trong nghề nó là thế nên mình chia sẽ
    yêu nghề thì hãy cho cái nghề của mình 1 vị trí = nổ lực của mình
    yêu nghề thì hãy cho cái nghề của mình thăng tiến = kinh tế --- để leo lên cao
    đứng lại đồng nghĩa với việc đi lùi --- qua rồi cái thời cắt vỉ hè nuôi vợ con + xây nhà---
    ( mặc dù 14 năm trước mình cũng học ở 1 người thầy đáng kính nơi lề đường )
    và thầy mình đã nói nếu con học nghề với thầy mà vẫn ở cái lề đường ko có chỗ để tè thì tốt hết con đừng học ,hay bước chân vào nơi thầy muốn mà ko được .
    minh vui khi gần 3h sáng lang thang trên 5 giây gặp 1 người yêu nghề như bạn , nên mới cào bàn phím chia sẽ + cố hài hước động viên bạn
    mình thì học hỏi nhìu lắm
    ngu hơn mình mình cũng học vì nó sẽ có cái hay hơn mình để mình chôm
    còn nếu nó ngu wa thì minh cũng học được cái ngu + cái sai của nó để ko phải giống nó
    coi nhưng mình đã được thực tập thêm ( woa mình điếm dữ ta ) hoho
    vậy mà lên tạo mẫu rồi thì vì 1 tai nạn nên chia tay nghề cũng vài năm -- cũng ko tiếc vì mình làm thay cho thầy mình những gì ông chưa làm được
    có nhiều mánh trong nghề nói ra ko biết cào phím đến bao giờ mới hết --- nhưng thời gian bạn sẽ có
    và điều duy nhất mình ghét nhất là hạng khách bình dân túi có vài bạc lẽ mà nói chuyện trên trời ... 10 anh hết 8 anh thích phiêu linh làm gia cát lương + chu du
    khách hàng là thượng đế nhưng ai là người nắm đầu thượng đế ???
    chính vì thế nên mình ko làm binh dân --- tính mình nóng -- nên ....
    bạn có nói làm thời gian lên tay --- vậy hãy lên tay = cách nắm đầu giám đốc , phó quận , trưởng quận , kaka vừa cắt vừa đổ mồ hôi háng nó phê hơn và lên tay hơn cắt cho mấy chú trưởng phòng ăn nhậu rượu đế + ban đều hành xe ôm phải ko nè ---
    còn những ai nói yêu nghề làm khách nào họ cũng tâm huyết , khách nào cũng hết lòng = ngụy biện thui , tay nghề ko có thì chấp nhận làm với khách = cấp tay nghề của mình -- ko hết lòng có mà chết đói ah ?
    giàu chưa chắc sẽ sướng -- nhưng nghèo thì chắc chắn sẽ khổ
    vá ép bơm hơi khác với xuống máy độ xe ( mặc dù cũng là cùng cầm 1 cái mỏ lết )
    ai có thể ko hiểu và cho là mình nói tào lao , nhưng mình tin là bạn hiểu , phải có kinh tế thì mới che chở và bảo vệ người mình muốn , và phải có môi trường tốt mới phát huy được---
    chúc bạn nhìu thành công ( 1 ngày có 24h ) ăn ngủ + làm + hưởng thụ --- cố gắng cho chính mình được cái gì thì cố --
    bạn có nói câu này ở cuối bài :
    P/S: Mình có đi hỏi mấy anh phường đội ở chỗ mình đang trọ thì muốn đặt gương hay ghế phải xin đủ kiểu, rồi đòi tùm lum phí bôi trơn. Mình ko có ý gì nhưng mà sao người ta chỉ nhìn thấy tiền mà ko có lòng thương người gì cả, buồn chán quá!
    thiên đường chỉ dành cho mấy thằng nghèo ,vi khi chết mẹ nó rùi mới biết đến thiên đường ( mà chưa biết có được lên hay ko ?? và có tồn tại hay ko ?? )
    nhưng những thằng giàu + được quyền bóc lột + ăn trên ngồi trên thì đây : xã hội là thiên đường của nó rùi ---

    làm việc siêng năng ko bao giờ giàu
    làm việc khôn ngoan mới làm giàu

    và nếu đọc xong bài này mà vẫn cắm đầu làm lề đường thì thui pm lại mình
    theo mình làm máy bắn cá + đua chó + số đề --- ok ---
    cái này làm khôn + khéo = có ăn ah ---
    thương bạn nhiều
    mình vào ngủ với con gái của mình đây hihi
     
    Lily Doan thích bài này.
  6. gangnamstyle Thành Viên Cấp 4

    bai phuc bac o tren e doc dc 1/3 la chong mat lun roi du bac noi rat hay
     
  7. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    phải xin đủ kiểu, rồi đòi tùm lum phí bôi trơn.

    *****8
    sao bác ko bôi cho trơn luôn. 20k/l chứ mấy.
     
  8. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

    tâm huyết quá. vote
    có nhiều cái học hỏi. ah làm máy bắn cá, đua chó là cụ thể làm gì vậy bạn?
     
  9. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng học nghề năm 13 tuổi , làm 10 năm cuối cùng cũng chỉ được vỏn vẹn 300tr trong tài khoản nên nghỉ , bạn nên suy nghĩ kỹ về đam mê và thực tế kiếm sống. mình hồi 2002 học nghề 2 tháng xong mở quán ở khu sinh viên , công nhân , hồi mới ra nghề ghế phải hạ xuống mức thấp nhất , mà cắt vẫn còn phải nhón chân mới cắt được , cái quan trọng nhất để lên tay nghề nhanh là phải "liều" . hồi mình học nghề thầy mình mê con nhỏ công nhân , suốt ngày sang phòng trọ nhỏ đó chơi để quán cho mình dù mới học đc 1 tháng , nhưng khách vô kêu cắt vẫn nắm đầu làm luôn . tuyệt đối là không rung , dù rất sợ , cắt xong 1 đầu tóc là toàn người đẫm mồ hôi dù đứng dưới quạt , xác định cắt xong khách sẽ chê , có thể sẽ chửi , nhưng phải kệ hết mới lên đc tay nghề , như bạn nói :
    Mình mới học nghề chưa vững lắm nhưng mà chắc chắn là gắn bó với nghề nên mình tin sau khoảng vài tháng chăm chỉ làm nghề sẽ cứng tay thôi.

    vote cho tinh thần tự học hỏi của bạn , vì thực ra nghề tóc là tự mình dạy mình là chủ yếu thôi , còn thầy chỉ dạy những bước cơ bản trong nghề tóc , ví dụ sau này bạn tay nghề đã có rồi , thì những kiểu tóc giới trẻ yêu cầu chế kiểu nào bạn cũng sẽ cắt đc chỉ trong 10 phút mà ko cần phải chỉnh sửa ,. nghề tóc thì khi nào cũng cần phải học , như mình cắt 10 năm nhưng đến gặp bạn bè tay nghề 2 , 3 năm cũng có cái để học , nếu bạn xác định sẽ theo nghề tóc lâu dài , thì bước đầu như mình nói bên topic kia của bạn , là đầu tư khoảng 4-5 triệu tới khu công nhân , sinh viên mở 1 quán bình dân nếu bạn cắt cẩn thận , giao tiếp tốt sẽ đông khách dù cắt ko đẹp lắm nhưng đừng hư đầu ngta là ok , còn như bác Đua Ngựa nói làm cho công nhân ko lên tay nghề mà phải làm cho giám đốc này kia thì mình cũng không đồng ý lắm vì để lên tay nghề thì bước đầu quan trọng là đc thực hành nhiều , càng nhiều càng tốt , nên lựa chọn làm cho công nhân , sinh viên là con đường nhanh nhất để cứng tay nghề , còn không bạn xách bộ đồ nghề lên bệnh viện , trung tâm nhân đạo , ký túc xá ( KTX thì hên xui ) cắt miễn phí , cứ ngày chủ nhật bạn đến treo bảng cắt , vừa từ thiện vừa giúp nhanh lên tay nghề .
    muốn theo nghề lâu dài phải có đam mê , và điều kiện thực tế nó sẽ đem lại cho mình tiền bạc như thế nào , như mình đam mê đến nỗi học lớp 8 bỏ ngang đi học nghề . nhưng cuối cũng cũng phải bỏ , vì sao , 10 năm làm tóc mà giờ ra làm việc khác 4 tháng là kiếm đc bằng 10 năm đó nên cũng ko thể theo đam mê mãi được bạn ah .
    chúc bạn thành công và may mắn trong bước đường theo đuổi đam mê của mình .
     
  10. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    chào bạn long vip21
    bạn có nói :
    như bác Đua Ngựa nói làm cho công nhân ko lên tay nghề mà phải làm cho giám đốc này kia thì mình cũng không đồng ý lắm vì để lên tay nghề thì bước đầu quan trọng là đc thực hành nhiều , càng nhiều càng tốt , nên lựa chọn làm cho công nhân , sinh viên là con đường nhanh nhất để cứng tay nghề
    bạn hiều sai ý mình rùi
    mình phủ nhận là cắt cho ai thì cũng nhanh lên tay nghề , chứ ko phải nhất thiết phải cắt cho giám đốc này kia
    nhưng có 1 điều như thế này : 1 người xây cái nhà lá đầu tiên và 1 người xây cái nhà = gạch + xi măng đầu tiên nó khác nhau phải ko bạn ?
    có những bạn trẽ ra nghề nhảy vào làm bình dân rùi trượt dài năm này tháng nọ chỉ ở mức bình dân
    mà ko thể hình dung được 1 người thợ đứng salon có riêng biệt phòng cắt và người đứng chấp tay phục vụ cho mình trong lúc cắt cho khách sẽ ra sao ?? mức lương của họ như thế nào ??
    để rồi 1 lúc nào đó ao ước được 1 lần có trình như thế thì năm tháng bình dân đã lấy đi của bạn cái gì bạn biết ko ? đó là thời gian ---
    nếu bạn có 10 năm nghề mà ở mức bình dân ( mình ko nói cắt đẹp xấu nhé ) --- thì hãy nghĩ bạn sẽ chẳng thế nào biết cách phục vụ được 1 ông thũ trưởng vào đi theo 2 3 thằng lính lên thang máy cùng bạn phòng cắt
    1 mình bạn đứng cắt + 4 cô ( cầm 2 tay 2 chân của sếp ) đang làm móng bạn sẽ phải linh hoat thế nào? sử lý ra sao để tóc ko vào người đang làm móng
    chất keo dán vào cổ khách chống tóc vào áo- 1 hợp chất tạo mát sẽ xài thế nào?? trước khi choàng khăn cắt tóc cho khách ??
    khách bị Pityrosporum ovale ( nấm ) sẽ phải sử lý khử trùng lược cắt ra sao ?? để cắt và điều trị tránh lây lan
    máy thổi tóc + những dụng cụ hiện đại xài thế nào ??
    trong lúc bạn dùi mài ở tiệm bình dân thì có những cái 10 năm sau bạn cũng ko biết --- thời gian bình dân
    lấy đi của bạn những gì ??
    1 người thợ bình dân có thể hình dung được nhưng salon nằm trong building ( cao ốc ) sẽ như thế nào ko ?
    nếu bạn yêu nghề tóc 10 năm thì có thể ghé mình chơi
    mình ở số 61a mai thị lựu - dakao - q1 - mình tên hoàng lâm
    mình sẽ cho bạn hội ngộ cùng bạn mình 1 tháng cầm kéo ko dưới 17 triệu ( đi làm thuê ) chưa chiết khấu + 5% hóa chất - đang làm cho salon quốc - ở hưng đạo chắc bạn biết -- qua mình chơi rùi ra đó kiểm chứng nhé
    hoặc cùng mình lên building imperia an phú quận 2 để có cái nhìn đủ chiều sâu nhé
    hoặc tòa nhà ở bình long ( tân phú ) của nhật bản
    để cảm nhận phong cách làm việc của nhật
    bạn mình nó cũng học ra như mình ở 1 tiệm bình dân và ra nghề sau mình
    nhưng nó ghét phải làm tất cả - nó chỉ thích cắt , còn mọi việc phải có người phục vụ nó
    thế nên nó chạy theo con đường lên cao chứ ko phí thời gian cắt bình dân
    còn bạn chỉ nghĩ bình dân thì tự tin bạn ko có
    thế nên ra nghề mới phân ra ranh giới đẳng cấp cao và thấp
    suy nghĩ tạo nên vị trí cho hôm sau
    1 người ghile - caravat - cầm kéo và nói tiếng anh
    1 người bình dân - cầm kéo - vui và chấp nhận với cái mình có---- cái nào cũng được nhưng cá nhân mình
    chỉ cá nhân mình thui nhé :
    yêu nghề thì cố gắng cho cây kéo của mình 1 vị trí
    mình trước có tham gia dạy nghề ở đồng nai - cắt từ thiện cũng có
    nhưng ghét làm bình dân -- chắc mình dị ứng với mấy ông khách đó

    nhưng đôi khi cũng phải thui, ai cũng leo cao được hết thì khách bình dân ai cắt ai phục vụ
    cho nên xã hội luôn có vi trí xứng đáng cho những ai khôn ngoan-- tiền ngoài xã hội có mà đầy , nó chỉ đợi người bản lĩnh đến mà lấy về
    bạn nhìn rất rộng nhưng thiếu 1 chiều sâu
    chính vì thế sau 10 năm theo nghề bạn chỉ dư 300tr và chuyển sang nghề khác cho thu nhập cao hơn
    mà thui mõi người suy nghĩ khác --- rãnh wa mình chơi
    bên mình có hợp nhóm 1 tháng 1 lần vào ngày 15 hằng tháng
    Lion City tòa nhà KumHo 39 Lê Duẩn Q1
    rảnh ghé qua ăn nhậu gái gú nhé
    nhóm mình ko tiếp gay ( nên gái gú là đặt lên hàng đầu ) haha
    có muốn hợp nhóm thì ghé nhà mình để biết nhau trước nhé
    cứ yên tâm là ko có gay đâu nhé
    chào bạn




     
  11. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    sau 5 năm mở quán bình dân thì mình có số dư là 0 , nói chung 1 mình tháng cũng làm ra 8, 9 triệu , nhưng hồi đó còn con nít lần đầu cầm tiền trong tay nên rất thích xài ( mới 13 tuổi mà ) , sau 5 năm thì mình cũng mở đc 1 quán gọi là quy mô hơn xíu , nhưng chưa đạt được 1/30 mức salon như bác nói với số vốn đầu tư 300tr . sau 5 năm thì ăn tiêu phá phách mình cũng chỉ dư đc 300tr , nên mình nghỉ , nếu tu chí ko phá thì tháng cũng dư đc 30tr . nhưng nếu theo nghề tóc ( với riêng bản thân mình ) thì thời gian rảnh nhiều nên sẽ sinh tật đi chơi suốt . nên mình quyết định ko làm nữa .
    trường hợp bạn Mr_chip thì bước đầu vẫn có thể chọn theo con đường tóc bình dân 1 thời gian để có thêm tự tin khi đứng trước khách . và nâng cao thêm tay nghề 1 chút .
    bác Đua_Ngựa nói những điều về Salon cao cấp , quả thật em chưa bao giờ đc diện kiến và ko hình dung ra nó sẽ như thế nào , nếu em được gặp bác sớm hơn , có thể đã không uổng phí 10 năm để đam mê của mình chỉ dừng lại ở 1 Salon ở phường .
    sau này về Việt Nam , nhất định em sẽ tới gặp bác để tìm hiểu và học hỏi thêm , và biết đâu sau đó em lại làm lại nghề tóc , vì đó vẫn là đam mê , Cảm ơn bác rất nhiều .
     
  12. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    minh đâu có nói là ko làm binh dân ( bạn xem kĩ lại bài của mình nhé ) sau khi chinh chiến và bị đuổi cổ ở khoãng 10 cái salon lớn nhỏ rùi ve bình dân nâng cao ---
    mình bày như thế cốt chỉ khuyên bạn ấy nên ba xạo để được lot vào salon , sau đó về bình dân quậy cho lên tay cũng chưa muộn
    mình muốn bạn ấy Mr_chip sớm tiếp xúc với giới thành đạt trong nghề tóc để có cảm nhận lựa cho cho chính mình
    tránh phí phạm + chạy theo bình dân wa lâu
    vì mình đã từng như thế -- phí 2 năm ở với ông thầy
    đi vào xin thì ko dám , thấy mình bèo từ ăn mắc tới bộ đồ nghề cũng bèo
    thế là lại về với thấy
    chỉ dám đi mấy tiệm cao lắm 7 -8 ghế + máy lạnh
    bị đuổi lại về với thấy
    cứ như thế kéo dài
    khi ông thầy tống cổ ko cho mình về nửa mình mới chịu đi --
    và ổng nói nếu con muốn giống thầy thì con đừng học nghề tóc
    thầy đã nói với con đều đó từ lâu
    bình dân ko thể kiếm sống + xây nhà như thập niên 70-80
    nơi đầu tiên mình làm là salon lê duyên 2
    ngày đầu đi làm :
    me nó khách mình cắt là con trai 2 tuổi của 1 tay bên bộ ngoại giao
    khách vào nó cố tình nói to -- quí tử của ông ngoai giao đó -- làm mình teo dái
    nhưng rùi cũng wa -- cắt xong được boa ( tiền bo ) cho nửa vé tức 50 usd - thì ra thằng bộ ngoại giao dân hải phòng xài vé vé ( 1 vé 100 usd )
    làm mới biết tụi thợ nam ép thợ nữ phải chung cafe , ăn trưa , ko chung nó ep tua , đè tua
    thợ nữ cũng chơi thợ nam nhưng ko dám ra mặt , thợ nam nhuôm xong nó gội mạnh + chơi dầu trị gàu cho thuốc nhã khỏi chân tóc
    sinh nhật chị 2 ( bà duyên ) , khai trương chi nhánh , sinh nhật ngày thành lập - mẹ nó cái gì cũng tặng quà -cứ vài tháng mụ ta lại bày trò tiệc tùng kiếm chác quà tặng của nhân viên - 5 cái lê duyên - tính ra 1 lần tiệc tùng quà tặng mù ta nhận ko dưới 400tr
    chưa tính tiền mấy đại gia được mời cũng muốn lấy lòng bả vì bả có nguồn nhân viên mới tươi xinh mà mấy thằng bụng phệ thèm muốn ...doanh nghiệp mụ ấy tính ra tiền tỹ ko đó
    chịu chơi lắm nhân viên vào làm vú lép cho nâng , mông lép cũng nâng
    mũi xấu thì sữa --- bả chi hết - trừ tiền từ từ
    riêng mình éo tặng quà nhưng đi nhà hàng mình cứ đi -- làm được 1 năm mình cút
    qua làm ở thiên thanh --- đấm đá thời gian --- có con bé nhân viên được 1 tay việt kiều chi 1,7 tỷ sang lại salon từ tay bà thanh cho con bé đó ( xin ko tiện nêu tên con bé đó ) vì tế nhị
    thế là từ nhân viên lên làm chủ cả --- cảm nhận salon đi xuống mình nhanh chóng bấm nút
    chạy wa
    Green building q3 --- chưa có dân cư nhưng lương hỗ trợ 8tr -- cho đến khi cư dân ổn định
    khi ấy đang tuyển thợ chuyên tóc nam, hóa chất + 12% á đù thơm vãi
    thợ chuyên tóc nữ , hóa chất + 7% ( vì thợ nữ ăn lương cao hơn )
    nhảy wa đó 2 tháng bị đuổi ( do tay nghề cùi bắp ) thêm cái tội lúa + phèn = ko biết tiếng anh
    mình sang ngọc nữ - phan xích long... ( ko tiện nói tên ) sau này mụ ấy chuyển về hoàng hoa thám ( và lên doanh nghiep )
    thời gian đó mình bắt đầu đi săn salon của nhật nhưng ko làm
    lên phỏng vấn và đi về ( đậu hay ko ) cũng có bao thư 3xi - bèo lắm cũng 80k ( 80k là nhận + chửi vài câu tiếng việt ) nhờ bon nó dịch lại mà tụi thông dịch ko dám
    nhật bản ko có nhuộm gội hay bất cứ thứ gì , chỉ thợ chuyên nam hoặc chuyên nữ
    ( ko cần thợ nam nữ )
    chỉ cắt ko thui --- ko được nhận tiền típ - nhận đuổi ngay
    hổ trợ nhà ở ( nếu nhà ở xa hơn 7km thì phải ở lại nhà trọ gần building ) ko thì ko nhận
    tháng nghĩ 7 ngày -- làm 8g 1 ngày nghi~ giữa buổi 1h
    và đặt biệt phải cắt theo nó - có thầy nhật đào tạo 2 tuần + phí trợ cấp = 1,2 lương
    khoang thời gian chay theo nghề + đam mê + vậy mà cũng hơn 10 năm
    yếu điểm của mình ở những building là ko biết ngoại ngữ
    thường bị thông dịch nó chơi -- làm sai ý khách ---
    vì mình ko thích nịnh nót nên tụi thông dịch nó chơi
    sau mình về mở salon -- chuyên gội + body ko có cắt
    rùi tai nạn --- kinh tế ko có --- salon ko ai coi -- thui sang tiệm
    thời gian sau bình phục
    chán wa ăn chơi bay luôn 2 miếng đất - chưa kip xây nhà
    rùi mình lại
    về làm bình dân - tìm xíu niềm vui + day nghề lại cho bà xã
    làm bình dân cay cú bọn culi dốt mà cứ như ta đây gia cát lượng
    hôi nách , dơ dái , ( vậy mà trc mình ở với thầy nơi lề đường mình ko cảm nhận được )
    lên cao rùi nhìn xuống thấy chán wa
    cầm cự dạy lại cho thằng cháu của ông thầy ra nghề rùi dẫn vào salon làm ( vì ổng 69 tuổi rùi ko dạy nổi nữa )
    sau đó mình dẹp tiệm --- tiệm ế bỏ mẹ -- vì mình làm bình dân chán wa nên cóc thèm làm , khách vào toàn cho cháu ông thầy lên thực tập nên vắng teo
    dẹp tiệm xong mình mở kinh doanh máy đánh bạc kaka bi bắt lên bắt xuống nhưng cũng ổn vì co chung chi
    + làm số đề với bên vợ ( bên vợ mình ở quận 7 ) có truyền thống đi tù vì thầu đề
    nhưng mình làm khéo hơn xíu vì ông bố ruột mình có xíu ô dù
    hihi
     
  13. DOBERMAN2014 Thành Viên Cấp 1

    Cho em hỏi anh longvip21 và anh đua ngụa mình học nghề tóc là mình học ở đâu vậy?
    So sánh Giữa Tóc nam hay tóc nữ, thu nhập có khác nhau nhiều không?
    Ngoài niềm đam mê thì cần thêm gì để thành công trong nghề tóc?
    Em xin cảm ơn.
     
  14. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    học nghề thì tùy điều kiện của bạn mà có thể lựa chọn nơi để học , đơn giản nhất là xin học ở những quán bình dân thì chi phí học rẻ mà lại được thực hành nhiều nên sẽ nhanh biết hơn ( về cơ bản nghề tóc ) , bước đầu thì học được về cơ bản nghề là được rồi , còn sau này làm salon như bác đua ngựa nói thì cứ đi thôi ( học ở đâu không ảnh hưởng nhiều , không phải học ở salon mới làm được ở salon ) .
    cũng có thể học ở nhà văn hóa phụ nữ ( 192 - 194 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3 ) nhưng học ở đây chủ yếu người đã vững tay nghề rồi vào học để lấy chứng chỉ nghề để đi xin việc ở Salon lớn ( hoặc về treo ở salon của mình để khách nhìn cho oai Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay )
    hoặc học ở những trung tâm chuyên đào tạo nghề tóc ( nam , nữ ) , có thể chọn trung tâm người việt , hoặc muốn pro hơn thì chọn trung tâm do chuyên gia tạo mẫu của Hàn Quốc , Nhật , Singapore dạy , nhưng chi phí học ở những nơi này tất nhiên sẽ gấp hàng chục lần học ở tiệm .

    còn về câu hỏi của bạn " tóc nam và tóc nữ thu nhập có khác nhau nhiều không "

    tóc nữ tất nhiên là sẽ nhiều tiền hơn tóc nam , nhưng thời gian làm cũng lâu hơn , cắt 1 đầu nam 10-15p , nhưng 1 đầu nữ có khi làm mấy tiếng , nếu bạn chỉ học tóc nam và về mở quán bình dân làm 1 mình, thì chắc chắn thu nhập sẽ không bằng tóc nữ , vì thế bạn nên kết hợp học cả 2 , còn nếu bạn xác định làm chủ salon hạng trung , ( giống salon mình hồi xưa , đầu tư khoảng 300tr , làm nam nữ ) thì nếu bạn lười học cũng có thể học chuyên nam , sau về mở thuê nhân viên ( nhưng sẽ không chủ động được , ví dụ thợ chính nghỉ đột xuất khách vào bạn ko biết làm sẽ mất khách )
    còn về thu nhập khi mở tiệm ( kinh nghiệm của chính mình ) thì tóc nam và tóc nữ đem lại cho mình thu nhập tương đương , hồi mình mở 10 ghế nam , 7 ghế nữ và 7 ghế gội , nam làm số lượng khách đông , đều , cắt gội , nhuộm , thu nhập ,5 ngày khoảng 1,5tr và nữ cũng trung bình cỡ đó
    tiền chi ra :
    thợ nam 5 người x 3tr = 1 ngày 500k
    nữ phụ cạo mặt , ráy tai , gội đầu : 5 người x 2tr = 1 ngày 330k
    thợ chính tóc nữ 2 người x 4tr/1 tháng = 1 ngày ~~300k
    thợ phụ tóc nữ 3 người x 2tr5 1 tháng = 1 ngày 250k
    tiền nhà 1 tháng 9trt = 1 ngày
    tiền điện 3tr 1 tháng = 100k 1 ngày
    tiền ăn uống nhân viên và mình 1 ngày tự nấu ăn hết trung bình 1 ngày 250 »» 300k .
    ngoài đam mê thì cần phải có những tính toán đúng đắn trong việc phát triển sự nghiệp ( hoặc dậm chân tại chỗ , hoặc ngày càng mở lớn hơn ,nhiều chi nhánh hơn ) mở tiệm phải nghiên cứu kỹ đối tượng khách hàng mình nhắm đến sẽ phục vụ ( công nhân , sinh viên hay là những người nhiều tiền nói chung , giám đốc hay quý tử hay trộm cắp kệ mẹ nó , miễn là nhiều tiền ) để đầu tư cho đúng tầm . đầu tư càng hoành tráng thì giá cả sẽ móc được cao hơn ( nhưng đi kèm cũng là chi phí cao hơn , nhưng ko đáng kể nếu làm đông khách ) .
    chúc bạn có những tính toán tỉnh táo và đúng đắn trong việc chọn nghề và phát triển nghề sau này .
     
  15. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    long vip 21 :học nghề thì tùy điều kiện của bạn mà có thể lựa chọn nơi để học , đơn giản nhất là xin học ở những quán bình dân thì chi phí học rẻ mà lại được thực hành nhiều nên sẽ nhanh biết hơn ( về cơ bản nghề tóc ) , bước đầu thì học được về cơ bản nghề là được rồi , còn sau này làm salon như bác đua ngựa nói thì cứ đi thôi ( học ở đâu không ảnh hưởng nhiều , không phải học ở salon mới làm được ở salon ) .

    câu trả lời của longvip21 Quá chuẩn --- học salon ra làm âm bình mới có chuyện để suy ngẫm ---
    còn học theo longvip21 bình dân mà chạy wa salon mới là cái mà mỗi người tự tìm 1 hướng đi ---


    longv vip 21 : tóc nữ tất nhiên là sẽ nhiều tiền hơn tóc nam , nhưng thời gian làm cũng lâu hơn , cắt 1 đầu nam 10-15p , nhưng 1 đầu nữ có khi làm mấy tiếng , nếu bạn chỉ học tóc nam và về mở quán bình dân làm 1 mình, thì chắc chắn thu nhập sẽ không bằng tóc nữ , vì thế bạn nên kết hợp học cả 2 , còn nếu bạn xác định làm chủ salon hạng trung , ( giống salon mình hồi xưa , đầu tư khoảng 300tr , làm nam nữ ) thì nếu bạn lười học cũng có thể học chuyên nam , sau về mở thuê nhân viên ( nhưng sẽ không chủ động được , ví dụ thợ chính nghỉ đột xuất khách vào bạn ko biết làm sẽ mất khách )
    còn về thu nhập khi mở tiệm ( kinh nghiệm của chính mình ) thì tóc nam và tóc nữ đem lại cho mình thu nhập tương đương

    long vip 21 chuẩn nhé --
    salon bé bé thì 2 bên cân bằng ---
    nhưng thợ nữ có giá hơn --- dễ kiếm việc hơn ---
    còn salon tầm trung thì salon chuyên phục vụ quí nam --- dễ móc túi khách hơn nữ --
    ( nam nó hay chơi dại ) nhân giân gọi là tiền ngu---
    chính vì khoảng tiền ngu này :
    ( nên salon dễ tuyển được đội ngũ nhân viên nữ nhìn phê lòi mắt bu vào làm )
    vì khoảng cắt cạo ráy giá ko cao ( thậm chí bèo nhèo )
    nhưng dịch vụ phụ kèm theo như 1 tua làm móng , căng da , gội + tẩy + body + ru ngũ thì giá sẽ lên trời xanh ( trọn bộ ) --- giá tham khảo -- 370-- 600k /1 khách - chưa tip
    còn salon cao cấp chuẩn để kết hợp với những kênh du lịch + trang thông tin dich vụ trên các chuyến bay + thẻ vip thì phải có tách biệt phòng nam và nữ ( thường nó 2-5 lầu ) hoặc building
    ví dụ như :
    thẻ visa vip life ( đẳng cấp cuộc sống )
    dành cho vip thật sự -- nó thường kết nối khách hàng đến với doanh nghiệp
    thì nó sẽ hướng đến salon + spa ở những building --- khách hàng sử dụng thẻ được khấu trừ % trên tổng hóa đơn thanh toán
    bất kì nơi đâu mà visa vip life có kế nối
    thì khi ấy nữ sẽ cao hơn rất nhiều vì nó có spa
    lên đến đây thì quí bà chơi bạo hơn quí ông --- tê tái lắm
    thợ nơi này đòi hỏi phải trình tiếng anh giao tiếp + được có 1 thợ riêng phục vụ cho mình ( thường là mấy ông bê làm thợ phụ )
    thợ chính nam hay nữ điều có 1 người theo mình
    lưu ý dù bạn có là thợ nam nữ thì nhà tuyển dụng chỉ cần 1 là nam hoặc nữ -- ko cho bạn cắt nam nữ vì tính chuyên môn cao

    longvip 21 : ngoài đam mê thì cần phải có những tính toán đúng đắn trong việc phát triển sự nghiệp ( hoặc dậm chân tại chỗ , hoặc ngày càng mở lớn hơn ,nhiều chi nhánh hơn ) mở tiệm phải nghiên cứu kỹ đối tượng khách hàng mình nhắm đến sẽ phục vụ ( công nhân , sinh viên hay là những người nhiều tiền nói chung , giám đốc hay quý tử hay trộm cắp kệ mẹ nó , miễn là nhiều tiền ) để đầu tư cho đúng tầm . đầu tư càng hoành tráng thì giá cả sẽ móc được cao hơn ( nhưng đi kèm cũng là chi phí cao hơn , nhưng ko đáng kể nếu làm đông khách ) .
    chúc bạn có những tính toán tỉnh táo và đúng đắn trong việc chọn nghề và phát triển nghề sau này .

    chuẩn không cần chỉnh ---
    người nhiều tiền nói chung , giám đốc hay quý tử hay trộm cắp kệ mẹ nó , miễn là nhiều tiền ---- kết nhất câu này ---

    mà mình thấy cái cha hỏi xin mặt bằng ko lên topic --
    2 thằng mình lên chém --- vãi lúa hắn ta ---
    bạn và mình xéo đi là vừa
    mà thợ chính nam 3tr 1th ( tiền tip cao ko ?? ) cao thì giá đó ok
    thợ chính nữ 4tr 1th ( hóa chất + % cao ko ?? ) + có thưởng khi đạt doanh thu ko ?? ví dụ 1 thợ phải đạt 25tr /1th -- sẽ thưỡng
    chứ 4 tr sao mà sống bạn --
    giá đó :
    chắc lâu lắm rùi phải ko bạn ----
     
  16. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    anh em mình đụng đến đam mê + thêm bỏ nghề lâu ngày giờ gãi đúng chỗ ngứa nên tuôn xối xả , cha xin hỏi mặt bằng vẫn chỉ muốn phát triển sự nghiệp trên cắt vỉa hè mà lão nói 1 đầu 20 - 25k mà tính toán 1 ngày 10 đầu là có ăn, nên ko bình luận thêm ấy mà . thôi thì mỗi người 1 cách tính toán , anh em ta giã từ topic tại đây . hehe , cảm ơn bác Đua ngựa rất nhiều đã cùng em tâm sự cho bớt nhớ nghề.
     
  17. đua ngụa Thành Viên Cấp 1

    ok bạn --- chúc bạn sức khỏe + thành công
     
  18. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    ah , còn về lời mời của bác , em rất cảm ơn nhưng rất tiếc hiện tại em không ở Việt Nam , hẹn bác 1 ngày lúc về Việt Nam em sẽ ghé bác ( lúc đó có thể bác đã quên em , và quên lời mời này ) nhưng em vẫn cù nhây , vẫn sẽ ghé bác chơi 1 bữa Xin share mặt bằng đặt ghế cắt tóc vỉa hè với anh em 5giay
     
  19. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    mà thợ chính nam 3tr 1th ( tiền tip cao ko ?? ) cao thì giá đó ok
    thợ chính nữ 4tr 1th ( hóa chất + % cao ko ?? ) + có thưởng khi đạt doanh thu ko ?? ví dụ 1 thợ phải đạt 25tr /1th -- sẽ thưỡng
    chứ 4 tr sao mà sống bạn --
    giá đó :
    chắc lâu lắm rùi phải ko bạn ----[/QUOTE]

    giá đó từ khi em mở quán 2007 »»» 2010 bác ah , hồi đó thưởng + tip + % nv em thợ phụ đạt khoảng hơn 5 »» 6tr , thợ chính khoảng7 »» 8tr , hồi đó là cũng đc rồi bác ah .
     
  20. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Chào các bác!
    Hôm rồi lập topic bị mod close xin xỏ mãi em mới được mở topic và rất hạnh phúc vì nhận được sự chia sẻ của bác đua ngựa và bác long vip.
    Em xin nói rõ là em học cắt tóc ở 1 trường thẩm mỹ, học mới được 1 thời gian ngắn, mấy thầy chỉ dạy nhưng toàn cắt đầu giả, không cho cắt đầu thật vì phải theo từng bước.
    Thế nên hôm rồi em liều mình mua đồ nghề đầy đủ và cắt đầu thật. Đúng như hai bác nói cắt tóc là cái nghề dễ mà không dễ. Lần đầu cầm kéo, cầm tông đơ cắt đầu thật em run lắm, có cái may là cắt tóc cho người trong nhà là mấy đứa em.
    Một lần cắt đầu thật e ngộ ra rất nhiều cái hay, rất nhiều những chú ý để ko tái phạm. Em thấy tóc nam cơ bản là dùng tông đơ chuẩn và kéo tỉa khéo. Em cắt chưa được mười cái đầu nhưng càng cắt càng rút ra kinh nghiệm và đúng như bác Long nói "đây là cái nghề dạy nghề, vừa học vừa rút kinh nghiệm".
    Em cũng xin nói thật em học nghề này vì muốn tận dụng thời gian và cũng vì em mê cái nghề này.
    Em tính là cắt tóc vỉa hè vì như thế không tốn tiền thuê mặt bằng mà vẫn có thể kiếm tiền. Em cũng chỉ đề ra mức 25-30 nghàn một đầu vì em thấy cắt vỉa hè cũng chỉ thế chứ hơn người ta vào tiệm. Đương nhiên nếu mình làm tốt, gây được thiện cảm có khách quen thì tốt quá.
    Cuối năm nay em sẽ lập gia đình, sẽ ra Hà Nội sống, ngoài đó e có mặt bằng, em sẽ mở tiệm tóc ngoài đó. Nhưng ở trong đây thì em vẫn mong kiếm 1 chỗ đặt ghế ổn định vì còn một người em của em cũng sắp học nghề. Nếu em làm tốt, chỗ này cuối năm em ra HN thì có thể share lại để đứa em kiếm cơm, một công đôi chuyện.
    Em cũng từng nghĩ đến chuyện làm ở salon nhưng mà nói các bác đừng giận em ko thích. Lý do em cũng bươn, cũng va chạm quá nhiều rồi, cũng tương đối hiểu đời, em muốn sống và làm nghề bằng đam mê.
    Mấy hôm rày đi đâu cũng liếc ngang liếc dọc với hy vọng kiếm được chỗ đặt cái ghế để kiếm cơm và nâng cao tay nghề các bác ạ!
    P/s: Em reply trễ vì từ sáng thứ sáu chạy về quê làm giấy tờ xe và giấy tờ cá nhân, ở quê ko có Net, các bác thông cảm :sad: