Mình có 2 người thân gần nhất,1 người dì 70t,người kia là anh,78t,bị bán thân bất toại gần 5 năm.Cả 2 đều ko có GĐ,bà dì chăm sóc mấy năm nay,giờ đuối quá,đổ bệnh luôn.Vì vậy,họ nhờ mình tìm gấp 1 Viện dưỡng lão có DV chăm sóc khá tốt cho cả 2 người,vì nếu chỉ đưa 1 mình ông bác vào thì ông ấy ko chịu,khả năng tài chính cũng tạm ổn. Mình đã tham khảo trên GG,thấy cũng có nhiều nơi,nhưng đó là ~ thông tin cơ bản,mong các AE 5s nào có người thân/quen nào thụ hưởng DV ở các Viện dưỡng lão này vui lòng cho mình biết chất lượng thực sự từng nơi,hoặc có cách nào xem đc review thực tế ở các nơi này ko?Xin cảm ơn.
Cảm ơn em gái.A cũng đã tham khảo nơi này&1 số VDL khác.Xem tình hình hoạt động của nơi nào cũng ổn,có điều A hơi băn khoăn là DV có tốt như ~ gì xem trong website ko,chứ đưa 2 ông bà này vào mà QC 1 đằng,phục vụ 1 nẻo thì dời chỗ rất là phiền phức.Hai ông bà cũng yếu rồi,nhất là ông bác bị liệt nửa người,di chuyển rất khó khăn.
Thanks bác,cơ mà 2 người này vốn...đa nghi,ko tin ai cả,cứ sợ người lạ vô nhà sẽ....,nên giải pháp tốt nhất là vô VDL thôi.
Ko bác ạ.Bác&dì mình đã chuẩn bị ký giấy bán nhà&toàn bộ đồ đạc,chỉ chờ tìm đc VDL hài lòng thì họ sẽ sống ở đó đến cuối đời,ko trở về nhà nữa.Người mua nhà(tất nhiên là thân&khá tin tưởng)sẽ ký giấy đảm bảo tài chính trọn đời cho 2 người này.
Èo,bác nghĩ sao mà cho rằng mình có vài tỉ?Mỗi ngày cày cắm mặt xuống đất nè bác,thú vui xa xỉ nhất là vào 5s chém gió thôi.Làm phận con cháu,bà con cật ruột nhờ thì chẳng lẽ ko giúp?Mà mình cũng chẳng đủ độ tin cậy để giao phó nguồn tài chính thanh toán cho VDL phục vụ họ đến cuối cuộc đời...
em ko biết ngta tư vấn bác ra sao nhưng em có đi phát quà ở 1 số chỗ dưỡng lão thì .... ... ( em xin lỗi mod đừng ban nick em) .... chăm sóc người già như lolz, mạnh tay, chửi bới, nói móc nói xỉa Vì sao em thấy và nghe cảnh này ? Vì nhóm em phát quà, tắm rửa và lau chùi 1 phần của trung tâm thôi, và em thì hay thoát ly nhóm để đi vòng vòng thăm thú tình hình.
Vâng,thanks bạn đã chia sẻ.Chính vì vậy bác&dì mình ko đc quyền sai lầm.Tuổi họ đã cao,họ hiểu cuộc sống sẽ là gần đất xa trời,khi chấp nhận vào VDL là ko còn tính đến chuyện trở về căn nhà thân quen nữa.Và cũng vì suy nghĩ như vậy,họ phải chọn lựa cho mình ngôi nhà mới mang tính cộng đồng;điều họ cần là mỗi khi đau yếu có BS,y tá kề cận,~ việc làm ko nổi có hộ lý giúp đỡ...
Hay là bác mang 2 người ấy về nhà của bác chăm sóc đi, vợ chồng bác thuê thêm người để phục vụ 2 người già, sau đó thì có luôn căn nhà vài tỷ kia, bảo đảm là sẽ chất lượng hơn VDL, hiện giờ thì cứ cho thuê căn nhà kia để phụ tiền cho VC bác mướn người phục vụ, cái này là em thật lòng nhé
Khổ nhất là 2 ông bà này...ko ưa nổi mụ vợ tớ,ngược lại,nó cũng ngán ngẩm cái vụ vệ sinh cho ông bác,vì ông ấy kiên quyết ko chịu đóng bỉm,mà ngày thường ông ấy"..." 4-5 lần,chính vì vậy mà bà dì kiệt sức luôn rồi.Còn tớ thì dính ở cái cty này cả tuần mới về,dù 2 bên có chấp nhận,mơi mốt chắc tớ phải hầu luôn cả mụ vợ vì nó cũng lăn ra bệnh nốt thì chết dở!
À,đây cũng là 1 ý kiến hay!Theo phương án này thì vừa thấy mặt bác,2 ông bà...thăng luôn,tớ đc hưởng di chúc sớm,tha hồ ăn xài trong...Bát giác đài nhé,khú khú!
Lỡ mua rồi thì phải tính sớm đi bác,xăng dầu bảo quản ko kỹ là nó bay hơi hết,rất lãng phí,thôi thì bác xịt ngay nhà ấy,sẽ đc chiêm ngưỡng cảnh tượng mà hàng ngàn năm trước chỉ có Néron bạo chúa mới có đc vinh dự này,khú khú!