Chẳng là mình có quen một em, em ấy thì thích mình lắm thích mình đến mê muội ấy. Mình ban đầu chẳng có ý gì hết, nhưng lâu lâu lúc buồn lúc vui được em ấy chia sẻ và an ủi. Rồi thì đang thất tình cô đơn, và trong cơn say rượu mình đã nói với em ấy là anh với em sẽ làm "nhân tình nhé". Mình không ngờ là cô ấy đồng ý luôn, thế rồi mình cũng làm cái việc mà hàng tỷ cặp nhân tình trên thế giới này làm đó là quan hệ tình dục, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn quanh Hà Nội, chúng tôi làm tình ở khắp các quận trong thành phố Hà Nội, từ nhà nghỉ đến khách sạn khu trọ...Sau những buổi mây mưa đó rồi ai đi đường lấy, nhưng em luôn chủ động nhắn một hai tin nhắn cho tôi, tính tôi chẳng bao giờ nhắn tin lên không bao giờ nhắn lại. Rồi định mệnh cũng đưa tôi tìm được người con gái tôi yêu thật, sự và sự và giờ tôi mấy biết được, lòng dạ đàn bà họ ghen tuông một cách kinh khủng và mù quáng, cô gái đó suốt ngày quấy rối tôi bằng những lời lẽ thô tục và tìm đủ mọi cách hờn trách tôi. Nhưng đã giao hẹn rồi tình nhân thì vẫn chỉ là tình nhân, tất cả những kỉ niệm đó xin trả lại trăng sao mà thôi.
Chà, cái này sao giống giống đăng 1 tin hót hót cho AE chú ý rồi câu view dưới chữ ký ta ? Hay mình bị nhiễm rồi
Thêm một gã ôm bom, ít nhất là bị chém. Biết khôn thì trốn biệt xứ còn không sẽ dọn lên trăng sao ỏ luôn.
Chắc thớt là thằng ngu thứ nhì trên TG này khi tin lời đàn bà, nhưng thớt vẫn còn thua 1 người, nguoi ngu nhất TG này, đó là nguoi phụ nữ đi tin lời đàn ông =)) =))
1 topic khác rất hot của thím chủ thớt http://www.5giay.vn/chuyen-tro/7134339-tim-ban-gai-di-choi-dip-noel.html