Xui đủ thứ là xui .... chuyện là hôm thứ ba mình và mấy đứa bạn gái đi chơi .... khi về mình và 1 đứa nữa đưa nhỏ bạn về bên CMT8 , lúc đó cũng tầm 2g mấy gần 3g sáng rồi , có 1 thằng mặc áo đá banh với quần lửng , bịt khẩu trang chạy chiếc wave , nói chung nhìn khù khờ lắm , nó đi theo vô tới hẽm giã bộ đứng gọi đt cũng lâu lắm , tụi mình đứng cũng lâu , mình cũng sinh nghi vì thấy mấy vụ giống vậy ròi ... nhưng tự nhiên rồi lại nghĩ ko có j nên mình mới kiu nhỏ bạn mở cốp xe để mình lấy chai xịt cay rồi đi về ( vì lúc đó khuya nên mình lấy ra cầm trên tay sẵn cho chắc ) ... vừa lấy đc chai xịt cay ra thì thằng đó rồ ga lên giật cái giỏ .... theo phản xạ thì mình với theo giật lại và chửi nó nhưng tiếc là mình giật hụt .... nó còn quay lại chửi tay đôi với mình nữa ( chắc nghỉ con gái ko nên dễ ăn híp hay sao đó ), thằng này gan lắm đứng lại cách mình khoảng vài mét thoy ... nó chửi mình làm j mà la làng vậy .... oy dx giật giỏ ng ta còn nói câu đó .... lúc nghe nó nói thêm câu đó mình nổi điên nên lột guốc dí theo nó ( trong tay cầm chai xịt cay ròi , tính là xịt 1 phát ròi tấp nó luôn , vì bên mình 3 đứa con gái lận ) ... mình vừa chạy lên thì nó rồ ga chạy mất .. mình dí theo ko kịp , vừa quay vào nhà thì nhìn ra thấy nó đang lượm gạch tính quay vào đánh tụi mình .... bên mình chạy xe vào nhà liền , lượm gạch chạy ra thì nó chạy mất tiêu .... tối đó 3 đứa mất ngủ vì vừa bị giật giỏ , vừa tức vì ko đánh đc thằng ăn cướp mất dạy ... mấy chị em gái đi đường nhớ cẩn thận , đề phòng bất cứ ng nào gần mình luôn nhé .. vì thằng giật giỏ của e nó thuộc dạng ăn hên thoy , vì nó đi xe rất là bèo và yếu :tire:
1-1 thì e ráng mà nhịn ...nói chứ lúc đó có tí men nên cũng liều :"> ko phải .. tại mình bất ngờ vì câu nó nói thoy ah ... giật xong bỏ chạy luôn thì còn đỡ ... đằngn ày nó quay lại hỏi mình làm j la làng vậy .. ng hiền cũng phải bực ah b
chủ topic cũng hiền ghê hen ,hi hi hi chắc nhờ chủ topic huấn luyện dùm máy chị em phụ nữ để đề phòng kẻ gian
lúc đầu cũng nghi nghi but sau thì lại nghỉ chắc ko có đâu vì ỷ y thấy thằng này khờ khờ + đi xe yếu nên chủ quan (....với lúc mình dừng xe là dừng chắn ngang đường luôn ( nhà nhỏ bạn trong hẽm ) ... nên lúc nó sớt ngang qua thì mình vẫn đứng hướng bên này của chiếc xe + bất ngờ nên hơi lúng túng 1 tí , lúc nó chạy lên ròi quay miệng lại chửi cũng là lúc mình zí theo but nó rồ ga chạy mất T_T
còn đúng 2tr cuối cùng và 1 ít mỹ phẩm cũng cuốn theo chiều gió T_T ... cũng hên là mình mặc đầm , ko có túi nên gửi đt cho nhỏ bạn .. ko là cắn lưỡi luôn T_T
cái hẽm gần yamaha đó b ... hok phải tại mình tức quá , với lại còn đc nhiu đó tiền để xài nên mới như vậy thoy
quá dữ roài,chi em nào cũng đc như Vi henesy thì lũ cướp có nước ăn mày hết thui...hum bữa e cũng 1 vs 6 cướp xe đây.oải thật...h cướp lộng hành quá...mà sao Vi henesy bik thèng đó tay lái kém hay vậy