Hôm thứ 6 vừa rồi, đi xe khách lên Đà Lạt, dự định chuyến đi sẽ là 10h tối thứ 6 khởi hành, và 10h tối chủ nhật sẽ về lên xe về lại Sài Gòn, vậy mà trước khi đi bị sưng một bên mặt, rồi đi phán uống thuốc, Bà thấy phán bảo là cứ đi chơi không sao, nghỉ ngơi, tắm nước nóng, ăn cháo trắng 10h cứ đi bình thường, vậy mà khi ra ngoài ấy, không khí lạnh hay sao mà mặt càng sưng to, lo lắng chẳng biết mình bệnh gì, và phần ngại nên đã chia tay với bạn bè, cùng nhỏ bạn về lại Sài Gòn trước mọi người, đi chuyến 8h sáng chủ nhật đến 5h chiều chủ nhật đã phải có mặt tại Sài Gòn, Sáng thứ 2 phải đi khám tại bệnh viện Răng Hàm Mặt, kết quả bị viêm quai hàm, nổi hạch dạng hạch phản ứng, bác sỹ nói uống thuốc vài ngày sẽ khỏi nên cũng yên tâm rồi. Nhưng hơi buồn vì đi chơi mà không trọn vẹn. Chơi được mõi ngày thứ 7 mà tốn tổng cộng chi phí xe cộ, khách sạn, ăn uống, khám bệnh, mua quần áo hết gần 2 triệu. Thật sự xui quá đi. Buồn quá.....