Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu anh hơn cả cơ thể

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phieudutinhdoi, 28/2/12.

ID Topic : 4613187
Ngày đăng:
28/2/12 lúc 02:35
  1. phieudutinhdoi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    9/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    528
    Nếu nói mình và e iu nhau thì bình thường quá.
    Có lần 2 đứa tông trúng bà già bán vé số. Hình ảnh 1 bà già ngay sát cái đèn xe mình vẫn còn ám ảnh, em văng ra xa cả 2 mét, mình bị xe đè lên nhưng cũng ráng lồm cồm bò dậy lết qua bên e.
    -em có sao ko?
    e vẫn còn ngồi trên lòng đường, quay mặt qua tôi
    -anh có sao ko?

    Tôi mới nhìn lại cánh tay mình cà xuống đường, lác cả mảng. Em xuýt xoa cánh tay tôi chảy máu xong mới quay xuống nhận ra mắc cá chân em cũng rách tươm. Hoàn hồn tôi ngoảnh lại mới thấy bà già bán vé số ngồi thu lu ôm tay khóc thút thít, con xe future iu vấu vẫn còn kẹt ga rú è è rọi đèn sáng choang sát dưới lòng đường.

    Cuối cùng cũng chả sao, sợ nhất là bà già nhưng cánh tay tím ngắt vẫn cử động được nên yên tâm ko bị gãy tay, vét túi cho bà già 200 nghìn dưỡng thương (thời 2002, tiền vnđ còn giá)

    10 năm đã qua, chia tay nhau thì cũng được 6 năm nhưng lần đó để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Trước có đọc truyện Romeo-Juliet cứ nghĩ chỉ là truyện hư cấu thôi. Nhưng mỗi lần nhìn lại dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp sinh nhật cũ, tôi lại thấy thấm thía...
    YÊU ANH HƠN CẢ CƠ THỂ.
     
  2. T-shirt Thành Viên Cấp 4

    Trời chia tay rồi hả buồn dzậy
     
  3. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    Yêu anh hơn cả cơ thểsao chia tay vậy bạn?
     
  4. mr_kilns Thành Viên Bạch Kim

    mối tình đầu hở bạn?vấn vương nhìu thế ^^
     
  5. saodemkid Thành Viên Cấp 3

    chia tay ng cũ mới đến dc ng mới chứ đúng ko bạn