Tìm kiếm bài viết theo id

Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngbminh, 18/12/11.

ID Topic : 4320096
Ngày đăng:
18/12/11 lúc 02:14
  1. baotuansaigon Thành Viên Cấp 3

    Đồng cảm ! rất mong mọi người cùng chia sẻ
     
  2. bandihet Thành Viên Cấp 3

    Hình như bên diễn đàn Khoa Học Huyền Bí (do một thành viên 5 giây mình thành lập) cũng đang kêu gọi cho trường hợp này.
     
  3. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Tất cả chỉ là copy và share link đi để cùng nhau giúp bác,cảm ơn bạn.Nếu có bài viết b gửi link cho mình xem với nhé
     
  4. bandihet Thành Viên Cấp 3

    Bên diễn đàn Khoa Học Huyền Bí có 1 bài riêng đàng hoàng, chứ không phải họ chỉ copy & paste đâu! Diễn đàn đó là do một thành viên 5 giây mình đứng ra làm, họ chuyên làm từ thiện cho những trường hợp mà báo chí và tv không nói đến.

    Bạn không tin thì cứ nhấn vô dòng chữ này để đọc. Mình cũng có tham gia đi từ thiện với họ. Việc họ làm tuy còn đơn giản nhưng rất rõ ràng và thuyết phục. Tiền mọi người đóng góp đều được đưa tới nơi một cách trọn vẹn. Họ cũng chỉ mới thành lập diễn đàn được vài tháng thôi, nhưng làm được khá nhiều việc đó bạn!
     
  5. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Tuyệt vời quá,cảm on bạn,mình rat cảm động vì trên đời còn rat nhiều người tốt.
     
  6. ngbminh Thành Viên Bạch Kim



    Có số đt của bác đó,bạn có thể gọi và hẹn ngày bác quay về SG,bác cũng phải lên vì còn đi bán nữa mà.Về để coi sóc vợ bác xem tình hình ra sao rồi.Bạn có lòng thì mong sẽ giúp bác đến tận cùng nhé.Cảm ơn bạn,thêm 1 người là như tiếp thêm 1 sức mạnh.

    Tết là ngày của tình thâm mà,chúc bạn vui vẻ.
     
  7. bandihet Thành Viên Cấp 3

    Hihihi, bạn làm giống quảng cáo quá! Cái câu "trên đời còn nhiều người tốt" sao thấy sách vở quá! Bạn chỉ biết copy bài viết của người ta rồi post lại, sao không làm một cái gì đó thực tiễn hơn vậy bạn?
     
  8. ngbminh Thành Viên Bạch Kim


    Hihi,Thanks bạn đã đưa topic lên cao,mình chỉ làm công việc tập trung vào vấn đề chuyên môn là giup up hộ bạn mình thôi bạn ạ,còn thực tế -->Việc đã giup thì cũng đã làm rồi,mình và nhóm bạn bè đã gặp chú và hùn tiền,quà biếu chú để chia sẻ rồi

    Bạn cũng nên tin rằng có rất nhiều người giúp hoặc lặng lẽ giúp ma ko nhất thiết phải nói ra đâu bạn.
    Mục đích là up cho topic bay cao để nhiều ng thấy và biết đến hoàn cảnh này thôi.Một cây làm chẳng nên non,thêm cây chụm lại nên hòn núi cao

    Nên mình và bạn mình thay phiên nhau up lên .Vì bạn ấy không tham gia sinh hoạt trên 5s nên không tạo nick hay có topic riêng,chỉ khi có comment quan trọng hay thắc mắc hoac chia sẻ thật cần thiết thì mình mới nhắc bạn ấy vào trả lời thôi^^,hoặc mình sẽ giúp bạn ấy trả lời những comment đơn giản.Vì suy cho cùng mọi thông tin up lên là chân thực,người giúp chỉ cần đi xác minh,không cần thông qua trung gian hoặc tổ chức nhóm.Tránh mất thời gian và lãng phí hiệu quả.Chi bằng tự gặp tự minh xác,người thật việc thật.Nếu không thì chỉ một chữ up thôi cũng là quý rồi bạn ạ.

    Ngoài ra ai phát tâm share link hay tự đi tìm hiểu hoàn cảnh của bác viết bài chia sẻ ,kêu gọi giup đỡ thì việc đó là tuỳ tâm mỗi ng.Cũng đều là mục đich giúp ng thôi,đúng không bạn.

    Lúc đầu nghe bạn vào topic nói bạn giúp và bạn mình có theo link bạn gửi vào diễn đàn xem qua,đó là 1 bài viết hoàn toàn mới và bọn mình nghĩ rằng trên đời này quả thực có những tấm lòng tốt ,và họ đã giúp bằng rất nhiều cách.Tinh thần có,vật chất có.Tất cả làm chẳng vì một lời cảm ơn,hay đòi hỏi đền đáp .Nên mình nghĩ chỉ cần giản dị nói 1 lời cảm ơn bạn như vậy thôi.Chứ không hề nghĩ là bạn thấy rằng đó là copy và ghi ngắn quá.

    Nhân đây,mhững việc thiện nguyện hoàn toàn từ phát tâm mà ra như vậy há chẳng phải đã là công đức vô biên sao ^^.Ai ý thức được điều này thì dù không cần phải nhắc nhở hay nói ra chắc chắn họ đã hiểu được .Nên lần nữa,cảm ơn bạn ,xin ghi nhận là bạn đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú và cảm ơn bạn vì đã thực sự quan tâm chia sẻ.Mong bạn sẽ hài lòng với câu trả lời này .

    Ngoài ra,mình tin rằng thời gian qua những ai đọc bài viết này .Dù không nói ra hay comment nhưng chắc chắn không ít người trong số đó đã âm thầm trực tiếp đi tìm hiểu .GẶP TẬN TAY,TRAO TẬN MẶT những tình cảm ,vật chất thiết thực để chung tay đưa cuộc đời bác trở nên ấm áp hơn.Dù chỉ là một câu nói,lời hỏi han chân tình cũng góp phần động viên bác và cả những ai tin vào điều tốt cảm thấy phấn chấn lên rất nhiều.Phật sống là do tại tâm.

    Và bài viết này cũng là mục đích giúp bác NGÔ KHANH vượt qua bão táp,nên mong mọi người bằng cách này hay cách khác chỉ cần có tấm lòng thì bão nào rồi cũng sẽ tan.Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh


    Kính chúc mọi người năm mới TẾT đến hạnh phúc,bình yên,an vui cửa nhà!!

    Trân trọng
     
  9. ga4ever Thành Viên Cấp 2

    NGười cống hiến hết mình vì xã hội đấy! Còn bọn bụng bự thì vỗ béo cho mập xác tối ngày thôi... Dù ko khá giả nhưng cũng sẽ cố gắng ủng hộ bác Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh
     
  10. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Tphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh - 1 LOLZ bác nói chí lý ,chúc bác năm mới zui zẻ nghe,thay mặt bác KHANH có thêm mình cảm kích tấm lòng của bác.Tết ấm cúng nha bác
     
  11. hoangbao9999 Thành Viên Cấp 4

    ũng hộ bác ấy đi các bạn, thiết thực nhất mỗi ngày một người giúp cho tờ vé số.
     
  12. vanhung205 Thành Viên Cấp 5

    Mình định post 1 bài, mà đọc bài của bạn và mấy ài up thấy cũng buồn quá, k biết có nên viết bài k nữaTphcm-xin hãy giúp đỡ một người tàn tật bất hạnh
     
  13. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    thật tội nghiệp cho bác ấy...
     
  14. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Làm duoc gì tôt thì nên làm cac ban oi
     
  15. thongpc Thành Viên Cấp 3

    sorry bạn vì gia đình có chút việc nên quên liên lạc với bạn, lúc đó mình tính xin vài phần quà tết nhờ bạn trao dùm chú ấy. Thôi thì lúc nào có chương trình gì thì mình xin dùm cho. Rất tiếc vì hoàn cảnh bạn đưa lên cũng không hợp với tiêu chí 1 số nơi mình tham gia nên cũng không giúp được, bạn đừng buồn vì chữ "up" của mọi người nhé, có hoàn cảnh nào "người thực việc thực" nào thì bạn cứ post lên cho mọi người tham khảo nhé
     
  16. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Ai có lòng ,làm duoc gì thì làm giup bác nha moi nguoi.
     
  17. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Gī thê ban??
     
  18. bupberom Thành Viên Cấp 6

    m đề nghị nên tổ chức gặp bác 1 lần thôi. vì bác còn bận đi kiếm sống nữa. mạnh ai nấy gọi điện, rồi hẹn gặp như vậy bác sẽ mệt đấy
     
  19. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    to bupberom: bạn viết bài này đã gặp bác.Bác nói là: dù ở đâu,miễn là trong SÀI GÒN-->PHÚ NHUẬN,TÂN BÌNH,Q1 bác đều đi được.Bác giờ khổ quá,nên giờ bất cứ ai trên cõi đời này còn muốn gặp và chia sẻ với bác .Thì bác cảm thấy cảm động và còn nghị lực để sống tiếp.

    Cảm ơn bạn ,bạn đã có tâm.Nhưng cũng như đã thấy là giờ giấc của mỗi người khác nhau,rồi phần là không biết ai với ai.Nên việc tập hợp để thăm bác 1 lần tưởng chừng dễ mà lại thành bất cập,Thôi thì chúng ta mỗi người chỉ cần có lòng.Thì hẹn bác qua nhà hay chủ động gặp bác đều tốt và là điều an ủi lớn cho nỗi bất hạnh của đời bác rất nhiều.

    Trân trọng
     
  20. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    cảm ơn bạn
     

Chia sẻ trang này