Sáng 10/9, Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã tiến hành di lý Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh Krông Bông, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) về trụ sở để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận, vào chiều 9/9, khi ông ta đang trực tại cổng của siêu thị thì một người tên Ri (chưa rõ danh tính, ngụ thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) đến gây sự. Trong lúc cự cãi, Phúc đã bị Ri đánh 2 cái vào mặt. Sau đó, một số nhân viên của siêu thị chạy đến can ngăn thì Ri bỏ về. Nơi xảy ra sự việc. Sau đó, chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1991, Quản lý nhân sự Điện máy Xanh Krông Bông) đã gọi Phúc vào phòng nhân viên để nói chuyện, yêu cầu viết bảng tường trình, cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Phúc cho rằng mình không có lỗi trong sự việc nên đã không viết bảng tường trình. Việc này đã khiến Phúc và chị Dung xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, chị Dung nói nếu không viết bảng tường trình sẽ cho Phúc nghỉ việc. Trong lúc tức giận, ông ta chụp lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một phát chí mạng vào cổ chị Dung. Sau đó, Phúc ra ngoài lên xe máy chạy về nhà. Đến 16h30 cùng ngày, nghi can đến trụ sở Công an xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) đầu thú. Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Phúc ngồi nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông này rút dao Thái Lan đâm chị Dung một nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa chị Dung đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Chẳng biết nói sao nữa. Anh này rất uổng. Giá mà không dùng dao đâm, mà anh dùng cái khác để đâm thì sự thể đã khác rồi. Sếp nữ thì quản lý bằng tai, cứ những lời chân thành, ngọt ngào mà chọt mà đâm thì thế nào sếp nữ không xuôi cho được. Sếp nữ quản lý thế nào cũng có tính trịch thượng một chút, nhưng rồi cũng nguôi ngay thôi mà. Tiếc cho anh bảo vệ tính nóng nảy.
Ông BV này đang làm nhiệm vụ,1 thằng tới gây sự,dẫn đến đánh nhau.Chưa biết ai lỗi ai phải,nữ quản lý còn trẻ;ông BV thì lớn tuổi. Chẳng ai nhịn ai,nhưng tâm lý ông BV:"tao già đáng tuổi cha chú mà nó cậy có tí chức quyền lên mặt bố đời.1 câu nhịn là 9 câu nhục.Xiên thôi!"
bản tường trình thôi mà, đâu phải bản kiểm điểm, có sao ghi vậy, và nêu chính kiến ko có lỗi. muốn kỷ luật hoặc đuổi việc thì phải có quyết định của cấp trên, nếu quyết định sai thì kiện chết cha nó. dân mình đi làm cứ nghĩ sếp muốn đuổi là đuổi, ít trường hợp dám mang luật ra nói chuyện
Tôi mà là chú bảo vệ thì lúc đó nhiều khi con bé quản lý phải chết trong sung sướng ấy chứ. Con gái giờ ra nước ngoài hết rồi mà chú còn làm vậy phí quá chú ơi.
Mà hình như dân ở trên đó đâu có ai vừa, từ đứa 15 tuổi đến ông già đầu bạc. Hóng nhân viên kể sự tình chi tiết.