mới sắm được chiếc xe đạp darkrock wutip mình liền lôi nó đi đạ 1 chuyến xa trong ngày cách thành phố bắc ninh khoảng 45km về phía Chí Linh địa danh nhân kiệt thăm côn sơn với đền kiếp bạc. Bắt đầu hành trình mifh dậy từ sớm tinh mơ , đạp ra đầu thành phố để đợi mọi người đến. Thành phố buổi sáng đẹp đến cách lạ thường , con đường vắng lặng, không khí trong lành. Nhìn thấy mọi người từ phía xa , cản xúc phấn khích rạo rực khó mà tả nổi liền lấy máy ảnh ra chụp liền Bọn mình bắt đàu đạp đi và tìm kiếm chỗ ăn sáng dọc đường đi , sau những lời chào hỏi là những cuộc đua của từng tốp nhỏ trên đường quốc lộ, mọi người ai cũng lỉnh kỉnh và thật lòe loẹt. có mấy bác đi xe đạp MTb thì quần áo số má nổi bật với những đường sọc ngang , đỏ đầy rối ren, còn mấy chú đia xe đạp touring giống mình thì chơi quần áo đời thường và mang đồ đi thật phong cách Chúng mình tìm được 1 quán ăn sáng ven đường và dừng xe gọi món đi chơi mình mới biết là không phải quán nào ăn sáng cũng ngon :v , nhưng điểm nhấn quan trọng là chất lượng thực phẩm tươi và sạch sẽ, chỉ có cách nấu không ngon lắm nhưng chất lượng của thực phẩm kéo lại cho phần chế biến kém các bác ạ Một món trứng lộn ở đâu cũng có và nhiều dinh dưỡng Khi đến gần sao đỏ bọn mình đến gần cột mốc chụp ảnh chơi check in ở đây và nghỉ chân 1 chút Chụp ảnh với những chiếc xe đạp touring Darkrock khoe tạm chiếc xe đạp touring darkrock wutip của mình . bác nào quan tâm có thể tìm kiếm nó " ở đây " nhé Có 1 bác già thấy thích chiếc xe đạp của mình quá nên nhảy lên đi thử Bọn mình quyết định đi chợ sao đỏ mua 1 ít hải sản để ăn Ngắm mọi người đi lại ở 1 nơi xa lạ cũng thấy vui vì được đi chơi thay vì ở nhà các bác ạ bọn mình lên núi thăm quan nhìn xuống thị trấn Những người anh và người bạn chụp ảnh cùng nhau cho chuyến đạp xe đường dài của mình bọn mình chụp thêm trên đường....