Sáng nay mới nghe tin vui, trưa nay rủ vợ đi ăn rồi hứng chí mua hoa tặng, không biết vì sao mà tự nhiện vợ lại quay qua càm ràm mình nào là tốn tiền, trưa nắng tặng hoa làm gì, hâm @#$@#$@#$.....vừa mất tiền vừa mất vui, tự nhiên lại bị vợ mắng. Thiệt tình là không biết thế nào, lâu lâu thì hay nói em là ko tâm lý, cưới nhau rồi ko thèm quan tâm, khi quan tâm thì lại thế này, chắc em gắn nút vô cho vợ điều khiển luôn cho khỏe. Xin lỗi các bác, em lên trút bầu tâm sự chút, bức xúc quá.
đúng là có vợ nhiều cái bức xúc lắm nhưng sao không dùng nick chính mà clone làm gì bác, dị ứng clone kiểu này quá...
Bạn có người vợ biết tiết kiệm cho bạn vậy còn mún gì nữa . Mà nhớ hok lầm bài này đăng bên box chuyện đời xưa gì đó giờ qua đây.
Tôi chỉ tặng hoa cho vợ vào mỗi dịp 8/3 thôi. Và cũng gần 3 năm rồi chưa đi ăn..trưa. Ngán lắm, trời nắng nóng hanh, ăn trong công ty có máy lạnh cho nó khỏe. Lâu lâu hứng thì 2VC đi ăn Sushi hay Bánh Xèo Mười Xiềm.
Đàn bà thật khó hiểu cũng như bác kêu chở đi làm nói thôi em đi được rồi , rồi lên tới chỗ làm lại nt trách để em đi làm 1 mình vậy đó !! Nhức đầu thiệt
Kaka, vậy sao ko tính những lúc vợ mua cái gì về, vừa định tí tởn khoe thì chồng phán ngay câu "Vẽ chuyện!"