Tìm kiếm bài viết theo id

Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73

Thảo luận trong 'Khi người đàn ông khóc' bắt đầu bởi Miss Maria Ozawa, 16/12/14.

ID Topic : 7681248
Ngày đăng:
16/12/14 lúc 22:03
  1. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    12/8/14
    Tuổi tham gia:
    9
    Bài viết:
    104
    Xong xuôi nhanh gọn lẹ rồi nhá mọi người :byebye:
     
  2. mrha76 Thành Viên Cấp 5

    Mot cau ,,,, chi co nguoi mua lam nguoi ban ko bao h lam ,,,,,chia buon
     
  3. FPT_info Black Cat

    Trình bày với mod và anh em là em có mua 1 con Nokia N73 ở đây. Mod khôi phục topic lúc còn đăng tin con Nokia N73 dùm em: https://www.5giay.vn/mobile/7640557-vai-cay-chua-chay-hang-dep-cho-anh-em-day.html

    Sau khi xem máy, em đã test các chức năng nghe gọi, rung reo khoảng 1 tiếng nói chuyện vui vẻ. Em đồng ý mua máy, pin, sạc, thẻ 2Gb giá 550k, được bao test 3 ngày phần cứng, có lỗi hoàn tiền.

    Em mua lúc 5h30p chiều 15.12.2014, khi về nhà cái nắp sau con N73 nó cứ chạm chạm làm camera nhảy ra hoài, bro ấy nói em siết mấy con ốc là sài ngon, cơ mà mình ko biết làm nên cứ nhảy hoài, thấy nản quá nên nhắn tin với ý muốn gửi lại máy, chịu lỗ 50k và mời caphe. Tức là trả lại máy, lấy lại 500k + 1 chầu caphe với bro ấy.

    Sau khi nhận tin nhắn bro ấy có nói là lỗi do cái nắp lưng bị cong vênh, cứ đưa qua cho bro ấy fix cho, em có nhắn tin hỏi khi nào, bro ấy nói trưa mai, tức trưa 16.12.2014. Em nhắn tin lại hỏi khoảng thời gian chính xác của trưa rảnh để biết qua khỏi mất time anh em, thì sau tin nhắn đó bro ấy k có tin nhắn trả lời. Hôm nay bro ấy nói là em ko phải là cha bro ấy mà phải trả lời tin nhắn đêm khuya như vậy. Em ko hiểu nếu đêm ko nhắn thì sáng sớm cũng có thấy đọc, mà sao em đợi từ sáng đến trưa ko thấy 1 tin nhắn nào???

    Vấn đề mình ko trả lời bạn vì bạn nt lúc đó đã hơn 10h khuya và mình ngủ quên chứ ko phải cứ canh để trả lời bạn , mà trong cái tn cuối cùng mình có nói với bạn trưa nay , rồi sáng nay 9h dậy mở máy lên thì bạn đem máy lên đấu giá lúc 8h15 sáng rồi ! mình cũng chả hiểu ý bạn muốn gì vì cái kiểu mua bán của bạn rất đàn bà , qua nhà mình test hơn 1 tiếng đồng hồ mình vẫn vui vẻ , bạn kỳ kèo mấy chục k dai đến mức mình nói bạn thôi nếu ko thích thì đừng mua và mình cũng ko có ý muốn bán cho bạn ! Bạn giả lã test tiếp 1 hồi thì đưa tiền đòi mua ! Mình còn chốt 1 câu với bạn là mua bán với mấy người như bạn quải lắm ! Trước khi về mình còn kêu test sạc , bạn nói ko cần nhưng mình vẫn bắt test , nếu h nói ko sạc đc mình cũng bó tay với bạn rồi
    https://www.5giay.vn/dau-gia-hang-cong-nghe/7678756-nokia-n73-me-tai-nghe-sony-z-the-mmc-kingston-linh-tinh-end-23h59-17-12-2014-a.html

    Đến tối qua bạn nt chê này nọ thì mình đã thấy cái mùi của bạn rồi phím 5 chiều nhạy quá hay cái nắp lưng ko dát làm nhảy came ra , đòi trả máy , mình cũng nói đó ko phải lỗi phần cứng mà chỉ do cái vỏ thay nó bị vênh , mình hứa sẽ fix lại chứ ko bỏ con giữa chơ bao giờ ha . bạn nói đủ thứ nào là mẹ với em mình “ ngồi ăn cơm “ làm bạn mất tập trung mặc dù bạn ngồi test hơn 1 tiếng đồng hồ từ khi nhà mình chưa về đến khi ăn cơm xong ! đó h mới thấy thể loại này .


    Sau đó hôm nay sài con máy chán quá em mới nhờ thằng anh mang lên sàn đấu giá cho khỏi ngứa mắt. Sau đó vì là đấu giá thì hàng họ phải đảm bảo chất lượng, đúng như mình cam kết không mang tiếng anh em ném đá chết, thế nên em ngồi test thêm thì lại lòi ra cái bệnh là ko bật được Bluetooth. Em Mr Google anh em có chỉ dẫn format, em thử đủ mấy kiểu 4mat cũng ko ăn thua. Sau đó em có ra Hùng Vương, đến tiệm điện thoại Quang Vinh số 21 Hùng Vương (tiệm này chắc nhiều người biết anh Vinh người Quảng Ngãi làm ăn rất đàng hoàng, có tiếng lâu rồi, tiệm rất đông khách hàng, có thể nói là đông nhất đường HV). Em có hỏi thì anh ấy cho biết là mấy máy dòng N73 4mat và chạy lại phần mềm mà không được thì là hư phần cứng rồi, ko cần kiểm tra, bệnh nan y dòng này.

    Tối nay em có nhắn tin để xin gửi lại máy, cam kết máy chưa làm gì, có thể kiểm tra thoải mái. Mà anh em cũng biết người mua có thể lầm, chứ làm gì có chuyện người bán lầm. Máy của bro ấy ntn bro ấy quá hiểu, nắm quá rõ, đúng ko?

    Còn mình nói thẳng với bạn ha , máy mình bao test , lỗi mình sẽ đổi , ngay cả mình đấu giá hàng bao test tại chỗ , đến khi cầm về nhà bị lỗi mình vẫn đổi cho con khác , chứ ko phải cái kiểu âm binh , qua cầu rút ván nha , nếu thậtmáy mình lỗi , dù trễ dù sớm mình cũng sẽ giải quyết chứ ko im im cho xong nếu muốn né thì mình đã ko nt với bạn dài dòng từ qua nay rồi , thứ 2 bạn nói máy hư bluetoohvậy sao bạn ko báo mình 1 tiếng ? bạn làm đủ trò từ cái chuyện format trên mạng ( chưa chắc đúng ) đến cầm máy đem ra HV cho người ta coi !? vậy mình bao test ý nghĩa gì với bạn ? rồi bạn format kiểu gì mà bạn nói mấy kiểu format ? rồi người ta tráo main thì bạn lấy gì đảm bảo ? Bạn đem ra tiệm nào , uy tín cỡ nào mình ko quan trọng , cái quan trọng là bạn đem ra ko có sự chứng kiến của mình . Chuyện bạn làm chỉ có trời biết ! nếu đã tráo main thì ra care có ý nghĩa gì ?


    Em biết lỗi của mình là chưa hỏi chủ máy đã đi ra Hùng Vương hỏi về lỗi. Do đó em có nhắn tin hỏi có thể gửi lại máy lại ko, kèm điều kiện kiểm tra máy thoải mái, cam kết máy chưa đụng chạm gì từ khi mua về. Bro ấy sau đó bảo em mang máy đi hỏi lung tung, sao ko hỏi bro ấy (em k hỏi vì đợi dài cổ tin nhắn vụ fix nắp lưng còn bị câm như hến nữa là!!!), bro ấy sao biết máy đã bị làm gì chưa, bla bala => em nghĩ 1 phần lỗi do mình, em chấp nhận lỗi và đưa ra phương án sau:

    1 - Đưa máy ra Nokia Care cho nhân viên KTV kiểm tra, nếu máy chưa sửa chữa, nguyên main zin, bo zin nhưng check hư bluetooth thì mình được quyền gửi lại máy theo điều kiện bao test. Mình sẽ chịu phí kiểm tra máy ở Nokia Care, mời bro ấy cà phê.
    2- Nếu ko chịu thì lên đây cry nhờ mod và anh em phân xử dùm.

    Em xin hỏi 1 câu thẳng thắn là theo mod và anh em, em cư xử như thế có quá đáng không? Em sai chỗ nào, em phải làm sao mới hợp tình hợp lý trong tình huống này.

    Em chân thành cảm ơn, mong được mọi người góp ý để mua bán văn minh và không phải mất time, em cảm ơn Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73

    P/S: Bro bị cry đọc được, mọi vấn đề xin comment vs reply trực tiếp tại topic này cho khách quan. Bro nói mình con nít này nọ thì mình chịu, nói chung mình còn ít tuổi, đầu óc chưa được như bro và các bác mua bán lâu nay, coi như qua vụ này để học hỏi kinh nghiệm cho lần mua bán sau.
    Còn nếu bro muốn rõ ràng hơn lên văn phòng 5giay đối chất cũng được ạ Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73 - 1[/QUOTE]
     
  4. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Close đã xong, cảm ơn mọi người nha :byebye:
     
  5. thp89 Thành Viên Cấp 4

    Oh, thì ra là bác dungdt2, vậy mà hôm qua còn đòi bán cho mình cái N73 này ? :burn_joss_stick:
     
  6. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Sorry bạn con máy này mình mới phát hiện cái lỗi bluetooth sau khi nhắn tin cho bạn, và vì thế chắc bạn hiểu lầm mình đem máy bệnh bán cho bạn, mình mua về chủ yếu là để đọc truyện và nghe nhạc nhưng k như ý,nó thực sự làm mình cảm thấy khó chịu, mình tính thôi bán rẻ chịu lỗ kiếm em khác vậy. Lúc nhắn tin cho bạn quan inbox các vấn đề về lỗi hay ntn đã nói rất rõ (vỏ lô, phím 5 chiều bấm hơi lờn,pk ntn).

    Bạn hãy xem tin nhắn mình gửi cho bạn và lúc lập topic cry này để so sánh về bản chất sự việc nhé, tin nhắn cuối mình gửi cho bạn là trưa hôm qua,đợi mãi ông bán hàng ko nhắn tin trả lời gì cả, chán quá mình mới pm cho bác là có mua thì để lại giá 450k sau cái kèo 7610 k thành. Còn cái lỗi trời hành này thì sau khi nhắn tin cho bác thì mình mới phát hiện, dàn xếp với chủ bán máy ko được nên khuya mới lập topic này :nosebleed_002:
    Mình cũng ko có ý gì xấu cả, cái máy mình mua 550k, mình bán cho bạn 450k coi như lỗ 100k, mình vẫn bao test thoải mái nếu phát sinh lỗi ngoài những gì đã cam kết là 1 tuần với bác luôn là khác, mình bán nó vì mình thấy ngứa mắt nó, các chức năng và tình trạng mình đã nói rất rõ với bạn rồi. Ngay cả topic đấu giá cũng đã ghi rất chi tiết, mọi thứ đều viết rành mạch với mong muốn anh em vui vẻ bid khỏi mất time. Nhưng sau khi phát hiện cái lỗi bluetooth là mình đã close mọi topic liên quan đến máy, đồng thời cry ở đây để giải quyết.
    Nếu mình sai chỗ nào bạn cứ nói thẳng, có thể mời bạn cphe giao lưu vui vẻ vì đều là fan Nokia thần thánh:adore:.
     
  7. Bán cho mấy thể loại này mất time
     
  8. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Thực ra em đã có ý dàn xếp nhưng bác ấy ko chịu
    Ngay từ hôm mua máy lúc 5h chiều, đến 8h tối em thấy máy sài k hạp nên có ý xin trả lại, chịu lỗ 10% máy như kiểu Thế giới di động làm là 50K + 1 chầu caphe anh em giao lưu nữa, cơ mà bác ấy k chịu.
    Đến hôm sau chán tính đem bán lỗ cho anh em nào cần (bán lỗ nhưng bao test 1 tuần hoàn tiền sau khi nói rõ mọi thứ về máy mà em biết Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73), rồi săn con nào ngon hơn sài, đăng bán xong em ngồi test lại vì em bán hàng thường bao test 1 tuần, máy mình mình hiểu, thì nó thêm lỗi này nữa, em hỏi k dàn xếp được mới cry chứ.
    Em đang đợi bác chủ máy cho phương án giải quyết vấn đề.
     
  9. thp89 Thành Viên Cấp 4

    Đôi bên từ từ thương lượng nào với lại mình từng mua cái android box của bác fpt_info, thấy bác ấy cũng đàng hoàng chắc ko sao đâu.
     
  10. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Haizz thì em nói rõ với bác roài đó, em có ý gì xấu đâu.
    Em đã xin gửi máy từ hôm mua cơ, mà bác ấy ko chịu, rồi cái vụ bluetooth nó lòi ra, em mới cry chứ em đâu muốn mang nhau lên đây mà mổ xẻ cho mất time.
    Bác nghĩ cái máy 550k, em rảnh lắm à nhưng cái nào ra cái đó, em chấp nhận làm chuột bạch Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73
     
  11. QTM_HK0789 Thành Viên Cấp 3

    xin lỗi, mình ngoài lề, mình k rõ chuyện của bác chủ , k dám nói ai đúng sai nhưng mà cho mình nói cái, nếu thật sự ông mua máy test 1 tiếng thì gặp m m đốt phong lông ấy...
    phần trong ngoặc mình ko có ý nói bác chủ nhé, đừng hiểu lầm...
    (Mình mua bán dễ dãi, tới mua mình tiện tay mình có mời cả cafe,nhưng mà thể loại ngồi test đủ trò trên đời thật sự mình cũng k ưa...máy vài ba triệu không nói, máy vài trăm mình mời về ngay và luôn.Từng mời 1 ông đi về, vì mua cái 1280 giá 150k mà test 1 tiếng 15 phút)
     
  12. FPT_info Black Cat

    Nè mình nói lịch sự 1 lần cuối cùng với bạn !

    Thứ 1 : bạn mua bán kiểu Bần chứ ko phải nghèo khổ mà kỳ kèo mấy chục ngàn ! bạn cố ý ngồi nhây để mình bớt đúng theo cái giá bạn muốn cho nhanh !và nếu máy mình lỗi thì mình sẽ chấp nhận ngay để nếu bạn càng test thì càng lòi ra lỗi thì sao ? đằng này bạn test mà cứ ba hoa về mấy cái chuyện ko đâu mình vẫn chấp nhận chờ cho bạn test chán thì thôi ! đừng cố kể lễ như ta đây là đúng rồi , bạn thực sự rất đàn bà nhiều chuyện và tính toán vặt vãnh ! bạn test cho đã đem về xài rồi nói chán muốn trả lại ?! hết lý do nói bạn đổ thừa cho người nhà mình ăn cơm bên trong làm phiền bạn ! làm phiền là làm phiền cái gì vậy bạn ? ngồi hơn 1 tiếng mấy ko biết bạn test cái quái gì nhưng đến lúc bạn gần về mình mới kêu bạn test nghe gọi và test sạc thì bạn mới làm ! vãi cả test .

    Thứ 2 : nếu máy lỗi thì mình đổi hoặc trả lại tiền chứ chưa bao giờ né tránh hay im lặng bạn lên tạo topic đấu giá chính cái máy của mình thì bạn ca ngợi như đúng rồi , còn khi qua bên này bạn chê ko còn ra cái gì , chính mình cũng đã nói trước lúc bạn mua máy là ko thích thì đừng lấy mắc công này nọ khó xử , bạn vẫn quyết tâm lấy ! thực sự nếu máy lỗi mình đã bớt luôn cho bạn 50k để cho rảnh nợ chứ ko để bạn dây dưa kỳ kèo !

    Thứ 3 máy mình bao test 3 ngày theo bạn có ý nghĩa gì ? nếu cái nắp lưng lỏng siết lại 4 con ốc bạn ko làm đc thì mình giúp bạn chả có cái quái gi , vấn đề nt chưa kịp trả lời sáng ra thấy bạn đăng lên đấu giá luôn thì bố ai biết đc ý bạn là sao ? ko những vậy , nếu pmáy phát sinh lỗi thì tại sao bạn ko giựt giọng 1 ,2 nhắn tin hay gọi cho mình theo giống như cái cách mà bạn đã làm với vụ cái nắp lưng ? đến chiều tối sau khi bạn close cái topic đấu giá ( lúc close là 9h30-10h sáng ) thì bạn nói hư bluetooh !? WOW mình cũng thấy hơi ngạc nhiên lần 1, rồi bạn nói bạn reset đủ kiểu chạy ra Hùng Vương cho người ta coi máy ! WOW ngạc nhiên lần 2 , thế mà bạn ko hề nhắn cho mình trước đó lấy 1 tin ! đừng nói là vì cái vụ nắp lưng mà bạn ko nhắn ! mình nghĩ việc siết 4 con ốc thì bạn còn vậy chứ mà hư bluetooh mà bạn ko gọi mình thì hơi lạ ! rồi bạn âm thầm đem ra đó bạn làm gì với tiệm ai biết ? ai thấy ? Vậy sao lúc ra tiệm ngoài HV sao bạn ko vào thẳng Nokia Care ? Sao bạn ra HV mà ko 1-2 bắt mình theo để chứng kiến , sao bạn hiền quá vậy ? giờ bạn đem ra đó có luộc main hay ko thì ai biết ? giờ nằng nặc kêu mình vào care với bạn ? thì hỏi lại lần nữa sao lúc hư ko bán và lúc ra HV ko kêu đi theo ?

    Thẳng thắn mà nói là 1 khi mình bao test có bất cứ vấn đề nào thì bạn gọi mình ! đừng nói kểu đem ra tiệm check rồi về trả lại ! ko có đâu ha . Mình buôn bán đàng hoàng với những người đàng hoàng , còn thể loại bạn là tính vặt ! tóm lại trường hợp này mình bao test mà bạn tự ý đem ra tiệm ko có sự chứng kiến của mình , thì mình không giải quyết !

    Còn mọi chuyện cứ để MOD xử mình ko thích tranh luận với mấy thằng đàn bà
     
  13. tygerlove2020 Thành Viên Cấp 2

    trong chuyện này người mua sai khi đem ra hùng vương kiểm tra mà ko có sự chứng kiến của người bán , nhưng người mua đảm bảo máy chưa bung đồi ra care check nếu máy người bán ok thì ra care check sao phải ngại , theo mình giải quyết là ra care check nếu máy ok zin chỉ bị bluetooth thì 2 người thương lượng lại giá trả máy , còn máy bung đã bị thay main thì người thì người mua mời cà phê +100k xăng cho người bán ...
     
  14. Miss Maria Ozawa Thành Viên Cấp 1

    Đồng ý 2 tay 2 chân luôn Mời TV FPT_info số đt 0947678386 vào giải quyết Nokia N73
     
  15. topphukien www.topphukien.net

    câu này thì cũng đúng 1 phần, nhìu lúc vì lý do nào đó ng bán đưa hoặc bán lộn sản phẩm cho khách hàng (nếu có uy tín sẽ xin lỗi và đổi lại cái khác cho khách thôi)
     
  16. Troll Rogue Rogue Of The Nightfall

    1. Tự ý đem ra HV test ko có sự chứng kiến người bán.
    2. Làm sao biết dc khi đem ra HV người mua đã làm gì cái máy hay chưa mà giờ bắt người bán ra Care check ?? Nếu lúc giao dịch đòi ra Care thì oke, chứ đã đem về rồi đem đi ra HV rồi giờ quay lại kêu ra Care thì hãi thật.
    3. Xin lỗi bạn với tay nghề thợ thầy ngoài HV thì bùa cái máy bung rồi thành chưa bung dễ như trở bàn tay. Bạn đi mua máy cứ dựa vào mấy cái tình tiết vặt vãnh thì có ngày ăn phốt.
    4. Góp ý với bạn luôn mua máy Nokia mà đi ra care check là chuyện tào lao nhất mà mình thấy, Nokia Care chỉ nhìn vào máy ko thấy tem niêm phong là phán "bung rồi", nhìu lúc trong quá trình sử dụng vì lí do khách quan mà rách mất tem đem ra đó nó cũng phán y chang vậy. Vì họ là trung tâm BH, ko phải trung tâm test máy dùm mấy người mua bán, thợ ngoài đấy cũng chả hay ho gì cả, nhẹ nhẹ làm dc, nặng quá cũng ôm máy chạy ra ngoài.

    Riêng mình xem xong thì thấy người bán chả làm gì sai. Cơ bản nếu mua cái máy của mình về rồi tự ý đem ra tiệm (có làm gì hay ko trời biết) xong quay về báo máy lỗi máy hư đòi trả máy thì ăn tạ vào mặt, ko chửi cho là may mắn lắm rồi, ở đó mà thưa với kiện trong khi sai rành rành mười mươi ra đó.


    Hình như đầu óc bạn có vấn đề thì phải ??? Đối chất với người mua gần hết 1 trang mà vẫn chưa nắm dc hết vấn đề ????
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. dinhthuanak91,
  2. tam586363,
  3. Thường1604,
  4. honeyz...,
  5. liem9999,
  6. vukimthoa1980,
  7. phatnhadat14,
  8. DanDTC
Tổng: 465 (Thành viên: 8, Khách: 406, Robots: 51)