Đồng ý với bác luôn. Ở đời khó ai cho không cái gì... So với TQ thì ông Mỹ thơm tho, lịch sự, ga lăng hơn .... nhưng ông nào cũng "bạo dam" khi tiếp cận. Chơi với Mỹ cũng khó lắm chứ không phải dễ dàng gì .
mình phải có gì cho nó gặm thì nó mới chơi chung chứ bảo ko ko mà nó kết bạn với mình, bảo vệ mình, chăm lo và viện trợ cho mình thì quên đi nhé
Địa lý sát sườn , chính trị tự do dân chủ , làm việc chân tình cống hiến xây dựng tốt đẹp thì có bạn cùng chí hướng hợp tác đôi bên đều có lợi . VNCH xưa thì cũng khá lu bu , nên Mỹ chịu ko nổi phải bỏ rơi .
HongKong nữa hế hế, nghe tới CS thằng nào cũng sợ xanh dái. Xui cho Hong Kong là thằng Anh chỉ thuê đất chứ ko mua luôn. Đúng bản chất nhân quyền phương Tây, do ảnh hưởng thiên chúa giáo nên thằng nào cũng trả lại đất đàng hoàng, tự trả độc lập hết cho các nước thuộc địa. Cậu chỉ cần qua mấy nước đồng minh của Mỹ sống khoảng 1 năm sẽ thấy hết muốn về lại. Sống đúng nghĩa ta được đối xử như con người chứ ko phải con súc vật.
chán nhỉ, ở cái chỗ mà sự lươn lẹo lên ngôi, tiền bạc quyết định tất cả, mất công bằng, COCC nối dõi thì anh em mình chỉ mong yên ổn là tốt rồi. mẹ nó, đụng tới là thấy mất mấy nghìn tỷ, mà có mất đi đâu đâu, nó chảy từ tiền công qua túi riêng thôi, trong khi ở nhà vợ mình ở quê chỉ mong nó làm lại cái con đường trước nhà cho khỏi sình lầy mỗi khi chạy xe về quê mà bao nhiêu năm rồi vẫn cắm mốc xong để đấy vì ko có tiền, mấy bác ở trên toàn nhăm nhe xây tượng đài cổng chào ngàn tỷ để làm gì ko biết, trong khi cái cơ bản thiết yếu nhất phục vụ dân thì đếu chịu làm
Vấn đề mấu chốt là ông nào lập dự án con đường trước nhà nhạc phụ đại nhân của bác đã chiết tính quá sát sao mà ko bonus thêm khoản lót tay nên khi nào...Tây ăn trầu mới đc duyệt! Còn mấy cái tượng kia thì...à mà thôi,các bác biết lý do tại sao nó đc thông qua 1 cái ào rồi.
Bác @HiepSiSiTinh cho em chút report dịch vụ massage ở chỗ này với. Thấy có gói VIP Vua được 4 em massage phục vụ trong suốt 3 giờ. P/s: chả biết khách vào đây sẽ nhập vai Đổng Trác hay Lữ Bố ???