Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shophongphuoc, 29/5/14.

ID Topic : 7370485
Ngày đăng:
29/5/14 lúc 01:03
  1. shophongphuoc Banned

    Tham gia ngày:
    11/3/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,075
    _ Tình hình là mình có thằng em tai năm nay cũng 30t rồi và cả 2 anh em đều chưa cưới vợ ^^ nhưng tất nhiên là ko phải vì ế nhá Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây Nói thật trước h mình ko quan tâm nhiều lắm chuyện của nó do tính em mình khá kín tiếng chuyện trai gái :doubt: nên thành ra ko để ý cho lắm, nhưng dạo gần đây khi nói đến chuyện vợ con thì mình và em mình có trao đổi chuyện này và qua mama mình cũng biết thêm ít tin tức của em mình ...nói thật lúc đầu nghe khá bất ngờ vì ko nghĩ là số em mình nó đào hoa thế mà thường ngày nó rất kín tiếng chuyện trai gái thành ra cả nhà khá bất ngờ Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 1
    _ Em mình hiện tại làm ở 1 cty xây dựng nước ngoài và có tiếng khắp Châu Á này có thể nói ở VN cũng là to rùi , bác nào làm trong ngành này chắc sẽ biết cty này ^^ tuy mang tiếng làm cty nước ngoài mà lương khá bt chỉ tầm 10tr đổ xuống dc cái cty này ko bao giờ nợ 1 tháng lương nào trong bất kỳ hoàn cảnh kinh tế ra sao nên bám trụ ở đây khá lâu Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 2...Trước h chĩ thấy em mình đi học rùi sau này đi làm cả nhà chả thấy nó hẹn hò em nào cả chỉ toàn đi chơi vs đám bạn thời sv và thời học THPT và THCS Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 3 lúc đầu ai cũng lo vì cũng khá khá tuổi rùi mà chả thấy em nào cả...tuong nó ko thích gái các bác ạ :snicker::snicker:
    _ Dạo gần đây cv của nó khá tốt và nó cũng có ý hỏi ba mẹ mình chuyện về các nàng ^^ kiểu loại con gái nào tốt đấy vì nó tâm sự vs mama mình có 5 đứa con gái đang mún quen nó mà nó chưa quyết định mún quen ai vì còn phân vân
    + Em thứ 1 nhà khá giả có học thức và khá xinh cv ổn định ( gia đình nhà gái nói vs con gái họ nếu cưới sẽ cho 700mil làm vốn làm ăn )
    + Em thứ 2 thì ko chờ dc em mình nên đã qua USA cưới 1 anh làm bác sĩ rùi, cũng nhà khá giả
    + Em thứ 3 thì đang làm tại nhà vì ko thích làm công ăn lương( có ông già chức to trong quân đội Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 4 và ông anh ở lục quân )
    + Em thứ 4 thì là Giám đốc bia Heniken ở VN Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 5 gia đình rất giàu
    + Em thứ 5 mình ko rõ thông tin

    _ Ba mẹ mình chỉ khuyên nếu ai dc thì cưới chứ sợ nhất cưới rùi về sau này ko sống dc vs nhau lúc đó khổ bản thân ,nó cũng đắn đo chuyện này nên chưa dám quen ai và chỉ là mức bạn bè vs nhau mà thôi chưa dám tiến xa quá, hiện tại đang quen vs em thứ 3 và sau khi đi làm thì về phụ dạy tiếng Anh vs em ...vì em mở lớp dạy ở nhà, em mình phụ dạy do trình Tiếng Anh rất khá Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 6

    _ nếu là các bác ở đây thì các bác sẽ chọn người vợ tương lai mình là em nào ?

    Bài viết này ko mang tính chém gió cũng như ko khoe khoang nhé chỉ là chút trò chuyện cùng anh em ^^ ah nói trước em mình hiền nhé ko có kiểu bậy bạ nha, cách nc rất bản lĩnh đó :doubt:
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chuyện của nó, nó không chọn. Mắc mớ gì người khác chọn giùm. Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây
     
  3. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Cưới vợ mà kiểu đứng xếp hàng chọn từng em thì cẩn thận ngày sa cơ em nó dứt áo ra đi Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây
     
  4. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Thật ra nó chọn được rùi đó nhưng chắc nó chưa nghĩ đến, nhà vợ giàu cưới về người ta nói "bám váy đàn bà" sống sao chịu nổi
     
  5. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    4 trên 5 nàng đều là niềm ao ước của bao đàn ông VN hehe
     
  6. harryduong Thành Viên Cấp 1

    cứ nói thật là đang bắt cá 4 5 tay với các em này, coi em nào chịu quen thì cưới em đó Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây)
     
  7. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Nếu đã lựa chọn, thì phải có tiêu chí và tôi nghĩ cách trình bày của bạn về các em bên trên thì chỉ nên dựa vào 1 tiêu chí là ai giàu nhất: Lựa em nào giàu nhất, cho tiền hồi môn nhiều nhất mà lấy!!!
     
  8. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Cưới em nào ngang tầm với mình thôi, nhìn cao quá, coi chừng đổ vỏ
     
  9. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Cứ Heineken mà quất, gì chứ nghe tới bia là khoái rồi : ))
     
  10. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    vote chủ thớt chọn em thứ 6,
     
  11. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    sao chỉ toàn nghề nghiệp với tài chính ko vậy? ko thấy đề cập tới tính cách, lối sống, mức độ hợp nhau... mấy cái đó mới quan trọng chứ.
     
  12. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    Chọn em số 5 đi, em số 5 mập mờ nên sẽ có nhiều điều thú vị
     
  13. bunkhjn2010 Thành Viên Cấp 5

    Tiền bạc tài chính ko thể đánh giá được hết con người. Ko thấy đề cập đến tình cảm ??????. Cưới nhau cái yếu tố quan trọng là có hợp nhau hay ko, tình cảm với nhau ntn, lúc khó khăn có còn yêu ko hay là thôi mình chia tay .
     
  14. dragonface Audio Moderator

    Dự là em bác phải đẹp trai cỡ minh tinh hollywood Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây)

    Em bác muốn quen hay là muốn quen em bác?

    Em bác đã 30t rồi, vậy là mấy cô đó chắc không nhỏ, cơ mà nhiều con gái có điều kiện như vậy mà chờ đợi nhiều năm, cũng không có ai hốt thì cũng là chuyện lạ nhỉ Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây - 1)
     
  15. tmdpro2 Thành Viên Cấp 2

    chính con bà xác.
    Mà em trai chủ thớt làm Cty xây dựng có tiếng ở Châu Á, mình cũng biết ít nhiều trong lĩnh vực xây dựng mà sao mình ko hình dung ra được cty em trai chủ thớt nhỉ?
     
  16. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    vấn đề bây giờ là điện nước mấy ẻm thế nào thôi chứ e thấy cô nào cũng ngang ngang nhau k à
     
  17. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Cùng ý kiến với bác này. Vì em của bác chủ topic không có cửa cưới 4 e kia.
     
  18. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    có xiền thì điện nước cỡ Ngọc Trinh, Elly là bt mà bác.
    mà nói gì thì nói nó giàu quá nó coi mình ko ra gì đâu. Coi e nào ngoan, hiền, dễ bảo, mà hiểu chuyện thì lấy. Tất nhiên kinh tế cũng phải đủ sống.
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    KENNNNNNNNNNNNNNNN .... chọn em KEN ngay và luôn, mốt về có buồn chuyện gì tha hồ có bia uống ngập ngụa, sướng vô thiên lủng Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây
     
  20. lamtoidi Thành Viên Cấp 3

    Chuyện của thằng em trai mình....cưới vợ nào tốt đây, không đúng gu của mình nên chẳng tư vấn được gì, quan điểm là yêu ai cưới người đó, nghèo cũng được, miễn là biết quan tâm chăm sóc mình và cha mẹ mình, biết 1 chút tài lẻ nào đó làm mình vui... Đi nhậu 10 bàn thì tới 9 bàn các ông bạn mình nói: Lấy vợ chỉ cần biết làm tình giỏi và ngoan với bố mẹ mình là nhất. Đừng quan trọng quá những thứ vật chất