Tìm kiếm bài viết theo id

1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 26/4/12.

ID Topic : 4932485
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 10:30
  1. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình mới 23 thôi, mà chưa được gì hết.
     
  2. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    cứ tưởng anh u30 nữa chứ, cuộc sống anh như vậy khá là thành công và hạnh phúc rồi còn gì, em 23t cuộc đời vẫn ko biết đi về đâu
     
  3. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Vậy mình đã U30 rồi sao? Chúc mừng anh đã qua cái thời lon ton vật lộn với cuộc sống. Thành công thì chưa hẳn, nhưng theo anh là tạm ổn. Âu cũng là ước mơ của đa số AE.
     
  4. Minsk_man Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tốt nhất e nên im đi đừng có nói bậy bạ trên đây làm ae hại não khi nhìn thấy "xuất ngôn bừa bãi" không hiểu trên đời có thứ con gái nào nó trơ trẻn đến mức độ ấy! chịu không nỗi luôn. vô phúc cho đấng sinh thành có đứa con như thế1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi! - 3
    Mặt mày chai sạn đến mức vô là bị hàng chục người chửi mà cứ thix như thế.làm mất mặt ô uế con gái đức trọng 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi! - 4
    Cái trường đh Công nghiệp nhận đào tạo được em mới lạ
    Uổn thay! uổn thay
     
  5. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Con đó làm gì có tự trọng mà chửi ^^ , cái cách nó comment cho thấy bản thân nó là 1 đứa ở vùng sâu vùng xa mới lên , mới biết đc sài gòn , chưa hiểu cái con mie gì mà cứ khoái dạy đời , tiền mỗi tháng còn ngửa tay xin ông bà già mà dạy người đã có con , ôi tội nghiệp cho ba mẹ nó có 1 đứa con ( cũng éo biết là gái hay trai ) mà cứ như con cá tra , khoái ngta thả shjt cho mà ngậm :nosebleed_002: . thử ra đi làm 3 ngày xem có còn nói đc cái giọng thế ko hay rồi lại về alo cho bà già khóc lóc ỉ ôi , phặc u !:burn_joss_stick:
     
  6. suchultringuyen Thành Viên Vàng

    đến lúc hưởng thụ cuộc đời rùi bác.. 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi! chúc bác thành công
     
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    hic, mình U50 rồi....
     
  8. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    ae ko ai thông não đc cho pé đó hỉu à 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi!
     
  9. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    e hơn 20t mà chưa làm đc j 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi!
     
  10. Vailonchinsu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    confirm e nó là con gái
    sáng nay thấy cm lung tung tưởg con trai nên hơi nặng lời.
    Giờ biết con gái rồi thì chỉ biết thở dài thôi.
    Đâu phải ngẫu nhiên mà khi cãi nhau người ta hay nói : " thằng l này sao mày đàn bà quá vậy ... " đâu...
     
  11. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Chào bạn,

    Cho mình gọi bạn là em vì mình ngoài 30.

    Trong suy nghĩ của em, anh đang còn thấy có sự sai lầm, để anh nói thử đúng không nhé.

    Em nợ 10 môn, nhưng em định làm cái gì đó để làm bức bình phong và từ từ trả nợ. Nếu em giỏi (vừa học, vừa làm) thì em đã không nợ tới 10 môn. Đến hôm nay do không còn trên giản đường, thử hỏi em vừa học vừa làm có thể trả được nợ. Nên nhớ rằng, có một số môn sẽ bị thay đổi giáo trình, nếu em không cập nhật thì thật khó thi qua.

    Lời khuyên:

    Em hãy tập trung để chuộc lại lỗi lầm bằng cách:
    - Vức bỏ các công việc kiếm tiền hiện tại, tập trung vào ôn lại các môn (tự ôn hay liên hệ mấy bạn khóa sau để nắm bắt thông tin, tài liệu).
    - 10 môn này cố gắng trả càng nhanh càng tốt, có thể hơn 1 năm cũng không sao.
    - Gác lại việc lấy vợ, vì lấy rồi mọi việc sẽ phức tạp hơn.

    Nếu đeo đuổi để lấy cái bằng thì nên đi theo cách đó. Anh có đứa bạn học chung, giờ còn nợ 5,6 môn trong đó có một môn tốt nghiệp cũng trường chính quy ĐHKT giờ không thể trả nợ được, chắc là bỏ luôn.

    Hãy tập trung khoản thời gian này để chuộc lỗi, kinh doanh thời buổi này không dễ thành công, nên tạm gác lại thì hay hơn.
     
  12. Meo cui bap Thành Viên Cấp 3

    Hehe em cũng đc như anh nhưng thua là không có cái sổ tiết kiệm kha khá 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi!,nhưng nói chung hài lòng cuộc sống hiện tại vợ,con, nhà cửa ,công việc ổn định 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi! - 1
     
  13. Lux_Pham Thành Viên Cấp 4

    ác ác ,bác U40 thi đã là 2/3 cuộc đời rồi
    em mới U22 mà chưa làm đc gì ,đang cố gắng mà có cái tật ...ham chơi 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi!
     
  14. shop_gillette Thành Viên Cấp 5

    Chúc mừng anh một cuộc sống thật yên bình và nhiều hạnh phúc bên gia định. Giá trị gia đình vẫn là quan trọng nhất trong cuộc sống.
    cuộc sống như anh cũng là ước mơ của em ^^ em 24t rồi cũng mong vài năm nữa sẽ đc như anh. Em và bạn gái cũng đang cố gắng từng ngày để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và áp lực từ gia đình. Mong rằng sẽ có 1 happy ending
     
  15. kienduytr Banned


    Làm từ thiện và em cảm thấy cuộc sống của em có ý nghĩa ? Em nhầm to rồi. EM hãy tự lo cho bản thân của mình thật tốt, và quan tâm bố mẹ gia đình mình nhiều hơn. Khi đó em mới đủ tư cách quan tâm đến ngoài xã hội.
    Anh cũng đã trải qua cái thời đam mê như em, lửa cháy trong lòng, hết mình vì xã hội. Giờ anh chỉ mới 24, nhưng anh đã dần trung hòa dc mới quan hệ gia đình và xã hội. Lửa nhiệt huyết vẫn còn cháy trong lòng, nhưng anh hiểu được điều gì quan trọng trong cuộc đời mình ...
    Khi em chưa có thành quả gì trong tay, thì em hãy im miệng, vì những gì em nói ra chỉ là lý thuyết !
    @Chủ thớt : hạnh phúc là đây chứ ko phải gì cao xa ! Mong bác luôn trân trọng những gì mình có nha 1/2 cuộc đời đã cán mốc rồi! - 3
     
  16. Oldmediocre Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng đã ngoài 30 rồi mà hiện tại vẫn chưa có gì khiến mình cảm thấy ổn. Công việc cũng ổn định nhưng suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến công ty mình khá nhiều nên ảnh hưởng đến công việc trầm trọng. Đọc những dòng tâm sự ngắn của các bạn mình thấy thật sự ngưỡng mộ. Có một gia đình nhỏ để mỗi khi đi làm về, có tiếng trẻ con gọi ba, mẹ, tiếng cười quây quần bên nhau của mọi người trong gia đình thì còn hạnh phúc gì hơn. Chúc mừng các bạn.
     
  17. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mới 23t, chưa tốt nghiệp, chưa có công việc, mà đã tính chuyện vợ con gì
     
  18. Vailonchinsu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em đang trả nợ được gần 1 năm rồi , thật sự rất nản.
    Đúng như a nói , mỗi năm có vài môn lại thay đổi giáo trình dẫn đến mình lúng túng trong xử lý vì nhà trường cũng chả quan tâm tới những sv học hành như e. Nản thứ 1.
    Còn tham tiền , tham việc nên cũng ảnh hưởng tới việc học . Nản thứ 2.
    E cũng từng rất nhiều lần xác định như a nói , trả nợ thật nhanh và đi làm. Nhưng nói dễ làm khó. Thật sự khó khi mình nản mà ko còn người bạn thân nào cùng đi học với mình để vực mình dậy.

    Việc lấy vợ không thể hoãn được vì lí do e sắp trình bày , a đọc sẽ hiểu e đang vào thế rất mệt mỏi. Phải chi học hành xong rồi thì có thể đường đường chính chính lấy vợ và đi làm.

    Mọi chuyện nó đều có nguyên nhân của nó bạn ơi. mình và vợ sắp cưới của mình quen nhau đã 6 năm. gia đình 2 bên đều đã thân nhau. quan trọng hơn là cả 2 gia đình đều có ông bà đang lớn tuổi , sức khỏe thời gian này đột ngột yếu đi.
    Ông bà sống gần thế kỉ , cũng chỉ mong muốn thấy con cháu thành gia lập thất. Nói ít mong bạn hiểu nguyên nhân.

    CHứ chẳng phải khi không mà lại đòi cưới sớm, mình lúc nào cũng muốn có công danh sự nghiệp rồi mới lập gia đình.
    Nhưng trên mình còn có ông bà cha mẹ , làm tròn tâm nguyên của ông bà đối với mình thật sự rất quan trọng.
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    lãng xẹt
    Làm gì cho bố mẹ đc chưa? hay đi từ thiện cũng phải xin tiền bố mẹ?
    Đi lo công hiến cho xã hội bao nhiêu chứ có ngày nào xem mình làm đc cái gì cho bố mẹ chưa?
    Học hành không lo, lên đây cm bao nhiêu bị người ta chửi thì đẹp mặt lắm, đầu để đâu có biết nghĩ cho bố mẹ sao cứ để người ta chửi?
    Bản thân mình đã lo xong chưa mà đòi lo xã hội?
    Biết bản thân mình chưa bằng ai thì không lo học hỏi trau dồi bản thân, cứ khoái lên đây chém gió bao nhiêu người chửi thì vui lắm ấy nhỉ?
     
  20. dragonface Audio Moderator

    Bác năm nay chính xác là bao nhiêu vậy? Nếu 1/2 cuộc đời thì là 30t (82), còn nếu 40 (72) thì là đã 2/3 rồi.
    Bác như vậy là có 1 cuộc sống ổn định rồi, bao nhiêu người mơ ước còn không có được. Em năm nay gần cán đích 1/2 rồi mà còn mải theo con đường học vấn quá chưa đạt được cái mục đích là gia đình như bác nữa. =.=
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ,
  7. hcumi
Tổng: 664 (Thành viên: 9, Khách: 586, Robots: 69)