:cry_002: Đệch...có thể loại này nữa hử........ Phân chó 20cm...ếch có mô hình kinh doanh thịt chó mèo nào mà sưu tầm phân như vậy.....đọc xong tự thấy lạnh người lun... Tối tối chui vô ko chừng thấy con chó đag nói được tiếng người nữa..
giỡn thôi sao căng vậy bro thì người ta hốt xong dem về nhà bỏ thùng rác cũng vậy thôi.ai mà dem vứt ra sông vứt dậy hèn chi giờ kênh thị nghè nó hôi rình
Ghê quá Vừa đọc vừa ăn chè mà mún ói lun dẹp thố chè qua 1 bên lun Trữ Shit là chi chài. Chắc làm thuốc Bắc uống quá
^^ Giả thuyết 1 : gia đình nhà này hồi đó nghèo không có miếng ăn, sắp chết đói. Nhà có nuôi 1 con chó, con chó 1 hôm chạy ra bãi đất trống đào đào, nhà này đào theo đc hũ vàng ... Giả thuyết 2 : gia đình nhà này hồi đó nghèo không có miếng ăn, sắp chết đói. 1 buổi tối nọ ngủ nằm mơ đc báo mộng bởi 1 con chó / thần chó là sáng ra hãy ra tiệm vé số "abc" tại chổ "def" mua vé số có số "xyz" , thế là ... ... Mới nghĩ ra đc nhiu đó à, mời ace chém tiếp ^^
phim này coi rồi, khúc sau quá tởm, mà con chuột đầu đàn thì thông minh khỏi nói lun có địa chỉ lun, alo cho 2 báo lá cải nổi tiếng Vn là Dantri & VNexpress tới làm việc đi
Có hình post lên rùi mà mấy bác, vô trang 7 đó, coi hình đi rồi cho biết cảm tưởng, hihi Lúc chiều đọc topic này tưởng chủ thớt bốc phét cho dzui, ai ngờ nhìn hình mới bắt đầu tin, cái nhà nhìn ghê dễ sợ, y như nhà ma vậy !
mình thấy họ sống có vẻ rất lập dị khác người, nhưng có vẻ họ ko phải là người xấu...thương chó mèo động vật như thế thậm chí họ có thể là những người rất tốt bụng, do lối sống họ kì dị quá nên họ bị mọi người ác cảm thôi.
Thương mèo chó như thế thì Tâm họ tốt nhưng tại sao lại không dọn dẹp sạch sẻ , để phân chó mà đóng lớp tới 20 cm thì thật là choáng luôn , sao họ sống được như thế hay nhỉ ? Cái này không phải là lập dị mà là quái dị luôn .