Chuyện này mà có xảy ra, thế nào người mẹ cũng sẽ nhường cho lớp trẻ sống và bảo : Mẹ già rồi, sống nay chết mai, thấy con cái lớn lên thành người là mẹ vui rồi, thôi ráng sống tốt & tích đức để dành cho cái hậu sau này. Nếu là mẹ tui, 100% mẹ tui sẽ nói thế.
xie xie , tính zậy để ai ko bít tính thì còn biết để hoạn nạn có nhau ko bỏ ai hết :look_down: hầu như bà mẹ nào cũng sẽ nói thế em à
Vấn đề ko fải ở chỗ người đàn ông đó sẽ lựa chọn ntn ! Vì dù ai là người wyết địh đi nữa thì 2 người còn lại vẫn sẽ ko chấp nhận cái wyết địh đó ! Làm sao có thể vị kỉ cho bản thân mà đàh lòg bỏ lại 1 người ? Dù người đó là ai ! Ko xe nào chở 2 mà lại ko thể tống 3 ! <<== Đúng chứ ? Sẽ hao xăng hơn , nên sẽ ko đủ xăg ra khỏi xa mạc , nhưng cứ tống 3 đến dc đâu thì đến , đoạn đường còn lại thì cùng nhau đi bộ típ ! CÙg sốg cùg chết còn hơn là sốg với nỗi day dứt , hối hận trog suốt wãg đời còn lại ! Cuộc sốg đó có hơn dc cái chêt jữa sa mạc vs ~ người mìh iu thuơg ko ? ### Nếu người fụ nữ ấy mag thai ? Đứa con dc sinh ra = sự hy sih of 1 người # ? Nó sẽ ngĩ ntn ? Và 2 người cưu mag nó vẫn sẽ sốg trog sự day dứt để nui nó chứ có vui vẻ j đâu ! Nãn !
cũng đồng ý với bro kia, chia đoạn đường thành 3 quãng , còn không thì chia xăng thành 3 khúc. Chứ tính trọng lượng với công suất để tính lượng tiêu thụ xăng em tính ko nổi . Trước tiên xyz với vợ trước cái, , sau đó để vợ chở mẹ đi 1/3 quãng đường ( hoặc 1/3 xăng ), còn mình đi bộ, nhắn vợ đi đến 1/3 quãng đường thì dừng lại đợi mình. Đến điểm 1/3 quãng đường 3 người sẽ gặp nhau, mình lấy xe chở mẹ đi tiếp điểm 2/3 quãng đường ( hoặc thêm 1 khúc 1/3 xăng), còn vợ đi bộ tiếp 1/3 quãng đường ( từ điểm 1/3 đến điểm 2/3 ). Khi mình chở mẹ đến điểm 2/3 quãng đường thì ngồi đợi vợ tới. Khi vợ đi bộ tới thì để vợ chở mẹ đi quãng đường còn lại, còn mình đi bộ quãng đường còn lại. Còn có thực sự đi được và sống được hay không thì chỉ có chúa trả lời. P/S : còn nếu sức khỏe của mẹ tốt thì thực sự mỗi người chỉ cần đi 1/3 quãng đường
Vấn đề câu chuyện này đặt ra là 2 người phụ nữ ấy không biết chạy xe Nếu biết chạy xe thì dễ rồi, chắc chắn người đàn ông sẽ trả lời để 2 người phụ nữ đi Cốt lõi của câu hỏi là người đàn ông sẽ chở ai? Và câu trả lời 1000 năm nay về câu này là: anh ta chở người mẹ ra khỏi đó... và quay lại với người vợ ==> chết cùng vợ Tình huống hơi éo le hơn câu chuyện giữa biển. Nhưng sự thật là: cuộc sống phải tiếp diễn, thế hệ trước phải hy sinh để thế hệ sau được tiếp tục sự sống và duy trì nòi giống. Người mẹ... 100% sẽ chết để 2 con thoát chết bằng mọi cách. Đó là lý trí và tình yêu của 1 người làm mẹ
kết thúc theo kiểu chọn lọc tự nhiên thì người trẻ sẽ lên xe và người mẹ phải ở lại vì ko đủ sức khoẻ để tranh giành với con trai và con dâu
Bạn biết không? Cuộc sống luôn có quy luật, và con người cũng như muôn loài đều nằm trong những quy luật tự nhiên. Thế nhưng, riêng sự sống là một điều kì diệu, và sống sót luôn là những câu chuyện thần kì. Nếu những người trước nghịch cảnh giữa bờ vực sự sống và cái chết, mà vẫn bị trói buột trong tư tưởng "giới hạn" cùng "quy luật", thì họ đã chết ngay từ những giây phút đầu tiên. Những người sống sót sau thảm hoạ luôn là những người có khát vọng sống mạnh nhất. Thế nên, nếu là mình, mình sẽ chọn. Tất cả chúng ta sẽ sống. Không có gì là không thể vượt qua. Hãy đi cùng nhau đến đoạn cuối con đường. Anh sẽ không bỏ lại bất kì ai hết. Không có một quy luật nào có thể ngăn chúng ta đấu tranh vì sinh tồn.
mình sẽ tống 3 đi tới chừng nào k đi đc nữa thì đi bộ , đi bộ tới hết sức mà k có trực thăng tới cứu thì chết chùm ...
hôm nay làm kiểng rảnh nhìu ghê SMS hỏi anh chuyện này hố hố em moi ở đâu ra vậy anh trả lời đi anh anh sẽ giục chiếc xe và 2 tay nắm tay mẹ và em cùng đi ko bỏ ai hết thât hả anh ko tin thì hỏi làm gì đúng là PN lâu rồi mình mới nc với nhau vậy anh ha
không tin thì hỏi làm gì? đúng là phụ nữ câu này nghe dễ thương ghê... không nhớ ai đã từng ''giận hờn vu vơ'' Bum kiểu này... không nhớ không muốn nhớ...
ji thì ji cũng phải làm tròn chữi hiếu mẹ ! tui sẽ ở lại ! biết đâu ở lại gặp a c e nào 5 giây cũng ở lại giống mình thì sao :snicker: