Tìm kiếm bài viết theo id

1 góc nhìn

Discussion in 'Chuyện trò' started by sirius_ga, Mar 31, 2012.

ID Topic : 4799377
Ngày đăng:
Mar 31, 2012 at 11:50 PM
  1. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    mấy vụ này kinh khủng lắm. bên nhà mình bán trong an đông cũng gặp con mẹ điên, khách cả chục năm của mình mà bả chửi đỏng đỏng làm như mình ra đứng lôi kéo khách của bả. nói chung ghen ăn tức ở cao quá. mà bà D này vừa ghen ăn tức ở vừa bố láo.
    sao A B C k phang bà D này. dù gì cũng bà con lâu năm phải đoàn kết chống mafia chứ. hehe
     
  2. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    nếu mình là ng yếu nhất! thì tuyên bố với tất cả 1 câu: Đất ai ng nấy bán! Sinh sự tao gọi CA dẹp hết!"

    chén đá ngại gì chén kiểu
     
  3. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    tình hình có vẻ đang xấu đi, bên C quyết tâm chơi tới cùng rồi, vì ức chế quá: Con người không có ai chơi ngang vậy hết.

    Còn về phần CA thì có 2 hướng giải quyết theo tình cảm thì nói thẳng bên D vậy là không được, vì trước khi mở quán nhậu thì phải tìm mặt bằng để giữ xe cho khách trước, chứ giờ đòi bên C nhường chỗ để giữ xe rồi kê bàn. Còn xử lý theo luật là không bên nào được bán hết, dẹp hết. CA thì kêu nếu chấp nhận xử lý đúng thì bên nào dọn ra cho xe xuống hốt, lên phường lập biên bản 1 lần 1tr5 2tr. Thích thì xử lý vậy.

    Tiếp tục câu chuyện: Bên C đã thương lượng với bên D thế này.

    Giờ bên D dọn mấy bàn ra nửa cây cột điện ok, cho dọn, nhưng nếu khách bên C tới thì vẫn ngồi những bàn đó của bên D, nghĩa là khách tới người ta kêu bên nào thì bên đó chạy ra bán. Bên C chấp nhận lau bàn cho bên D. Tưởng rằng vậy là bên C chơi quá đẹp.
    Nhưng bên D không chịu, muốn dứt điểm là khu vực đó của riêng bên D.

    Bên C nhân nhượng hết lần này tới lần khác, ức chế, buôn bán không có lời bao nhiêu hết... mà bị chơi ngang. Chiều nay bên C ra ngân hàng rút 5tr, và set up một cuộc hẹn với dân anh chị, nếu chiều nay bên D vẫn tiếp tục dọn ra chỗ của C thì sẽ có chuyện lớn, tiếc là không có máy quay 1 góc nhìn

    Nếu chiều nay đụng chuyện thì phải nói đúng khó xử, nhưng bên C đã nói trước và nhân nhượng mà bên kia không biết điều nữa thì cứ đúng luật "rừng" mà chơi, không phải nể mặt nữa.

    Khó xử ở chỗ, tập đoàn quán cafe và nhậu bên D, có 1 bà là vợ của ông Dân phòng, chốt dân phòng nằm chính giữa C và D. Ông dân phòng này lúc D chưa mở quán thì chiều tối nào cũng qua bên C uống cafe và nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng giờ vợ ở phe kia và ổng lại là dân phòng, ổng ở thế giữa. Và ổng đã chọn bênh vợ ổng.

    Haizz hy vọng chiều nay bên D đừng dọn hàng ra khu vực bờ kè của C, bên A B cũng run lắm rồi, chiều nay mà bên D dọn hàng ra thì tất cả mất chén cơm.
    Đúng là ăn không được thì đạp đổ mà.
     
  4. tri.le Thành Viên Cấp 5

    ko hấp dẫn cho lắm
     
  5. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Ân oán giang hồ, nhất định chiều nay có biến. Anh em ai đi xem Live! không ?
     
  6. chin57 Thành Viên Cấp 6

    SG người dữ đâu có thiếu, tình hình mà yên ấm được vậy là cũng tốt lắm rùi đó.
     
  7. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Khúc nào vậy bác ơi,chiều nay ra xem C-D đại chiến xem sao
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ở đâu vậy bro ? Chiều nay nhóm PV 5s tụi em tới làm phóng sự cho em hóng 1 góc nhìn
     
  9. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    1 góc nhìn

    Chiều chạy qua cầu là thấy khu vực bờ kè à, Chiều ghé uống nước rồi coi nếu có chuyện về tường thuật nha bro, chiều nay mình đi học rồi 1 góc nhìn - 1

    Bến Mễ Cốc, qua cầu Kênh ngang số3, P15 Q8, 4 5h chiều ngta mới dọn bàn ghế ra.
     
  10. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    rồi xong

    Chuẩn bị sáp chiến. ghê quá đứng coi mà sợ lạc đạn. Thôi để xuống coi rồi từ từ update cho ae, hôm nay chắc nghỉ học rồi.
     
  11. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    chắc bị ăn đạn lạc rùi à 1 góc nhìn)
     
  12. Dj_Sonic _Trance4ever_

    update tiếp đi chủ top ơi, D láo quá tới sau mà ko bik điều, cỡ này thì C chịu ko nổi chơi lại là đúng rồi, bức xúc thiệt 1 góc nhìn
     
  13. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Chủ topic đem con bỏ chợ >.<
     
  14. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    Bên C cuối cùng suy nghĩ lại, tiếc 5tr chơi luật "rừng", với lại không đoán được hậu quả khó lường của việc kêu người này.

    Chiều hôm đó, bên D dọn ra(dòng cmt mà mình nói chuẩn bị có sáp chiến) khu vực của C. Theo mình nghĩ, bên D đúng cương liều.

    Bên C vừa tới nơi thấy vậy xách con dao phai cùn, xông qua trước của nhà bên D, tay huơ dao, miệng $%*&$#$ không ngớt. Bên D cũng %$%$&&. Tuy nhiên không có một hột máu nào rơi. 1 góc nhìn

    Tiếp tục, chị C chiều đó có vẻ rất "điên", mặt đỏ bừng, chửi lộn không đã, chị C chạy qua bờ kè lật bàn, quăng ghế của D xuống đường hết. 2 bà xồm xồm bên D ùa ra lụm ghế lên quơ chị C lại, 2 bên múa trông rất buồn ngủ, dân phòng cũng ra can kịp.

    Nghe động, CA Phường có mặt rất nhanh, và cũng ủng hộ bên C, yêu cầu bên D dẹp bàn ghế vô và sáng mai 2 bên C D và cả bên B lên CA phường làm việc.

    Đặc biệt bên D này rất lì lợm và ngang ngược, từ khi nói "Muốn gì tao chơi cái nấy" hay đại loại như vậy thì ngày nào cũng dọn bàn ra khu vực chị C và y như rằng ngày nào cũng có cãi lộn, cuối cùng cũng phải dọn bàn vô.

    Đúng như mình suy đoán, lên phường CA hoà giải và đưa ra hướng giải quyết như sau: bên B nhường 2 bàn, bên C nhường 2 bàn, tổng cộng là 4 bàn cho bên D. Không phải như lúc bên D đòi 1 mình bên C nhường 5 bàn nữa.

    Bên B và C đồng ý thoả thuận. Đương nhiên bên D cũng vậy. Tưởng đâu mọi chuyện êm ắng và mọi người đều có đất làm ăn.

    Thì chiều nay bên D dọn qua bên B 3 bàn và bên C 3 bàn, tổng cộng 6 bàn. Nhanh như chớp bên B bay lại %#$&#$ bên D không giữ thoả thuận(5h mà chị C chơi tới dọn hàng).

    Cái bà xồm xềnh vợ ông dân phòng chửi lại rồi thanh minh đủ kiểu...
    Thấy bênh vợ đã hết nước, ông DP ra chửi vợ để yên cho ngta làm ăn đi, tối ngày kiếm chuyện hoài, trên phường thoả thuận sao thì làm như vậy đi.

    Bà này quê độ trước bao ánh nhìn của người gần đó và bên B, chửi chồng không còn cái gì luôn: đủ mm tao bỏ tiền hụi ra hùn với nó(bà xồm xồm còn lại) tao làm, mày có bỏ cái đ gì mà nói vô, địt mm đ giúp được tao còn nói vô, bã nói với tốc độ sao xẹt nhưng mình vẫn nghe được từng chữ.

    Ông dân phòng chỉ nói 1 câu rồi bỏ vô trong chốt mặc cho bà vợ chửi theo coi ông chồng không ra cái gì: Tôi làm đúng trách nhiệm của tôi là bà không làm đúng thoả thuận trên phường. Mình phải nói là ông dân phòng này rất hiền, nhưng thấy bà vợ hành động chướng mắt quá phải nói rồi bị bả chửi như vậy.

    Viết tới đây thì chị C vừa tới: nghe thuật lại câu chuyện chị này liền: ụ á bữa nay mà ỷ quyền ỷ thế nữa em kêu tụi nó xuống...

    Về bà vợ ông DP thì quê độ trước mọi người quá nên đi vô nhà chửi 1 mình và phải nhường lại bàn cho bên B.

    Update 5h30: bà vợ DP bị con rể bà B vừa đi đâu về nghe thuật chuyện, qua chửi như con không đẻ luôn, bà này chửi chồng thì hay chứ bị a này đứng trước mặt chửi mà phải xuống nước.
    ---------------------------------------------------------

    Thôi đi học nha ae, ban đầu tưởng kêu người nên mình viết khí thế, nhưng mọi chuyện cũng đi theo chiều hướng tốt đẹp rồi. Cũng chỉ tại cái bà khùng vợ ông dân phòng...
     
  15. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    RP rồi , take vài pic cho a e chia sẽ đi bạn 1 góc nhìn
     
  16. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    cứ tiếp tục topic nhé chủ thớt, có cảnh nóng update liền nha.
    Lót dép ngồi hóng
    1 góc nhìn
     
  17. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    tiếp tục hóng,móa ơi giống phim kiếm hiệp hồng kông wá,đón xem từng tập một,ghiền wá à,kaka
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu2258,
  2. tantrien,
  3. trucoanh2021,
  4. congty24h88,
  5. Ngocmai858,
  6. hoale,
  7. wu.mkt62,
  8. manhhoang
Total: 433 (members: 12, guests: 406, robots: 15)