sms hoặc pm nick yahoo, skype của mình. Mình thường tổ chức đi chơi, cafe, ăn uống... cho thành viên của Địa Điểm Ăn Uống. he he he. Còn mình thì 1 mình thường cafe download phim, nhạc, fb....
chạy ra vùng ngoại ô như bà điểm hóc môn gì đó, ngồi ngoài đồng 1 mình ngắm sao... cảm giác rất ư là dễ chịu...
tưởng mình vô địch ,ai dè kém xa mem này coi chừng CA hốt à nguyên nhân kẹt xe ,xăng lên ,tngt... nguyên nhân kẹt xe ,xăng lên ,tngt nguyên nhân kẹt xe ,xăng lên ,tngt
đơn giản thôi, khi nào bạn rãnh bạn cứ ghé phòng riêng của mình, mình sẽ chỉ cho bạn một số chổ "chơi" rất là vui
đi trượt patin đi, hok ấy thì đi học khiêu vũ zí tui nè, hoặc học anh văn. Đang kiếm cái lé vồ pro in Eng để du học đâu, mà đg còn xa quớ =.=
ở nhà gần 4 tháng rùi bắt đầu thấy chán....do tiền bắt đầu hết hehe....nếu có tiền dồi dào thì ở nhà tu 1 time típ xã hội bi giờ chán lém
khuấy ly cafê leo lên sân thượng, còn ko có sân thượng thì nóc nhà, bật diện thoại lên nghe nhạc, miệng phì phèo điếu thuốc, ban đêm mà nằm nhìn lên trời thì cảm giác rờn rợn vui lắm ^^
Pelun khi nào muốn đi chơi rủ chị nè (nick pé nên chắc nhỏ hơn mình hihi) . Cũng muốn đi xem phim , mua sắm , ăn ốc ăn chè mà ghét đi 1 mình quá , bạn bè thì chồng con hết rồi có mình còn ế thôi...hixhix