-Từ 2011 tới giờ....^^! - Một mình đi đâu hả.....soạn ba lô thức ăn đi trong ngày về thì.....vũng tàu, thác giang điền, vườn xoài, tây ninh....vv^^!
Ở thành phố quen với việc bận rộn, riết rồi tới lúc rảnh lại không biết làm gì, đi đâu chơi, giống mình quá
lúc trước tâm trạng buồn thì như bạn chạy xe ra đường tìm cái gì đó ăn ...Bạn ở đâu hôm nào bùn gọi mình ra uống nước nói chiện tán dốc chơi ^^
Nếu bạn có 5 tỷ vnd tiền mặt (con số thực tế một chút, chứ cả chục tỷ thì xa vời quá) trong tay sẽ không thấy chán nữa. Kế hoạch là sẽ đem gửi hết ngân hàng với lãi suất 10%/ năm, vị chi 1 tháng có tiền lãi 41 triệu. Để dành 10 triệu từ tiền lãi để gửi ngân hàng tiếp, chống đồng tiền mất giá và cũng xem như đó là tiền lương mỗi tháng mình đi làm kiếm được. Còn khoảng 31 triệu, chia đều mỗi ngày xài 1 triệu. Ấy da 1 triệu/ ngày cũng nhiều đấy. Ăn chơi, mua sắm có tinh toán một chút thì quá dư dả như: cafe higland, bufffet parson, vincome, đi dạo cressent mall mua 1 cái áo hay cái quần sea collection, xem phim, xem kịch, nghe nhạc. Ngày nào xài ít thì để dành được cuối tuàn đi du lịch: vũng tàu, nha trang, đà lạt, campuchia, Thái Lan... À, nếu bạn có một công việc ( có thể chỉ làm thuê) thôi, thu nhập thêm 7-8 triệu/tháng thôi, thì cuộc sống quá tuyệt vời. Sống đơn giản như vậy cho đời thanh thản. Ai cũng có một lần để sống thôi nhé... P/S: Phương thức này chống chỉ định với các hành động sau: - Nam và nữ: bỏ tiền chơi gái, ma tuý, chất kích thích, nhậu nhẹt, bar, mua đồ hiệu... - Những người có máu kinh doanh, đem 5 tỷ kinh doanh hết và ...coi chừng mất sạch nhé...
- Đi vào sáng sớm tới nơi thì chắc cũng 8-9h sáng gì đó....chiều khoảng 3h chạy xe về tới nhà cỡ 6h tối thôi mà ^^" Đi ngao du sơn thủy thì 1 mình cũng tuyệt chứ đâu kém gì....!
bạn thường đi 1 mình! bạn đang bị mắc phải hội chứng " Cơn Đô "! và bây giờ bạn cần đi " tìm 1 bờ vai "! chúc bạn vui vẻ!