Tình hình hôm nay lên 5 giây mục điện thoại thấy một anh bán 1 cây Sony giá khá rẻ. Mới đầu là mình chỉ nhắn tin, vì giá rẻ quá nên cũng ko quan tâm lắm.. nhưng sau đó anh ta gọi lại nên mình hẹn qua coi máy, mình hẹn anh ta 5 giờ chiều.. Nhà mình quận 7, anh ta tuốt ở cầu Bình Triệu 1..4h mình chạy qua, đến nơi gần 5 giờ, Mình gọi cho anh ta và anh ta bảo mình đợi 1 chút anh ta chạy ra, vì điện thoại sắp hết pin sẽ mất sóng nên mình nhắn cho anh ta biết là mình đi xe gì, đợi ở đâu cụ thể ( mình xài BB, còn 10% là nó mất sóng luôn). Vậy mà đợi mãi suốt nữa tiếng đồng hồ mà anh ta vẫn không chạy ra, mình gọi lại cho anh ta thì điện thoại Ò í e, ò í e … bực mình nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn đợi thêm 15 phút nữa, xong cuối cùng mình phải ngậm ngùi đi về với 1 cục tức trong. Mua bán gì đâu mà mất uy tín, không bán thì báo 1 tin cho người ta biết để khỏi mất công phải đợi, hay ít ra 1 tin nhắn xin lỗi rằng ko bán.. vậy mà chơi trò tắt máy..Thứ người gì đâu mấy uy tín, hôm nay trời mưa to giông gió, mình đã có lòng muốn mua, vậy mà…bực mình! :amazed: Hắn nè http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2041832
Giành trước Gia Khang "Em hổng biết" Chia buồn với chủ topic, mua bán cũng hên xui vào người bán nữa bồ à Ông GK nhanh thiệt ta ơi,
Bực làm chi bạn ơi, như tui đây bị khách hàng cho leo cây hoài chứ gì, có 1 lần tui bán hàng cho 1 bạn, nhà tui ở tân bình, nhà bạn ấy ở tuốt q7, bạn ấy nài nỉ tui ship hàng tận nhà giùm bạn, vì bạn ấy mua nhiều nên tui cũng vui vẻ chạy lên nhà her để ship hàng. Nào ngờ đứng đợi móc mỏ mới gặp đc nàng ấy, hẹn tui 6h mà còn dặn tui phải đến đúng giờ, đến bữa đó tui lo chạy lên sớm vì nhà xa và mù đường hạng nặng phải lo đi sớm để kiếm đường đỡ mất công người ta đợi mình, thế mà lên đến nơi vẫn phải đợi , mãi gần 1 tiếng sau nàng ấy mới về, hỏi lý do tại sao về trễ quá thì nói mắc đi chơi với bạn trai rồi cười hìhì không 1 lời xin lỗi. Nhiều người kì cục văn hóa lùn ghê luôn....
pé cũng vậy nè hiiiii hồi trước ít thấy pé, giờ siêng vô ta, Cho hỏi chút đi, làm sao mà cái avatar nó bự lên vậy? chỉ dùm nha, thanks
Hồi trước bận học, làm đề án, bán hàng, giờ rảnh rồi thì vào nhiều chuyện, sở thích của tui mừ =)) Còn muốn làm Avatar size to thì vào đây
chia buồn cùng bạn, mình cũng bị wài mà mình là người bán bị hại chứ ko fải người mua bị hại giống bạn
Hình như chỉ thiếu cái đám tang là chưa có mặt !!! Hjx !!! Chia buồn cùng chủ topic , làm ăn trên 5s này cũng đc 4 năm rồi , may mà chưa bị như vậy lần nào !!!
Ai cũng từng trải qua là thành viên cấp 1 cả thôi, quan trọng mua bán tạo uy tín là được.. mình là thành viên lâu năm bị ban nick cũng trở lại là thành viên cấp 2 nè