chúc a sinh nhật vui vẻ, cũng gần đến sinh nhật em rồi ^^ ủa mà bạn gái của anh đâu, hok đón sinh nhật zới a:nosebleed_002:
Cuộc sống mà ... nhiều người còn cay đắng hơn ta ... cứ nhìn bản thân, nhìn mọi người ... và sống thật tích cực ... ông trời rất công bằng.
Cái gì dính tới tiền thì bạc bẽo lắm. Khuyên mẹ em tránh xa mấy bà dì của em ra đi. Nếu ngoại có thương mẹ em thì có chia của gì thì cũng sẽ để giành phần thôi; còn không thì đừng xâu xé làm gì của nả đó, người ngoài nhìn vào họ cười cho Haha, . Vậy đỡ quá, Khải hứa với Anh mà Anh quên thì thôi, ráng chịu nha. Không giúp thì mình lại bị gieo tiếng ác, mang tiếng lắm anh ợ. Với người thân cũng có nhiêu đó người, quay lưng ngoảnh mặt thì còn tiếp xúc với ai nữa đâu. Giúp thì giúp nhưng cũng để bụng à. Tính em cũng thoáng nên ai mượn là cho, dẫu biết rằng hơi bị khó đòi. Bạn dùng từ còn nặng hơn mình nữa mà nói gì mình. Sống cho kiếp này chứ ai tính tới kiếp sau như bạn chi. Biết rằng gieo nhân nào, gặt quả ấy, nhưng mà quả có quả ngọt quả chua, sao biết quả nào vừa ý mình mà chọn đây bạn? :feel_good: Sinh nhật em bao nhiêu để hôm đó anh canh đúng giờ linh nhắn tin chúc mừng. Anh làm gì đã có bạn gái mà em đồn tùm lum, lỡ làng đời trai của anh là anh bắt em nha, đã 25 mùa chim tu hú gọi tình mà anh vẫn còn trong trắng đó ^-^ trớt quớt zậy seachsim, vợ em cũng đang có bầu hay sao mà liên tưởng dữ tay :burn_joss_stick: Thanks mẹ [Gjo'], cháu bé nhà đã lớn chưa? Hôm nào ẵm qua cho cậu nó bồng zới
Ặc, ba mình mất từ lâu rồi, anh em rơi rớt cái nỗi gì nữa? :choler:. Mà mưa gió kiểu này phải hạn chế sinh đẻ nha mấy thím, hại mấy anh giặt tả không khô là cực lắm
Chết cha! Tưởng mình hứa gì chứ . Lời hứa của K á hả. Còn, còn nhớ chứ. Hix, nhắc cái cho A nhớ đi [/COLOR]
Đúng rồi đó bạn. Chỉ là nhiều hay ít thôi; nghèo có nỗi khổ riêng, giàu cũng không tránh khỏi. Chỉ khi kết thúc cuộc đời, ai ai cũng phải về với cát bụi thì mới được bình đẳng như nhau.udency: Kaka, K cũng lỡ quên rùi, so ry nhá, đợi mùa bưởi sang năm K nhắc lại cho nhớ Tình hình chung của mấy chục năm về trước có lẽ vậy đó bro, bây giờ có lẽ do lớp trẻ ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài nên thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hôm qua khác, hôm nay khác; nhưng có hôm qua mới có hôm nay Khửa khửa, buồn buồn viết đại cho bấy bác đọc chơi, cũng khá lủng củng, lời văn cũng quá thô. Thanks bác! :haha: Đã trễ, nhưng cũng thanks nhà bác :haha: Chúc bà con nghĩ lễ vui vẻ. Trai có cặp, gái có đôi Nhà nhà hạnh phúc, miệng môi dính chùm