năm nào cũng đi coi pháo bông.Năm ngoái coi xong đi Chùa Bà BD.Bão lớn đêm 30.Bà con 5s hok đi chùa ah.Zô hửi mùi nhan chơi.Haha
ngày 30 nào cũng zị, 9h tối bày bàn nhậu ra trc nhà. Anh em, bạn bè tụ tập nhậu nhét, tán dóc đón giao thừa. 1h sáng kéo nhau đ hái lộc, xong về ngủ nguyên ngày mùng 1
Sáng 30/12 âm lịch hàng năm thường gởi bà bán trái cây trước đường mấy chục mua giúp mâm ngũ quả để tối cúng đón giao thừa. Năm nay bà ấy đã mất rồi có lẽ là phải tự đi mua thôi
29-30 dọn dẹp nhà cửa ( thực ra là dọn phòng của chính mình ) xong gòi làm con ngoan đêm 30 ko được bước ra ngoài nửa bước ... ở nhà cúng kiếng coi bắn pháo bông qua tivi xong đi ngủ ... sáng mùng 1 dậy chúc tết lì xì ... mùng 1 bên ngoại mùng 2 bên nội ... sau đó chơi đến khi nào ko còn chơi được nữa thì ỡ nhà luyện công phục hồi sinh lực
tết 30 ngồi phụ gia đình buôn bán đến chiều xong dọn dẹp ăn đồ tắm rửa chuẩn bị ra đường hít khói đến 12h đi chùa với đám bạn tào lao đến 2h sáng về ngủ,30 là thế,năm nay chắc ở nhà cho khoẻ:cry_002:
30 tết em đi vòng vòng rồi đi coi bắn pháo bông. Hên năm nay GV bắn pháo bông típ đó. Nghe thằng em đang đi dân quân nói vậy.
chủ topic bao nhiêu tuổi??? càng lớn càng sợ Tết, bao nhiêu công việc, nỗi lo, chi phí, công nợ ... dồn lên đầu lại còn phải đi biếu quà Tết khắp nơi, liên hoan Tất niên, đi chúc Tết, thăm hỏi giá mà 10 năm có Tết 1 lần thôi
30 tết năm nào cũng ở nhà, chưa có năm nào phá lệ ra đường...Cúng ông bà, cúng phật, đốt giấy vàng mã..Trong lúc chờ thì coi chương trình Táo Quân...
tết ý nghĩa nhất là mấy ngày giáp tết, cả gia đình cùng nhau xum vầy cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, mua bông mua hoa , chuẩn bị đồ cúng lúc đó mọi ng` mới tập trung đầy đủ xum vầy bên nhau :beauty: lúc đó mới thấy hạnh phúc nhất , mọi điều buồn phiền cũng sẽ qua :adore: P/s : nhà mình năm nào cũng vậy , chộn rộn có mấy ngày cuối năm à do mình đi suốt ngày , bởi vậy mình rất thích ở nhà những ngày cận tết vì thấy được tình cảm gia đình :beauty: 3 năm nay cứ qua giao thừa xong thì năm nào cũng đi 2 - 3 chùa với bà cô xin lộc đầu năm
E sn 85 bác àh!!người nhỏ thì ăn Tết theo kiểu nhỏ,người lớn thì ăn Tết theo kiểu ng lớn ,q hệ,quà cáp,lo toan trong ngoài tùm lum.Nói chứ Tết thì vui mà mệt thật,chữ Tết đi dôi với chữ tiền mà . Cái ngày mà mua phong pháo chuột có 500 d đó hả bác,hay tự mua thuốc pháo về,lấy giấy báo quấn thành viên pháo đại,để đến mồng 1 ,đem ra ngoài dg đốt cho vang trời.
phải không vậy?những ngày giáp Tết tp làm gì kẹt xe,mọi người về quê hết rồi,đường phố vắng tanh,chỉ có đi ra khu vực đường Hoa Nguyễn Huệ thì đông thui.Ngày 30 Tết là ngày mình cảm thấy hồi hộp,và nhìêu cảm xúc nhất.Lo mâm cơm cúng ông bà,ăn cơm tất niên,chạy ra đường hoa chơi và hồi hộp chờ thời khắc chuyển giao.