bác này dân phòng hay công an thế......như bác thì mới vui đi lòng vòng thấy mọi người được hạnh phúc nhà nhà ấm cúng bên nhau
Tui già đầu thế này nhưng khoái đốt pháo lắm, tết hay mua pháo chui về đốt dạng que diêm. Quẹt 1 cái quăng cái đùng, buồn cười nhất quăng vào mấy con chó mèo.
Chiều 30 , mình ra quán cafe quen thuộc ngồi 1 mình , tự tổng kết lại 1 năm , được gì và chưa được gì , vạch ra cho mình 1 hướng đi trong năm mới , xong hút hết 2 điếu thuốc rồi về. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng trong năm đối với mình ngày đó là ý nghĩa nhất...
giống e ,năm nào e cũng chơi,chơi cả pháo bướm (con này nổ to kinh,chơi xong sợ công an bắt muốn chết),pháo bông 20k/cây bắn lên trời nổ bụp bup,mà chỉ có 1 màu vàng nên hơi chán,pháo diêm thì e chồng 2 lon bia lại,rùi cho pháo vô,nổ 1 cái lon ở trên bay lên trời,thix ghê
vụ này mình dễ lắm. tối 30 tết năm nào cũng vậy, nhà mình ngủ sớm lúc 8h và sáng dậy lúc 5h30. hết :smile: