đêm 30 thì đi coi pháo bông,rồi đi chùa xin lộc,rồi đi long nhong cafe,ăn uống...5,6h sáng về nhà ngủ...12h dậy ăn cơm,thay đồ,chúc tết ba mẹ,được lì xì...
30 tết, đi đón giao thừa với mấy thằng bạn chí cốt bằng mấy cái trứng vịt lộn + thêm xị rượu rồi về nhà xông đất
tối 30 tết đi siêu thị mua đồ ăn cho mồng 1 tết.... hihihi sau đó ăn uống đánh bài với gia đình đến 12h đêm thì đi ngủ.... Tuy đơn giản nhưng đó là giây phút vui vẻ của gia đình mình ..
hiểu được nỗi khổ của chị, nếu khóc được thì cứ khóc đi, những giọt nước mắt sẽ làm mờ đi những nỗi đau.
mình thì nhw mọi năm thui ngồi nhậu lai rai với thằng bạn thân tới chừng gần 11g thì nghỉ,nhưng năm nay thì hơi khác vì mình còn có 1 việc quan trọng cần phải làm đó là nhắn tin chúc tết cho 1 ng rất quan trọng với mình