Có thể làm được điều mình thích , đó cũng là 1 hạnh phúc . Nếu anh có điều kiện thì cứ đi . Tuổi tác ko quan trọng , sự học là cả cuộc đời mà
cái này bình thường, ở VN mình gặp cái gì cũng soi mói. Ở nước ngoài người ta vô tư, 50-60 tuổi còn đi học phổ thông, nói chi đại học !
nghỉ tới mà oải kinh khủng........ Có cũng vậy à. Học đại học nếu thật sự giỏi thì còn có ... Chứ có bằng đại học cho bằng anh em cũng vậy thôi..... 30 rồi chắc phấn lớn sẽ không bén bằng người ta... Nếu muốn cho nhanh qua cuộc sống tạm bợ này thì đi học...
Quan trọng là mục đích của mình: 1- Nếu học để tìm một công việc, một cơ hội thăng tiến thì tuổi như vậy là hơi bị "cứng" nhưng không phải là không được. 2- Nếu học để thỏa lòng, sở thích, ước mơ từ trước thì vô tư đi. Không có gì là muộn cả. Túm lại, còn học được thì cứ học. Kiến thức không biết bao nhiêu là đủ, không bổ dọc thì bổ ngang, còn cao lắm là....bổ ngửa.
Khó nghĩ wa', em nghĩ nếu khi đi học anh vẫn đảm bảo công việc kiêm sống được để tự nuôi bản thân ăn học thì mới đi được. Chứ 29t rồi mà xin thì...hơi kỳ anh nhỉ
Độ tuổi dễ xin việc 20 - 25. Nếu bác học xong ĐH thì 35 tuổi, người ta nhìn zô hồ sơ của bác thấy : già, không có kinh nghiệm. Bảo đảm ko ai tuyển bác đâu.
Lớp em có chị kia 32 tuổi ùi vẫn ngồi học với tụi em nè, chỉ học giỏi còn dc nể nữa là đằng khác, hihi ^^!
Xin lỗi bạn, mình từng đi làm rất nhiều nơi, chỉ có công ty của Việt Nam mới nhìn cái bằng rồi mới tuyển dụng thôi, còn công ty nước ngoài bạn sẽ được phỏng vấn trước ( sau khi đã điền vào tờ khai của nó ) sau vòng phỏng vấ ok thì nhận hồ sơ và làm việc theo mức lương mà bạn được phỏng vấn! 90% các công ty ở phần mềm Quang Trung là như thế! Còn văn bằng tại chức ko nhận thì học thêm 2 năm lấy văn bằng 2 chính quy, hoặc có thể học lên thạc sĩ cùng chuyên ngành như thường.
Cứ cố gắng vừa làm vừa học tại chức, khi học xong thì cái bằng cũng là bằng đại học hẳn hoi, co thua kém ai. Cái chính là ý chí và năng lực làm việc thôi. Còn việc không làm được việc mình thích thì trong xã hội bây giờ có bao nhiêu phần trăm sinh viên ra trường làm được công việc mình thích? Bao nhiêu người làm đúng chuyên ngành của mình?? Chúng ta cần một công việc để sống, để lo toan cơm áo gạo tiền. Đó mới là cái ưu tiên trước nhất. Anh muốn bắt đầu lại, đó là một chuyện tốt nhug7 anh phải nghỉ tới con đường bền vững hơn, anh gần 30, cái tuổi không còn nhỏ nữa, hãy tập trung cho công việc để ổn định tương lai, gia đình. Học tại chức thì được chứ còn ôn thi để thi đại học lại thì liệu anh có thể nhồi vào đầu những kiến thức đó sau bao nhiêu năm dài bỏ phế chúng????
Mình 30T mới đi học Design, một ngành chỉ giành cho tuổi Teen (vì ngta quan niệm tuyển Teen sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo)
- Bạn đang suy nghĩ trong môi trường CQNN thì bằng cấp là quan trọng bậc nhất. Muốn lên lương thăng bậc phải có tấm bằng lận lưng, chức năng bằng cấp chủ yếu chỉ có vậy chứ không thực sử dụng cho đòi hỏi chuyên môn bao nhiêu. Còn khu vực tư nhân và nước ngoài thì bằng cấp chỉ qua vòng gởi xe... - Như bản thân mình làm việc tại khu vực Tư Nhân. Vẫn hàng ngày tự học bổ sung chuyên môn qua Internet, chỉ học thêm đúng loại bằng cấp mà chuyên môn đòi hỏi. Còn chuyện giàu nghèo khó biết lắm bạn, đừng suy bụng ta ra bụng người !!! - Điều cuối cùng mình khuyên chủ topic không nên bỏ hết tất cả để bắt đầu ôn thi ĐH là bởi vì làm vậy là không khôn ngoan chút nào. Nhồi 1 đống kiến thức phổ thông để thi cho bằng được đã khó, hoc xong ĐH mớ kiến thức phổ thông cũng như quăng thùng rác... Chi bằng sao không học liên thông cũng có bằng chính quy.
sao lại hỏi 1 câu ngớ ngẩn như vậy hả bạn. nếu giờ bạn đi học thì mọi người sẽ phục bạn lắm, vì bản lĩnh của bạn đã đc thể hiện.............học đi bạn, nếu điều đó giúp ích cho bạn.................ủng hộ bạn