lên 5s theo lời giới thiệu của thằng bạn, hồi đó đi buôn dt cũ, tới giờ cũng trên 3x cái rùi, đa phần là sony, có những cái mua đi bán lại rùi lại mua tiếp, hồi đó rao trên web của mai nguyên ko, mua cũng trên đó. sau này vào 5s chủ yếu là 8 bên box xe máy, qua tết dự định mở shop mắt kính nhỏ để cải thiện thu nhập đặng lo đóng học phí liên thông dh. lớn rùi, giờ phải tự lo đủ thứ, từ tiền học phí liên thông, học anh văn, chứng chỉ pro - e, auto CAD, cố sao có bằng kĩ sư cơ khí + giao tiếp tốt av thì mới tung tẩy khắp nơi được
tham gia từ tết năm ngoái mà bị ban mất cái nick cấp 4 rồi hồi đó em lên 5s là để kiếm con vga chơi game, xong đi vòng vòng box pc coi đồ cho đỡ thèm, từ từ mới biết đến đấu giá và giờ biết thêm cái box chuyện trò mà sao offline 5s em ko để ý nhỉ, tổ chức off 5s trong box nào vậy các bác ? Em cũng định đi off với các bác cho vui, mà năm ngoái còn học 12, năm nay lên DH rồi thời gian cũng thư thả có thể đi đc rồi
kỉ niệm đầu tiên ở 5s là bị lừa cái sim couple mua xong để dành chưa có tiền mua đt xài..để dành đến 2 tuần sau mua đc đt thì...bỏ vô cái sim chẳng làm j` đc..chỉ gọi đc cho tổng đài sfone gọi hỏi wai` mà tổng đài cũng ko bít sao ko gọi đc cho số nào..thế là ra cửa hàng sfone..cuối cùng biết sim bị ngta báo mất rồi lấy lại..bị lừa mà ko bít lun..bùn chẳng bít làm j`..ngố dã man..ngu tàn sát
tham gia, gắn bó 5s cũng đc hơn 1 năm mấy oỳ! 5s có lẽ là web mình zô nhìu nhất! mở lên là cứ 5s^^ nói chung lên coi hàng này nọ oỳ cho bạn bè bít chổ để mua đồ. buôn bán cũng ko nhìu, có j bán đó thoy ^^
bữa nào làm bữa off dành riêng cho anh em cửa hàng mua bán trên box mobile hay tất cả các box giao lưu đi chủ topic
E chỉ nhớ lần đi off duy nhất hôm GK cho đồ ở Cát Đằng Đọc thấy tặng nhiều thứ lắm : 2$ , AVA vs Title ... Xong tới h chả thấy đâu ! Nhớ mãi !
loạn xạ chẳng biết đường nào mà lần sau này có tặng gì tặng trực tiếp trong topic cho nó gọn khỏi rắc rối
Bác Khang cho tận 11 bợn mà wên bọn em roài,bữa đó có gửi gắm cái sớ tên cho bác trong đợt off ở Cát Đằng mà Bác giờ chắc wên roài,haizz...dù sao cũng chúc bác 1 tết mới vui vẻ
em dzô cũng lâu rồi , chỉ có 1 lần duy nhất ngay ngày quốc tế lao động đi off với anh chị trên 5 giây và biết được giáo chủ nhật nguyệt và anh Vũ ( ThaiLammobie)
Kỷ niệm nhặt đc cái ví ở Megastar nửa năm về trước nhưng ko tìm ra đc chủ ví nên lên 5giay tìm và nhờ mọi người giúp đỡ. Chỉ mong trả ví cho người ta vì nhiều giấy tờ , ATM và tiền bạc lắm. Nhưng cuối cùng bị mấy người kia chửi mình giả đạo đức hay là ngu si + nhiệt tình = phá hoại gì đó, lúc đó rất bất ngờ vì những lời như thế @_@ Đúng là làm ơn mắc oán mà ^^