Bạn giầu thế.. hồi đó mỗi lần đi học mình chỉ đc mẹ cho 200đ để ăn quà thôi. Hồi lớp 1 là 50đ, sau đó có tờ 100đ thì tờ 50đ bị mất dần.. thằng nào mà có tới 1000đ là oai lắm.. mua đc bao nhiêu ô mai, bỏng ngô..
Đúng là rất ít.Nhưng lại là khởi đầu cho trào lưu clip "nóng".Không làm thì thôi đã làm thì phải ra trò. "Nhật ký vàng anh" nay còn đâu
bạn này quá dữ luôn.tự đấm vào mặt mình.Ngại quá, hình như trên đời có nhiêu cái "KHÔN" bạn gom vào người cả rồi
topic này dùng để nhớ lại 1 thời 8x nhé.. chỉ dành riêng cho 8x thôi ko ai được lôi 9x vào đây, 9x để sang topic khác nhé..
mỗi lứa mỗi khác, ko thể giống nhau đuợc. sẽ có cái thú vị và cái dở riêng. công nhận 9x nhạy với kỹ thuật cao ghê. nhớ hồi lớp 7, cả đám 8x đạp xe từ quận 10 lên Fahasa đọc sách cọp cả buổi sáng, trưa đạp về đi ăn chè rồi mới chia tay. vui ơi là vui.
có đẻ ngược ko? để cái chữ kí vậy mà cũng post bài dc. Thứ 2, tôi ko cần biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng viết tiếng việt còn sai thì thiết nghĩ nên về tự kiểm nghiệm ra mình đã ngu như thế nào tốt hơn là tìm dc cái dở của ng khác để mà phê phán. Tếu thật
ui giào, cỡ bạn còn chưa lớn hơn tôi, xưng anh hô chú e với ai đấy hả, nói thật có ăn học hay làm ăn thì ở ngoài đời chưa bít ai hơn ai, nhưng qua vài lời comments thì chẳng phí thời gian với bạn làm gì..mấy người bị não hết thuốc chữa Cái topic vốn khá ý nghĩa, bị 1 nick tào lao phá, tiếc thật
tự nhiên nhớ cái xe đạp thời phổ thông của mình quá ... bao nhiêu là ký ức ... hôm nào về quê vác ra lượn vài vòng (8 năm vẫn chạy tốt đấy nhá)