8x đời cuối đây, 9x loạn hết rồi!!! 8x là dòng giống ưu tú nhất của Việt Nam này!!! Chắc chắn luôn!!!
Ko dám phê bình 9X. Nhưng quả thực 8X tụi mình dù gì cũng thấy có vẻ tốt hơn. Lối sống ko buông thả và biết ước mơ, thực hiện ước mơ. Thật, bây giờ mà được trở về với những ngày đã qua thì ko còn gì bằng
mỗi thế hệ có 1 điều để nhớ..... thật lòng mà nói, nếu H2T ko khai sinh ra cái từ 8X, thì bảo đảm bây giờ chả có những cuộc cãi vả vô nghĩa này. Cần gì tới 10 năm cho 1 thế hệ??? chỉ cần 3~5 năm năm nhìn lại, đã thấy lớp trc cách mình xa quá rồi... giờ ngồi đây cãi nhau, bảo nhớ cái thời 8x đa số cũng toàn là 1985 đổ về... chứ khoảng 1980 thì đa số yên bề yên thất, chả dư hơi tầm phào cãi nhau về chuyện 8x hay 9x, nhưng họ vẫn giữ những kỉ niệm riêng của họ... thế đấy... họ cũng là 8x đấy... nhưng rõ ràng là khác những 8x ở đây phải ko? Mọi người sau này ai trưởng thành cũng sẽ có 1 thời để nhớ, cái thời của người này sẽ chả giống cái thời của người kia, nhưng ai cũng sẽ nhớ da nhớ diết, đôi lúc mệt mỏi muốn đc quay lại. Chính vì vậy, chả có quyền gì để bảo cái thời của 8x đáng nhớ và đẹp hơn cả, 8x khúc đuôi ơi
cấp 3,chưa có cái thời nào như thời cấp 3,thầy dạy thì cưng quá xá,còn mấy bà cô thì coi như con ghẻ suốt ngày bắt hết lỗi này tới lỗi khác.Hồi cấp 2 đâu có vậy đâu.
hồi cấp 3 mình thường làm thơ định tặng cho nhỏ bạn chung lớp, nhưng run không dám tặng, còn để dành tới bây giờ luôn nè, hihihi
mình là 9x đời cuối,bị mắc kẹt giữa 1 9x trẻ trung và 1 8x trưởng thành. nói chung,mình không thích thế hệ 9x bi giờ( cụ thể ở TP.HCM). 9x coi trọng vẻ bề ngoài như kiểu tóc,quần áo,điện thoại,..........
mình 8x đời giữa(86), chạnh lòng quá, không đề cao 8x và cũng không chê bai 9x nhưng mình cảm nhận dc rằng những cái nhố nhăng bây giờ là do cái XH tạo ra, mà XH là do các vị "ở trên" quản lý mà , một XH quá giả dối