Tìm kiếm bài viết theo id

ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa

Discussion in 'Chuyện trò' started by phuonghai1988, Aug 6, 2010.

ID Topic : 2139388
Ngày đăng:
Aug 6, 2010 at 2:18 AM
  1. lam5 Thành Viên Cấp 1

    Bữa lên zing đọc tin tức thì thấy "con ma Hạnh Nguyên thích mặc đồ hiệu"ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa
     
  2. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    (_ _!) mới thức dậy đọc nghe mún teo chim lun ~..~
     
  3. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    tui không tin có ma, nhưng cũng sợ
     
  4. cochikim12 Thành Viên Cấp 2

    Chắc do bạn sợ ma từ nhỏ nên đi trong đường hẻm tối vắng vẽ mà tưỡng tượng ra thôi.Trên đời này làm gì có ma
    Ở dưới quê tui đi chơi 1-2h đêm mới về mà đi ngang hàng trăm cái mộ bia mà có thấy gì đâu
     
  5. LoveU4ever Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ là ảo giác thôi...nếu cũng bị vậy mấy lần...đứng lại nhìn nó và nở 1 nụ cười rồi hem thấy đâu nữa hết >"<
     
  6. thienthan0506 Thành Viên Cấp 4

    mình chưa gặp ma mà thấy toàn quỷ sống ám mình ko ah.
     
  7. dau_iu I love haters

    n~ ai bảo ma trên đời này ko có thì thật là siêu, vì các bạn đã đi trc khoa học kỹ thuật 1 bước. Khoa học còn chưa dám khẳng định cơ mà =))
     
  8. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    ước gì mình được gặp em ý
     
  9. chanceux Thành Viên Cấp 4

    bik gi m???ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa - 1
     
  10. footwearc Thành Viên Kim Cương

    Gặp Ma là hên lém ah. Oánh đề đi
     
  11. lokio Thành Viên Cấp 2

    nguoi dan. moi cho gap , chu nhat nhat nhu e thi hem cho gap au . e so lam
     
  12. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Nói đại, sai nói lại, có gì đâu mà sợ em ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa.
     
  13. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hjxhjx.chủ topic ăn cơm ở 321 chắc cung gần nhà mình...hihi....úp phụ...kkakaa
     
  14. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    bản thân tui cũng gặp 2 lần rồi
    Lần 1: cả đám 6 đứa hứng chí rủ nhau đi Vũng Tàu chơi, ra tới nơi cũng 9h tối hơn, lấy fòng ăn uống này nọ cũng tới 1h khuya, ko về ks mà đi dạo dọc bờ biển chơi, cả đám đang đứng nói chuyện thì nhìn ra fía bờ cát có 1 cái bóng trắng tóc dài, tui lấy cái đt lên tính chụp hình thì... đt treo :|.... thoát camera ko được, tắt nguồn ko được luôn, dành fải tháo pin ra rồi bật máy lại. Lúc giơ đt lên lại thì cái bóng mất tiêu... cả đám teo trym bắt taxi về ks ngủ luôn

    Lần 2: cách đây khoảng 9 tháng, nhà tui ở ngay bờ sông, fòng của tui thì ở trên lầu, chỉ có fòng nhỏ em họ kế bên thôi, ban ngày thì ko sao, tối mà đi WC vừa tối vừa sợ teo trym luôn, nhìn ra khoảng bờ sông có cảm giác như cả trăm cặp mặt đang way lại dòm mình =.=". Rồi dạo gần đó, khoảng 1 tuần cứ mỗi lần tui nhắm mắt ngủ mà có cảm giác có 1 người đàn bà, tóc búi gọn gàng, cầm cái đèn lồng như trong film đứng dòm mình lom lom, mở mắt ra thì trở lại bình thường, mà nhắm mắt lại là cảm giác đó ập tới, bả ko nói ko rằng, cũng ko làm j tui mà cứ đứng đó cầm cái đèn rồi dòm tui thôi... sau 1 tuần thì trở lại bình thường... nhà tui đạo Thiên Chúa nên ko có cúng kiếng j hết, h nghĩ lại vẫn còn thấy run run ớn lạnh
     
  15. thaiquocminh Thành Viên Bạch Kim

    nhảm mà đọc cũng thấy hay hay. làm gì có mấy chuyện đó. xem film kinh dị nhiều quá đó mà
     
  16. maxnoob Thành Viên Cấp 1

    Cái này mình cũng từng gặp rồi hehe,nhưng lúc gặp thì tui bình tĩnh lắm,cũng thấy bóng trắng đi tới từ từ,mình cứ tưởng là hoa mắt,dzụi mắt 2 3 lần rồi vẫn thấy vậy,lúc đó có đi với 1 người bạn nữa mình hỏi nó có thấy không ai dzè nó cũng thấy như mình ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa - 1 2 đứa lên xe dzọt luôn,nhưng thật tình là lúc đó rất bình tĩnh ko có cảm giác sợ hãi gì ACE 5s ai đã từng gặp ma chưa - 2
     
  17. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Ai noi gi cu thoai mai noi,con tui thi gap MA roi nen chi noi la co MA!
     
  18. thantaibake Thành Viên Mới

    Mấy bác sống ở tp thì ít gặp thui,tui có lần sống ở dưới quê vài năm,gặp ma như cơm bữa.chẳng bik là do mình nặng bóng vía hay là sao,mà hể đi đêm là nhìn thấy,có lần đi chơi chung với thằng em,nhìn lên mấy cây tre đầu đường thấy ma ngồi trên đó đầy,tuy nhiên tui cứ cắm đầu mà chạy thẳng,còn mới đây là đi bình quới với tụi lớp 12 cũ,lúc đó cũng tối rồi,nguyên đám đi về có mình tui là chạy sau,có bà già mặc bộ đồ trắng đứng nhìn tui chằm chằm...tui thấy ngạc nhiên chạy lên hỏi thử mấy thằng bạn có thấy bà già ấy ko,tui nó nói ko thấy gì hết trơn...còn chưởi tui điên...trong khi tui vẫn thấy bà già sờ sờ đứng đó...bik là ma rồi nên nhấn ga đua lun....
     
  19. llchan Thành Viên Cấp 3

    gặp 2 lần òi, nhưng mà kể cũng chẳng ai tin. 1 lần lớp 5 với 1 lần lớp 12
     
  20. 0988666688 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn bị ma nư nó thấy bạn đẹp trai nên nó định cua thú đó mà