anh lý thị mẹ làm CMND nè , nói tào lao là chết đó sư huynh . cái gì giả thì khó phát hiện , chứ CMND và hộ khẩu làm giả là biết liền . vài năm như chơi .
Mod khóa topic đó là đúng rồi , CMND không ai có thể giúp được nhóc đâu .nếu có giúp được nhóc thì mấy đứa lừa đảo , lừa nhóc kiếm tiền thôi . quê nhóc ở đâu thì nhóc về đó mà làm CMND nha . Còn nếu trốn nghĩa vụ thì sau này khó mà được ký giấy tờ , hoặc cho dù nhóc có ai đó bảo lãnh nhập hộ khẩu SG thì Công An dưới Long An không cắt thì nhóc cũng khó mà nhập hộ khẩu tại SG . Nhóc sinh ra ở VN thì nhóc phải thực hiện đầy đủ pháp luật của VN cũng như luật của 5 giây . có chuyện CMND cũng post lên hỏi , có ai làm được CMND không ? giá như ai mà làm được CMND thì loạn hết rồi . Nhóc mà cố ý sài CMND giả thì cũng phải ngồi tù ít nhất 1 năm . cứ thử đi nhóc . biết liền thôi .
NVQS ...khi nào thiếu quân nó mới ngó tới 18,19t em khỏi lo ,mà có đi thì khi nào chịu ko nổi thì thì đợi hơn nữa năm hãy off (tốt nhất ko muốn đi thì lo từ giờ) CMND ...cứ về làm bt 1 tháng có (HCM) di NVQS và CMND ko liên quan tới nhau nhiều ,ai cũng phải có CMND (trừ người tâm thần,đi tù ,..) P/S: khi đi nghĩa vụ ...xong 3 tháng vui vẻ thì ông đại đội trưởng (tùy nơi sẽ khác) hỏi có nguyện vọng hay thắc mắc gì thì vào văn phòng nói chuyện.khi đó chú cứ đưa người nhà vào ( nhờ bác hồ chống lưng) tỏ nguyện vọng nhé...dễ nhất là xin ở lại làm hậu cần.thân