nếu sự thật đúng như bạn nói thì bạn nên làm việc với NH cho ra lẽ, yêu cầu họ giải quyết chứ ko phải giải thích
Mình xài sacombank. có 1 lần cũng báo đã thành công, chả thấy tiền đâu, mà có 500K à, đứng đợi quài ko thấy ra, thế là đành đi về, cũng may qua mấy ngày sau, tiền nhảy zô tk lại. hên quá.
Có nhìu trờng hợp thế mà, bạn mình cũng bị thế mà sau 2tuần họ ktra rùi chuyển vô lại đó thui hà. Ngân hàng nào cũng có cái này cái nọ thui. Mình xài Dong A thấy cũng rất oki, chỉ tội, mỗi năm nó trừ 50k cũng tiếc, hì. Viettinbank thì mình ác cảm lắm. Do mình cho em mình xài thẻ, mà nó thì đi học xa, thẻ hết hạn, mình ra ngân hàng gia hạn tiếp (trc khi đi còn gọi ra trung tâm thẻ ngoài HN ý, hỏi có cần mang theo gì ko, và cũng nói là thẻ mình cho em gái mình xài, trung tâm kiu là chỉ cần chủ thẻ mang CMND ra là đc). Ấy vậy ra đến chi nhánh (Thủ Đức), nhân viên phán 1 câu: phải có thẻ mới gia hạn đc. Mà mình gia hạn để mình xài chứ có làm j đâu mà nó khó mình, mình kiu mình hỏi lên trung tâm họ nói ko cần, mà nhỏ nhân viên mặt lạnh như tiền phán "ko có thẻ ko giải quyết":burn_joss_stick: Mình bực quá, nói "vậy em ko xài thẻ này nữa, em là chủ thẻ, chị cho em rút hết tiền trong thẻ ra rồi e hủy thẻ lun", bả lại phán câu xanh rờn "rút tiền cũng phải có thẻ":adore:, potay, em tức quá nói "ví dụ em mất thẻ, trong khi đó e là chủ thẻ thì em ko đc làm gì hết với tài khoản mình sao?" bà bỏ đi làm việc khác. Anh mình điên quá, gọi ngay ra trung tâm, quát tháo inh ỏi, nói là sao chuyện này gọi ra trung tâm hỏi rùi mà giờ chi nhánh nó ko chịu làm. Bên trung tâm xin lỗi rối rít và hỏi số đt chi nhánh , anh mình nói là đang đứng ngay tại quầy chi nhánh đây, họ nói cho nói chuyện với nhân viên ở đó. Cái bả kia thấy anh mình quát to quá bả lon ton đưa giấy cho mình kê khai, làm chưa đầy 30s. (Chắc bả nghĩ anh mình quen biết ai đó to lắm cũng nên và anh mình quát to quá nên ai cũng nhìn). Trong khi đó, chỉ đến gia hạn mà mình đợi từ 8g sáng đến 9g mà chưa xong. Cũng may mình đi làm nên có nhìu khi mình úúng mình cóc sợ ai, chấ mấy ngồờời già hay ko rành thì họ về luôn chắắc. Nên kể từ đo mình ác cảm lun cái viettinbank. Cũng may hum đó trong thẻ mình còn tiền, mà con em cần rút nên mình mới kiên nhẫn nói tụi kia, ko mình bỏ lun thẻ.
Việc 1 ngân hàng uy tín như VCB lại gây nhiều phiền hà cho khách hàng như vậy thì thật là...mặc dù có thể sau năm bữa nửa tháng tiền được trả vào tài khoản nhưg bắt khách hàng phải vừa sợ bị mất tiền, vừa kím cách thanh minh cho ngân hàng thì thật ko phải. Nếu sự thật đúg như anh nói thì anh nên làm cho ra lẽ nha. Lần trước cần gấp rút 3m5 ở ATM VCB Bình Thạnh , quất cho em 1 cọc 70 tờ 50k, em vào ngân hàng xin đổi mệnh giá lớn hơn vì nhét bóp k vừa, cầm lang tang sợ mất, zị mà cái anh xynh zai ấy làm khó dễ, nhất định k đổi dù em năn nỉ hết lời. Thế là từ đó có ác cảm zí VCB lun, mặc dù trung thành với VCB gần 5 năm gòy >"<
cái này còn một trường hợp nữa không biết đúng ko, khi bạn báo rút không ra, báo ngân hàng giải quyết họ cho ng giải quyết nhưng quan trọng là cái lương tâm nghề nghiệp của ng đó, khi nó biết có ng rút iten62 ko ra kiểm tra bill và tiền và khách khiếu nại rút ko ra bao nhiêu là cứ vậy nó ôm số tiền đó, rồi báo lên tiền và bill khớp với giao dịch, xong, nếu đúng vậy mấy thằng này khoái mấy vụ rút ko ra tiền lắm ah. vụ này hên xui.
chia bùn cùng chủ topic. còn bạn 2 tr ko đáng ah, vậy gửi cho tôi 2tr xài đi. nói nhảm ko ah, tiền làm ko đổ mồ hôi ah.
cho dù họ bị hư camera..........Nhưng họ giải thích mình rút tiền sao 3giây là ko đúng..............vì mình đứng đợi gần 5 phút mà bạn
he, mình cũng bị TH này nè, nhưg mà tiền còn nguyên trong TK sao của mình trừ có 30k thui ta? :smile: Đứng top thế giới mà lị
cha này dzô dziên thúi quắt lun , ng ta đi rút tiền chữi ng ta ngu , ngu chổ nào vậy xếp ơi , nhãm nhí
Trích: Nguyên văn bởi skylerpro ngu ráng chịu cha này dzô dziên thúi quắt lun , ng ta đi rút tiền chữi ng ta ngu , ngu chổ nào vậy xếp ơi , nhãm nhí Thôi trách làm gì cái ngưòi thiếu may mắn bạn àh......chắc tại hồi nhỏ má bạn ấy ko cho muối I ốt vào nên đâm ra thiếu I ốt trầm trọng
Chuyện này thấy trên báo đề cập hòai àh. Mà thấy ko khả khi cho lắm. Thấp cổ bé họng làm sao cãi lại được. Các bạn nên vào thẳng NH rút cho ít có rủi ro.