88 tốt nghiệp lập trình trường lừa đảo NIIT loại giỏi. Nộp hồ sơ xin việc toàn bắt xuống làm phòng sale, chạy doanh số đuối . Chán nghỉ ở nhà đi học lấy cái bằng chính qui. Cuộc sống đầy đủ, chi có chán đời vs lo về tương lai
nay 24t mà vẫn trắng tay, Hồi còn đi học thì ngửa tay xin tiền, ăn bánh kẹo => trắng tay Từ khi lên đh đi làm kiếm tiền đóng học phí => Trắng tay Tốt nghiệp đh, đi làm nhưng phải nuôi gia đình bù lại => Trắng tay Tương lai, vẫn đi làm, lương sẽ cao hơn, nhưng con cái sẽ làm cho => trắng tay Nói thế thôi chứ tự tin lên mọi ng, tay trắng mà làm được nhiều việc có nghĩa, được điểm tựa tinh thần lớn lao là quá đủ rồi.
20t ( hình như thế :snicker Làm zì cũng làm, mà chả làm đến đâu. gần 16t: nghiện games dạng nặng. 16t: khai gian tuổi đi bán hàng ở levi's - lên cửa hàng phó = nghỉ (bon chen ko nổi, lương bèo)- qua Jours Les Jours làm đc 2 tháng nghỉ ( bóc lột sức lao động ng VN) 18t: ko đi ĐH- thi vào trường SG tourist. Đi làm sự kiện quảng cáo( làm hậu cần, ko làm PG) + dắt khách đi tour 19t: thi tâm lý học của trường KHXH-NV. 20t: mẹ mất. Nghỉ hết- ở nhà. Chung quy là cái zì cũng biết mà chẳng đến nơi đến chốn. Tiền bạc thì không bao giờ thiếu, chủ yếu là thiếu nợ :snicker: