Tìm kiếm bài viết theo id

Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi *shopmylien*, 20/1/13.

ID Topic : 6401350
Ngày đăng:
20/1/13 lúc 21:23
  1. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Mấy thằng bắt chó thì cực ghét... Phải nói là mình căm thù luôn đó...
    Khu nhà mình toàn bị mất chó... Mình rất thích nuôi chó nhưng mẹ mình thì lại k nên k nuôi được...
    Kế bên nhà mình có con chó dễ thương lắm, mình hay qua giỡn với nó lắm... Nó cũng thích mình lắm, cứ chiều mình đi làm về.. Nó mà thấy mình là nó chạy ra mừng ghê lắm...
    Nhưng cách đây 2 tháng nó bị bắt mất rồi... Mình tức điên người.. Nhà kế bên người ta cũng nghèo, sợ người ta bỏ luôn nên mình qua nói tụi nó có kêu chuộc k... nếu có con hùng tiền với cô...
    Nhưng k thấy tăm hơi của tụi nó nên mất luôn.... Chắc h nó đầu thai rồi cũng k chừng....Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  2. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    ai bị mất chó mới biết cảm giác đó.nhà bị mất 1 con mà h nhắc tời thì Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  3. viettip.com Banned

    kễ nghe chơi bác Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  4. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Mấy thằng này sau này cũng bị quả báo thôi, gần chết sẽ sùi bọt mép, giẫy đành đạch rồi rên la ử ử như chó. Dưới quê mình có ông kia chuyên thọt tiết heo, ổng chết y hệt như lúc con heo bị đâm họng luôn, ớn lắm
     
  5. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mới bị mất, chuộc 3tr, đem về ảnh ươm ướm nước mắt ko dám chạy ra ngoài luôn, ko bao giờ ăn thịt chó mèo
     
  6. minhpanda Thành Viên Cấp 4

    mấy thằng này bắt dc thì đập cho què tay què chân rồi quăng ra đường khỏi lên phường
     
  7. huntervalky Thành Viên Kim Cương

    thiết nghĩ trộm chó cũng là dạng ăn cắp nặng rồi, luật nên xử mạnh tay hơn. Chứ phạt hành chính vài trăm ngàn thì ai mà sợ cho nổi
     
  8. maidinh2003 Thành Viên Mới

    Có 1 chú chó bị thoát chết, chắc là bị bọn trộm chó bắt rồi buộc dây kẽm vào cổ, chú chó chạy thoát rồi chạy vào khu vườn ở cạnh nhà mình, khu vườn khá rộng, chú rất sợ con người, mỗi khi cho chú ăn thì cứ bỏ thức ăn vào tô rồi đi ra nơi khác, chú tự động đến ăn, thấy có bóng người là lại chạy vụt đi. Chú chó ở đây hơn 1 tháng nay rồi, dây kẽm buộc chặt quá, bây giờ chú lại mập ra, cổ của chú bị chảy máu và rất nhiều vết thương, thịt mỡ lòi ra ngoài, trông chú rất tội nghiệp. Chú không cho ai đến gần cả, không ai có thể lại gần và cắt sợi dây kẽm ra được. Mong rằng sớm tìm được thân chủ của chú! LH: Ngọc Mai 0918630180 Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 1Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 2Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 3
     
    joh.le thích bài này.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chó là bạn của con người mừ
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0919234667,
  2. balokity,
  3. vietmaytinh
Tổng: 363 (Thành viên: 6, Khách: 353, Robots: 4)