ai nói ra câu này vậy? hôm bữa đọc báo chính xác là ko phải bỏ đói con cọp mà là sẽ phạt tù chung thân nó và không cho ăn thịt sống từ đây cho đến chết (có thể hỉu tức là từ bi giờ nó sẽ được ăn chay và tu để sám hối đó) =.=
MK... Mấy thằng quản lý toàn những thằng vô học & không biết suy nghĩ hay sao á... :tire::tire::tire: Không biết cách quản lý nó, giờ nó gây tội rồi bỏ đói cho nó chết... Thằng cha phát ngôn câu này bị điên nặng rồi... :sad:
Luật cấm mua bán cho tặng hổ nên lúc sống gần như ko có giá trị gì nhỉ? :smile: Lúc nó chết tranh thủ lấy bộ da và các thứ khác còn có giá trị trên thị trừong chợ đen hơn ===>thừa gió bẻ măng
Đúng rồi,báo chỉ nói là ko cho ăn thỉt sống (chắc sẽ cho ăn thịt tái) chứ ko nói là bỏ đói đến chết,bác chủ topic mắt nhắm mắt mở post lên ko đúng ý
nghĩ sao mà dám nói bỏ đói con hổ cho đến chết sao giống con nít trả thù vặt quá vậy trùi?Mà con hổ nó đâu có lỗi đâu vì bản tính nó như vậy mà?thật tức cười quá mà cũng dã man quá nếu nó bị bỏ đói cho chết