neu can huong dan ve MTCN thi lien he lop NT5,6 khoa 2005.Moi thac mac thi qua lop tui hoi.Truong tu hoc la 9,tu hoc them ben ngoai la 10,dung mong doi khoa thay doi nhieu nhu vanlang,co gan tu hoc trao doi ben ngoai di a e,ah con khoang lon nhat chua noi den la tien dong hoc fi + thi lai,hohoho gio con no mon lich su dang chua tra,to cha no cai bon lam tien,hoc den nam thu 4 ma ton tien qua
ai la dan MTCN thi lien he YM :nhoc_1_1_2_2@yahoo.com nha',trc khi add nick thi pm truoc nha,minh k add nick bay ba de dinh virut la tiu may bai do an.mong a e thong cam,co an choi gi thi pm tieng nha
ko học nhưng nhỏ bạn học HB, nó làm diễn viên người mẫu mà thấy đi đóng film tham gia live show TV hoài hỏi học lúc nào, kiu nghỉ rùi bù sau, kỉu zị hum bít bao gjờ mới ra trường
thấy mọi nguoi than dữ quá. mình chia sẻ cái này nè 1. thứ nhất : cơ sở tồi tàn . sự thật : chỉ 1 phần thôi. bằng chứng là cơ sở điện biên phủ rất tốt, ngô quyền thì cũng ko đến nỗi lắm ( trừ cái cầu thang, cuốc bộ mệt xỉu , ặc ặc .. nhưng sắp bị trả rồi. hè vào khoa kinh tế sẽ qui về cơ sở mới ở quận 6 gần đầm sen) những trưòng khác ko phải ko có , bác cứ qua bên văn hiến, hoặc đại học sư phạm ở lê văn sỹ thử xem:adore: ) 2. thứ 2 : lịch học thất thường, lúc học lúc nghỉ đúng là công tác quản lý của trường kém thật ( số luong SV quá đông, do tuyên sinh ko hạn che số lượng, đủ điểm là vào => phân lớp, mời giảng viên ko nổi ) :embarrassed: nhưng có 1 mánh này mách nhỏ anh em nè. gọi thằng lớp trưởngên khoa, gặp bà thư kí, nói chuyện cho dễ thương vào, năn nỉ bả xếp lớp cho kín thơi khoá biểu giùm vì sợ qua năm 3, năm 4 chạy tín chỉ ko kịp => lớp em hoc kín hết cả tuần ko được rảnh buổi nào hehe. còn về giảng viên thì dễ nữa. cố gắng tạo cảm tình với họ, xin email, so fone đầy đủ . có gì dễ liên lạc. giảng viên thấy mình dễ thương và nhiệt tình nên sẽ ko làm khó dể cho lớp đâu, sẽ ko bị nghỉ ngang xương và đặc biệt ra đề thi và công tác chấm thi nữa, :beauty::beauty: (kinh nghiệm của lớp em đó, hehe) 3. vấn đề giảng dạy báo cho anh em mừng là sau khi đi học ké những trường khác và rủ mấy đứa bạn qua học cho vui thì tụi nó cũng công nhận GV dạy hay. (toàn thuê ko hà, phải chọn chứ ):nosebleed_002: hehe, chỉ cần lớp có ý thức học, ; trật tự, làm bài đầy đủ là thầy thương và giảng nhiệt tình lắm ( còn tuỳ vào thái độ của lớp nữa nhé) 4. vấn đề bắng cấp phải công nhận là thời gian đầu em cũng sợ ra trường ko có công ty nào chịu nhận bằng dân lập. nhưng 1 hồi tiếp xúc, tìm hiễu , giao lưu học học hỏi những người đi trước và thực tế thì có 1 điều đáng mừng là các công ty tiến bộ người ta trong dụng năng lực hơn bằng cấp. chỉ cần có năng lực là ok. bằng cấp ko quan trọng nên anh em cứ quan tâm học cho giỏi nhé, cố gắng lấy điểm cao nhất có thể, cố gắng đừng nợ môn. làm cho cái bằng thật đẹp nhé 5. các hoat động ngoại khoá ngoài các hoạt động "ăn choi" ra thì trường cộhỉ có 2 câu lạc bộ "bản lĩnh SV" và "cán bộ hội" . hic. nhưng ko sao. hehe. chúng ta có thể tham gia học ké ở những trường khác . (em đang tham gia ở Margroup bên Đh Kinh tế ):byebye: . SV là phải năng động . hehe 6. thư viện trường : hic, rất tiếc ko có, đành ra thư viện tổng hợp. hic :amazed::amazed: em chỉ chia sẻ vậy thôi. anh em đừng vì những tiêu cực mà bi quan. cứ cố gắng làm thật tốt những gì mình đang làm là được. vì hình ảnh trường là bộ mặt của tấm bằng sau này mình nhận được nên đừng làm xấu nó. nếu có gì thì đóng cữa bảo nhau thôi. ko nên vạch áo cho người xem lưng ạ:embarrassed: em xin hết. mong anh em chém nhẹ cho. đó là đôi lời tâm sự của em thôi. xin anh em thứ lỗi :embarrassed: . chúc anh em luôn thành công và luôn như ý nhé !! suýt quên. em là KT07_NT1 ạ. mong các anh thương tình chỉ dạy cho đàn em :byebye::byebye:
1 SV từng bị trường đì sói trán ngồi đây hohoho ... lớp tui có con nhỏ nó học dốt thấy bà luôn nhưng làm trong đoàn trường nên phẩy lúc nào cũng 6,8 mới ghia cả lớp ko đồng tình nhưng cũng chịu ... thi thì pass ào ào hỏi thì chả biết khỉ khố .... trường này kinh quá .. may mắn mình thoát khỏi kiếp khổ rùi ... trường có chiêu dụ rất hay ép vào đoàn ko vào mốt xin việc khó lắm .. 1 trong những người phản đối là mình vì nghỉ lại coi công ty nước ngoài nào mà cần đoàn .... đoàn có quy định nào ép ko dạ? ...... chưa kể đi học đoàn thì lúc thi cho quay cóp xã láng ... hahaha ... miễn có đi học là đậu ... vậy mới ghê ... thử hỏi được bao nhiêu người có kiến thức vậy ... cù bắp pppp
Mấy bác này chê hoài. Vậy chứ mà cơ sở vật chất Bên HBU còn hơn bên Kiến Trúc ah. Khoa MTCN bên KT ko có xưởng cũng chả có dụng cụ hỗ trợ gì. Mỗi lần chấm ,duyệt bài lại chạy phòng như vịt còn ôm theo mô hình mới vui chứ. Học đc hay ko còn do mỗi ngưới nữa.GV bên HBU cũng toàn là GV dạy KT,VL TĐt thôi ah. Chẳng qua SV bên HBU tinh thần phản kháng mạnh,biểu tình cao.:ah: Chứ trường nào cũng rứa.
Tui sinh viên HBU. CNTT khóa 07 chào các bác. có bạn nữ nào học HBU cho làm wen để có niềm cãm hứng đến trừơng nào. ^^! SV HBU cứ add add: huu_khoa23
nghe đến Hồng bàng nổi da gà. Xin giới thiệu sanh dziên Hồng Bàng khoá 97 đây, hoc xong làm đồ án xong không lấy bằng, đi học nước ngoài khoảng 2 năm, năm 2004 về trường lấy bằng thì mới phát hiện bị nơ điểm 1 môn, tức quá chạy lên văn phòng khoa - vừa chửi - vừa xoa thế là cho kiếm lại bài thi xưa, photo bài thi nhờ "ong noi" truong khoa ki roi dem len nop phong dao tao >>> sữa điểm>>> lấy bằng, thời gian mất 7 tháng cho 1 cái bằng từ lúc làm đơn rút bằng cho đến cầm trên tay cái bằng. 1 vài ưu điểm khi nhận bằng: chử thề tăng lên, điên người nhiều hơn, >>>> giam tuoi thọ nhiều. Lời khuyên chân thành cho các bạn đang ngồi ở Hồng Bàng: khi có bảng điểm dán trên phòng khoa, các bạn nên tháo ra và photo cái trang có tên và điểm của mình. Vì sao làm thế??? vì mấy đứa nhập điểm -phòng đào tạo, tụi nó nhập bậy bạ không ah, sai tùm lum hết. túm cái quần lại, học cho nhanh để thoát khỏi cái trường đó.
có ai bjt chay điêm môt sô môn chuyen ngành bên khoa CNTT hok dzy...e dính may môn của phó khoa ..chac hok ra nôỉ trương quá huuhuhuhuhu