Em học năm cuối rồi,khoá 06,MTCN,em thấy học được hay ko thì 1 phần cũng do bản thân mình thôi,ngành khác thì em ko rõ nhưng bên Mỹ Thuật thì hơi mệt,ai mà ko chịu học là nợ môn dữ lắm,bây giờ em thấy Văn phòng khoa đã thay đổi nhân viên rồi,toàn người mới,làm ăn đàng hoàng và nhỏ nhẹ với sinh viên,cũng mừng vì điều đó,ai nói gì thì em cũng mặc kệ,bởi vì em thấy trường HBU cứu cánh cho nhiều bạn lắm,và em cũng vậy,Ba Mẹ em là cán bộ nhà nước,có con đậu ĐH cũng hãnh diện với mọi người chứ bộ.Mà thực sự em thấy trường cũng đâu đến nỗi tệ như mọi người nói đâu,mỗi ngày mỗi thay đổi mà.
Em chỉ nói suy nghĩ của mình,ai cảm thấy ko ưa lời nói của em thì nên coi lại bản thân mình trước,phải có chính kiến chứ đừng hùa theo số đông,bạn em toàn chê trường này nọ,rồi đến bây giờ vẫn còn mài thủng đít quần ở trường để trả nợ môn.Chê trường chẳng khác nào phủi công sức gần 5 năm theo học.
tui góp ý nhỏ thôi, cái cơ sở trên đường Điện Biên Phủ có 2 cái "cục" bự bự trc cổng nhìn phản cảm quá Với lại cho tui hỏi là tại sao trường Hồng Bàng lại đc gọi là Trường Quốc Tế HỒng Bàng vậy ? Có liên thông với trường nào à ? Đòi hỏi đầu vào anh văn à ? hay là dạy theo giáo trình nước ngoài ? (cái này thắc mắc hỏi thiệt, chứ ko có đá xoáy)
Có mấy người lười học như bạn mới ăn chơi suốt ngày đó !!! Nói thiệt , ai học hành đàng hoàng thì chả có lí do j` phải ở lại thim mấy năm.
sinh viên trường này đây chỉ 1 từ . khốn nạn đốn mạt. thề không có con em cháu chắt ko bao giờ cho học trường này