chắc iem pha trà sẵn rồi bỏ vô chai quá. Đến đó xin nó cái ly, rót trà trong chai ra uống cho bõ ghét. Mà ko chừng nó dám tính cái ly mượn 20k/cái lắm à......
bình thường nếu mình đi ăn mấy tiệm lớn như vậy thì ít khi uống trà đá lắm , 1 là nc ngọt ko thì nc suối thôi ... vì biết chắc giá trà đá những chỗ như thế ko như bình thường đâu ^^
Menu nó có để giá tại chủ topic ko để ý Al Fresco đồ ăn chất lượng hơn, giá chát hơn Peperoni nhiều nhưng phục vụ rất tệ. Mình ăn 1 lần rùi ko muốn quay lại.
Kinh nghiệm ăn AL FRESCO tại SG là chơi mua mang về pizza buy 1 get 1 free vào ngày thứ 3 or thứ 6 thôi. Ăn tại chỗ thì phải uống nước mà chỗ này giá nước khá cao-dung tích lại ít cộng thêm thuế phục vụ nữa anh em ah. Vì thế mà Al Fresco nó cũng xác định khách hàng chính của nó k phải là ăn tại nhà hàng chủ yếu mua mang về nên Staff cũng train k tốt lắm. hehe
chắc trà đá này đc fa = trà thượg hạng h: Mô Phật, làm như ăn cướp ng ta zậy đó thằg nào ác nhơn zậy chàiiii :sure:
Hix hix, khong thay no chet nghen ma thay no van phay phay song de chat chem nguoi ta do thoi! lu~ nay cung co ngay bi tan gia bai san! (khong biet sao khong go duoc dau tieng Viet, sorry)
phong cách phục vụ cũng rất là VN, chả có tí gì gọi là văn hóa khi gọi order mà có 1 con nhỏ cứ nói từ từ, đang bận lắm.......chỉ là dân đi giao hàng mà dám nói chuyện với thượng đế kiểu đó. bố láo bố toét
Mình mà bik trà đá 25k thì mình uống nước ngọt cho rùi, khổ thân chi vậy trời. Mà trà đá 25k là chuyện bình thường à? Có những chỗ mình đi ăn pizza người ta còn phục vụ free thêm trà đá nữa kìa, nếu coca 25k thì trà đá cùng lắm 10k thui =.=